PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngạo



lão phàm phu
05-04-2010, 12:25 AM
lêu la lêu la
cươi trâu vọc đất
bốn bể là nhà
có chi để mất
lêu la lêu la

phàm phu phàm phu
ngả nghiêng nghiêng ngả
xoa đầu thằng cu
tiễn già xuống mả
lêu la lêu la

há cái phận người
ngáp cái nụ cười
nhìn bao em gái
thấy mình còn tươi
lêu la lêu la

da sờn chửa rách
tay ngứa gãi râu
vườn hoang trống vách
ngạo đời mấy câu
lêu la lêu la

dìu dìu dắt dắt
đỡ đỡ nâng nâng
vợ con cháu chắt
đè đầu dạ vâng
lêu la lêu la

phàm phu phàm phu
ngả nghiêng nghiêng ngả
xoáy thằng ôm lu
chạy về vườn trả
lêu la lêu la

lão phàm phu
05-04-2010, 12:31 AM
đôi tay =))

đôi tay này chưa nắm được giang san
như phận tổ ấn tề thiên dưới núi
có chăng là trong những lần hờn tủi
gạt muộn phiền cho khóe mắt bay xa

đôi tay này chưa hát khúc lêu la
như lãng tử đùa trêu ong bướm lượn
có chăng là đã từng cong cẳng rướn
hái trộm xoài nhà hàng xóm mà thôi

đôi tay này chưa mạnh để đổi ngôi
cũng đủ trình để vén lên gãi ghẻ
cũng đủ oai để cho là vẫn khỏe
một phát rồi đủ giết được ruồi con

đôi tay này ko thể gọi là non
cũng chẳng thể được gọi là vững chãi
nếu một ngày vẫn còn nhiều sợ hãi
để chai dày cho những bước tuơng lai

lão phàm phu
05-04-2010, 11:10 PM
ghẹo xuân


dang tay níu chặt nàng xuân

níu bước chân trần chợt biết hư hao

chiều chưa buông tiếng ngọt ngào

ngày nghe lả lướt mây cao phủ trời

xắn quần dạo bước rong chơi

lại nghe khúc khích thói đời cười chê

hóa nông thôn phải có nghề

xá chi thành thị còn quê hơn mình

ngứa mồm vếnh nửa cười khinh

cố chi cho lắm chụp rình người ta

thơ pha`m chửa có sâu xa

thì loài lang sói gật gà hiểu ngay

ăn ớt thì biết ớt cay

ai hay ngủ ngày cũng thú như tiên

gặp nhau bè bạn tiền tiền

chợt ba ngày tết ăn kiêng rau già

vui buồn ta hát với ta

mân me điếu thuốc khói ngà ngà bay

rượu bia chi lắm mà say

hun em một phát cũng tày rụng răng

thôi về ngửa mặt uống trăng

cạn cho ngày mới đắt hằng đi chơi

lão phàm phu
05-04-2010, 11:23 PM
dốc thuốc


thả dốc nào

cho hết một hơi cay

chưa ân ái đã mê làn khói trắng

chưa yêu đương cũng ghen tuông thầm lặng

kéo lên nào cho hết một hơi cay


rượu chưa vào mà như một kẻ say

chưa đêm trắng đã thấy ngày ngủ vội

chưa một lần để tụng kinh xám hối

đã nhiều lần nhòe mắt bởi đôi tay


lắc đều nào cho trọn cái vận may

để thất vọng tiến lại gần xơi tái

đi đi đi à biết rồi !! trống trải

kéo lên nào cho hết một hơi cay



có một cái thú vị của thuốc lá =))