Xem đầy đủ chức năng : Chả liên quan
Phong Linh
05-04-2010, 10:19 AM
Thèm một người ngồi nghe mình hát
Thèm một người ngồi xem mình khóc
Thèm một người yên lặng,
ngồi trông em ồn ào...
Không cần phải là một người dắt em đi ăn cưới những vì sao
Không cần dỗ dành không cần dịu ngọt
Chỉ cần anh chong mắt thức
nhìn em yên lành ngủ giữa nhân gian
Và bên cạnh một người đang canh giấc
còn lại em - với nồng nàn
Gió_ấm
05-04-2010, 06:34 PM
Nghe trong gió tiếng ai đang thổn thức
Nghe trong mưa tý tách giọt châu buồn
Ước là gió cuốn buồn theo cánh gió
Ước là mưa rửa sạch bụi trần
Ước chỉ là một phần bé nhỏ
Của nỗi niềm em có trong tim
Phong Linh
05-04-2010, 07:42 PM
[Chênh Vênh]
đã lâu tôi không thấy mắt cười
đã lâu tôi không thấy môi hồng
này áo hoa , này tóc rối
tôi yêu nhiều . em biết không
*
này con mắt đen đã khóc đêm qua
này vệt mi hằn trên gối ướt
đêm mơ giấc mùa hoa
đường trần gian tôi bước
*
những dải màu xa ngái quanh co
những câu thơ đã quen âu lo
người nhắc ta về thời gian
gọi ta trong bàn tay ấm
dựa vào bờ vai kia yên lặng
ta đánh mất nỗi buồn...
*
Rồi một ngày trong hoang hoải cô đơn
con mắt đen yên tĩnh khóc
ta ôm mình , không thấy ấm
nỗi nhớ dài hơn cả một thói quen
đánh mất mình .
nhẹ bẫng đêm
bắt được tình
yêu tan nhật nguyệt
Ngày mai ,
khi trần gian về trong xanh biếc
dịu ngọt môi cười lên tiếng nhắc:
"yêu đời thôi em!"
Gió_ấm
05-04-2010, 10:10 PM
Này nước mắt dưng dưng niềm hạnh phúc
Này bình minh đâu khúc nhạc bình yêu
Này yến anh vui chi ca hát mãi
Để trong ta nhớ mãi nét môi cười
Phong Linh
05-04-2010, 10:24 PM
con phố hoa phai em đi hài đỏ
con phố hoa cỏ sợi tóc em xanh
con phố lênh đênh ánh đèn lấp loáng
em về một thoáng con phố buồn vương
viết tiếp những vô thường
con phố hoa vàng em về áo trắng
con phố hoa nắng đôi môi em hồng
con phố bềnh bồng em là mây ấm
con phố nằm nghiêng đợi bước em qua
con phố miên man em mang hài lục
con phố rêu mục em rơi chiếc hài
con phố tàn phai em ru mơ ước
phố bụi lấm lem. em đi chân trần.
Con phố bềnh bồng em làm mây ấm
phố vẫn nằm nghiêng đợi bước em qua...
Gió_ấm
06-04-2010, 12:23 AM
Anh là gió ngang qua con phố lạ
Phố mỉm cười trào đón bước anh qua
Lặng lẽ nhìn
Ánh mắt tầm xa
Thương thương lắm
Phố hoa chiều nghiêng nắng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.