PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm...



♥.pjn.♥
06-04-2010, 02:05 AM
TÌm gì đây, con phố buổi cuối thu
Tay nghe nhói những dòng người xuôi ngược
Ánh mắt khát khao
Bờ môi dịu ngọt
Giọt nào rơi theo tiếng hát bỗng trầm
...
Tìm gì đây? Con phố buổi đầu đông
Bước chân lạc về 2 đầu nỗi nhớ
Bờ vai gầy nhom
Tim mùa se sắt
Đốt chút lửa lòng mong ấm đến mùa sau ???
...
Tìm gì đây? Con phố giữa mùa đông
Bàn tay lạc nắm vội bàn tay khác
Con đường quen xuôi ngược
Góc phố nào thân thuộc
Lòng tự bảo lòng chôn kí ức ngày xa ???
...
Mùa đông này vẫn giống mùa đông qua
Góc thánh đường
Hàng thông ... và náo nức
Mùa đông này vẫn ôm trọn những mảnh đời thao thức
Chỉ bàn tay gầy
Sợ lạnh
Nắm vội 1 bàn tay
(ko phải bàn tay ngày qua .... )

Khói
06-04-2010, 03:23 PM
Bàn tay gầy chẳng thể níu giữ được mùa qua
Em xa ta đã mấy mùa trăng ướt
Thềm giáo đường cánh cửa nâu vẫn mở
Sao người xưa chẳng trở lại bao giờ...!?

Ta tìm gì trong những cơn mơ!?
Bóng dáng ai gần như là hơi thở
Ta xa em, vừa đủ quên... để nhớ
Vừa đủ sầu, để ướt đẫm cơn mơ...

...
Mùa đông này vẫn giống những mùa đông qua
Chỉ là đôi bàn tay có đôi lần khô khan tím lạnh...
Khi chạm vào khung cảnh xa xưa...

tmvo
06-04-2010, 08:40 PM
Ta tìm gì, tìm gì ta hỡi
Tìm người yêu hay tìm kẻ đi tìm?
Biết tìm đâu để vùi lấp những cơn mơ
Còn chút gì, lần đầu ta mãi nhớ

Tìm em, nhớ em vọng theo từng nhịp thở
Vẫn còn đây - mãi chờ em mãi mãi
Ta tìm gì, còn gì? ta tìm lại...
Ta tìm gì? em hỡi, em ơi...

♥.pjn.♥
07-04-2010, 01:38 AM
TÌm j` anh? Giữa âm vang xưa cũ
Thuở đất trời nghiêng ngả bởi câu thơ?
Anh tìm j`? Tim giữa những chơ vơ
Cho môi khát, cho môi lạc, cho chân mãi đi tìm...