dongsongque_651986
04-09-2005, 03:52 AM
VẪN BIẾT
Vẫn biết rằng em chẳng yêu anh
Sao anh vẫn nhớ em nhiều đến thế
Dẫu dòng đời còn nhiều điều không thể
Cũng như ạnh ko thể có em
Chiều kí túc buồn nỗi nhớ gọi thành tên
Em ở đây mà giờ xa xôi quá
Chút nông nỗi thôi cũng làm mình xa lạ
Để nghẹn lòng nhìn mỗi bước em qua
Biết nói gì đây khi tất cả đã xa
Câu chào nhau cũng trở thành gian dối
Anh đâu biêt anh là người có lỗi
khi đem yêu thương trao gửi cho người
Anh chỉ mong một điều giản dị thôi
sẽ được về cùng em trên con đường tan lớp
Được thấy dáng em giữa dòng đời tan hợp
Và mắt em cười mỗi lúc gặp nhau
*****
Điều giản dị kia rồi cũng có được đâu
Bởi vì em giờ vui bên người khác
Để lại cho anh một nỗi buồn man mác
Như màu tím bằng lăng vương trên lối anh về.....
Vẫn biết rằng em chẳng yêu anh
Sao anh vẫn nhớ em nhiều đến thế
Dẫu dòng đời còn nhiều điều không thể
Cũng như ạnh ko thể có em
Chiều kí túc buồn nỗi nhớ gọi thành tên
Em ở đây mà giờ xa xôi quá
Chút nông nỗi thôi cũng làm mình xa lạ
Để nghẹn lòng nhìn mỗi bước em qua
Biết nói gì đây khi tất cả đã xa
Câu chào nhau cũng trở thành gian dối
Anh đâu biêt anh là người có lỗi
khi đem yêu thương trao gửi cho người
Anh chỉ mong một điều giản dị thôi
sẽ được về cùng em trên con đường tan lớp
Được thấy dáng em giữa dòng đời tan hợp
Và mắt em cười mỗi lúc gặp nhau
*****
Điều giản dị kia rồi cũng có được đâu
Bởi vì em giờ vui bên người khác
Để lại cho anh một nỗi buồn man mác
Như màu tím bằng lăng vương trên lối anh về.....