PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm ngươì đối thơ (hơi cổ tích chút nha ^^~)



♥.pjn.♥
06-04-2010, 02:02 AM
Hạnh phúc nơi đâu
Cho em chạm tay 1 lần
Giấc mơ bỏ sót chiếc hài thuỷ tinh lạc lõng
Hoàng tử nơi nao???


PS : mới vào 4rum nếu có gì sai sót mong moị người bỏ wa cho ^^~

Emmerald
06-04-2010, 04:06 AM
Này phúc trong tay người
Người tìm đâu xa đó
Giày thủy tinh trên cỏ
Rơi rải rác ngoài đồng

Người cứ tìm hư không
Như hoàng tử trong mộng
Này thế giới to rộng
Ấy chỉ đâu đó thôi :sr:

♥.pjn.♥
06-04-2010, 06:28 AM
công chúa lạc, bước đi trong rừng thẳm
Hoang hoải lòng viết mãi chẳng thành thơ
Hoàng tử lạc, chập chùng bao mộng ảo
Khát tình đời... mãi chẳng thể gặp nhau

nhoknghich
10-04-2010, 03:51 AM
Công chúa nhỏ mãi tìm chàng hoàng tử
Cháng ở đâu để nàng mãi đi tìm
Nơi rừng hoang, nơi núi non hiểm trở
Để cho nàng nơi ấy mãi mộng mơ

hamy905
10-04-2010, 06:08 AM
Đẹp biết bao trang cổ tích ngày xưa
Bao mơ mộng em đưa vào giấc ngủ
Nàng công chúa tìm hoài qua lối cũ
Mãi đợi chờ người chủ của riêng em.

Chàng bạch mã xa xôi nào có biết
Ở phương này tinh khiết mối tình thơ
Bao nhớ nhung tháng ngày dệt mong chờ
Phút tao ngộ từng giờ lưu vạn kĩ

...Meme...
10-04-2010, 06:12 AM
Bạch mã hoảng tử cưỡi ngựa trắng
Rong chơi tìm nàng bị mẹ mắng
Con trai lớn đầu còn bắng nhắng
Coi chừng có ngày vợ đá văng

this is my fairytale :so_funny:

nhoknghich
10-04-2010, 09:36 AM
Trang cổ tích vẫn hằng ngày ghi dấu
Những mộng mơ, câu chuyện ngày xưa
Chàng hoàng tử, tìm nàng công chúa
Hạnh phúc về, hai người mãi bên nhau

Ngày tao ngộ, chàng và nàng đã khóc
Tiếng trách móc, tiếng nói yêu thương
Chàng hoàng tử dỗ dành những vấn vương
Nàng công chúa thương thương bao ngày tháng

...

tjeuthu_bc
16-04-2010, 07:06 AM
Ngày nảy ngày nay cổ tích buồn

Hồn này thẳm tím mãi còn vương

Tìm đâu chiếc hôn xưa vạn kĩ?

Cổ tích ngày nay mãi mãi buồn...

hamy905
16-04-2010, 05:20 PM
Bạch mã chàng ơi công chúa đợi hoài
Sao khuất nẽo cho mệt nhoài kẻ nhớ
Tình yêu ấy gởi trang thơ còn mở
Sao chẳng màng nhung nhớ bước lạc loài?

U buồn đến mang nỗi sầu vạn kĩ
Khi trang thơ bút kí khắc tên người
Tình đã trao sao vội bảo chín mười
Mang đau xót bởi người lưu tâm trí

Arika
17-04-2010, 08:17 AM
Tôi kể về một nàng công chúa
Xinh đẹp, ngây thơ đến dịu dàng
Nàng chờ đợi và mơ màng
Về một chàng hoàng tử xinh đẹp

Đến đưa nàng về chân trời mới
Nơi áng mây có thể với tới
Nơi chiếc lá thần kì bưông rơi
Tắm mình trong dòng suối ngọt

Rồi ngày nọ nàng bất chợt thấy
Chàng kị sĩ cưỡi chú ngựa trắng
Toả sáng lấp lánh trong muôn nắng
Nàng nghe trái tim mình dịu lắng

Nỗi cảm xúc ngập tràn không lời
Nàng cất tiếng gọi và chết lặng
Một cô gái bước từ rừng vắng
Nắm tay chàng về phía chân trời

Nàng lặng yên khóc nước mắt rơi
Nàng là ai? Một nàng công chúa
Sống trong tháp mơ và đồi mộng
Và chàng là chàng kị sĩ thật

Chàng tìm một cô gái có thật
Chàng không tìm nàng trong tháp mộng
Chàng không tìm vì chàng ko cần
Vì chỉ có nàng chờ chàng thôi

phuc597
17-04-2010, 11:46 AM
chàng hoàng thử, đã tự tử từ lâu
nên công chúa, kiếm làm chi cho mệt
giày thủy tinh, cũng xẽ không còn nữa
mối tình đầu, cũng chôn vùi theo mưa :)

hamy905
17-04-2010, 03:12 PM
Bạch mã chàng ơi dù có chia phôi
Em vẫn đợi dù xa xôi vạn kĩ
Xin đừng nói chia li lòng tê tái
Công chúa này vẫn mãi đợi chung đôi

nhoknghich
21-04-2010, 01:45 AM
Ngày xưa đó, hoàng tử và công chúa
Chút mộng mơ, nàng đã đứng thẫn thờ
Và giờ đây một mình em cứ ngỡ
Hoàng tử chàng sẽ về cùng cơn mơ.

trannhankim
21-04-2010, 11:58 PM
Lặng lẽ ngồi buồn...Hoàng Tử khóc
Công Chúa đâu rồi... có biết không ?
Hoàng Tử ngồi đây...và cứ đợi
Biết đến bao giờ...hết ngóng trông.

Arika
22-04-2010, 12:07 AM
Công chúa buồn, lệ trên khoé mắt
Hoàng tử đâu? để nàng ngóng trông
Một tháp, một mơ, nàng cứ chờ
Chờ mòn mỏi, Hoàng tử biết không?

Công chúa biết đâu, chắc là không?
Hoàng tử phương xa, cũng ngóng trông
Để nay cứ chờ, mai cứ đợi
Chia tình đôi bước, đêm lệ rơi

trannhankim
22-04-2010, 08:00 PM
Chợt lòng Hoàng Tử thấy chơi vơi
Cô đơn trống vánh không một lời
Hoàng Tử ngồi đây buồn ảo não
Công chúa không màng thả buông lơi.

Arika
23-04-2010, 03:01 AM
Phương trời xa cách, nàng cứ đợi
Ở mãi nơi đâu, chàng cứ chờ
Vì hoài mong nhớ, chỉ là mơ
Chàng ta cùng chờ, phải quá khờ?

kelly_kelly_ngoc
23-04-2010, 07:07 AM
hai con người song song hai thế giới
bước qua nhau không chút ngỡ ngàng
nàng công chúa bước đi không ngoảnh lại
hoàng tử buồn nhưng cũng chẳng nhận ra ai

tình cổ tích bao giờ cũng đẹp
thế mà sao tình thực quá phũ phàng.

Arika
23-04-2010, 07:31 AM
Tình dù phũ phàng ta chẳng màng
Vì đôi lúc tình là tình thế thôi
Khi con tim ấy chợt bồi hồi
Khi cõi lòng nhớ bóng hình ai

Vì sao phải chờ, rồi phải đợi
Sống ngày nay mà mong ngày mai
Phải chi ta chịu khó dời chân bước
Biết đâu hôm nay một là hai

trannhankim
27-04-2010, 01:27 AM
Hoàng Tử buồn thiu thức năm canh
Chơi vơi nhìn lá rớt xa cành
Công Chúa đâu rồi sao chẳng thấy
Còn đâu mộng ước một màu xanh ?

nhoknghich
29-04-2010, 01:00 AM
Hoàng tử ơi, ngày xanh ước vọng
Sao bỏ đi, công chúa ấy ngóng trông
Hoàng ơi, ngày qua ngày giấc mộng
Mộng cùng chàng, hạnh phúc chốn nhân gian.

MeLjn_Khjn
30-04-2010, 07:49 PM
Ngỡ đâu tình nhỏ mau quên
Ngờ đâu nhung nhớ gọi tên chàng hoài
Nàng ngồi đếm lá thu phai
Phòng riêng khép lại , heo may: chàng về.