PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...hãy cố gắng sống thật tốt và hãy mỉm cười với sự thật anh nhé



vananh_xjnh
04-04-2010, 03:14 PM
...anh....! em đã từng yêu anh ,đã từng vì anh ...thời gian chúng ta bên nhau ko nhiều cũng chỉ là một năm à ko phải nói là một năm chia tay cũng quay lại nhiều lần lắm rùi :(( một năm không phải nhiều nhưng cũng ko ít để 1đứa con gái như em yêu thật lòng 1người,em đã từng nghĩ là, em sẽ cố gắng thật nhiều, để mình được hp...bởi vì em cũng đã ngu ngơ mà tin là anh cũng yêu em...yêu thật lòng như em yêu anh vậy, thế nhưng khi em cảm nhận thấy tất cả những gì mà em cố gắng, tất cả những gì mà em vun đắp nó đều là vô ích,em đau đớn và thất vọng , nhưng em vẫn cố gắng dù cho em biết trái tim anh ko bao giờ tồn tại những gì mà em mang đến cho anh...em đã lừa dối bản thân wa nhiều em vẫn yêu anh một cách mù quáng, đi bên em anh là người thờ ơ.lạnh nhạt anh vô tâm và ích kỉ nhưng em vẫn mặc kệ vẫn yêu anh ,nhưng đến khi em nhận ra tất cả những ji mà em cố gắng đều là vô ích.,em buồn lắm.em đã quyết định xa anh ,mặc dù trong lòng em vẫn yêu vân nhớ về anh nhiều lắm,''và đôi lúc em ko thể đứng dậy được ,đã gục ngã và đau đớn....em chôn chặt hình bóng anh trong trái tim em...mặc dù từng đêm ,một mình em và bóng tối,em vẫn nhớ anh ,và vẫn khóc vì anh rất nhiều...em sống thu mình hơn ,đau khổ hơn ,sống những ngày tháng đau khổ ...khi kết thúc một cuộc tình...mà em vẫn thường tôn thờ, ....Dòng thời gian đã trôi đi,nỗi đau trong em đã nguôi ngoai. trong em lúc ấy quan niệm về hp chỉ là một thứ gì đó vô giá trị.em đắm chìm trong các chất kích thích ,để tìm thú vui cho mình . ...! .....! và đến khi em bắt đầu cho mình một chút bản lĩnh để có thể quên anh xa rời anh cố gắng để quên được anh đi thì anh lại đến nói yêu em cần em.....anh yêu em cái từ yêu anh đã dành cho biết bao người anh nói tiếng yêu bao nhiêu lần anh đã comen cho bao nhiêu người nói yêu ........H em phải hiểu thế nào đây phải như thế nào đây.....em đã quá mệt mỏi quá sợ hãi quá đau qúa chán vào mối tính chỉ một người chỉ một sự cố gắng....quá chán để xây dựng kái gia đình này.Cái gia đình mà anh và cả em thuê dệt lên ạ

...Em sợ hãi và hoang mang ,em sợ sẽ đánh mất đi cái chút bản lình trong người em.....cái vô tình.......ở trong em........:((((((((((((((.......Em đã từng đau ,gục ngã khi biết mình đã mất anh và đã có những lúc em hối hận đã mong tìm về bên anh dù đấy chỉ là ảo tưởng ,chỉ là một giấc mơ. giả tạo đến nỗi không bao giờ mình có thể nghĩ đến phải không anh.Nhưng giờ đây em nhận ra em đã sai lầm........và lầm tưởng đấy là 1 hp và đúng như thế 1hp ảo

Anh đã xin lỗi nhận hết anh sai......anh không thể quên em muốn quay về với em nhưng...................

Anh àh ! anh đừng vậy anh nhé và cũng đừng mong em tha thứ........, và cũng đừng xin lỗi nhé.vì như thế em sẽ coi thường anh mà thôi,anh hãy nhìn và đối diện với sự thật. h/p sẽ đến với những ai biết quý trọng nó....và ngược lại h/p cũng sẽ dễ dàng tuột khỏi tay mình nếu như mình ko nâng niu và tôn trọng nó.xin anh hãy để trái tim em bình yên ,hãy cho em đi về phía ko anh .em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cả em và anh ,bởi vì sau một tình yêu ,sau những nụ cười là những giọt nước mắt.thì cả em và anh đều rút ra những bài học cho riêng mình...! !........Em xin lỗi vì tất cả , em sẽ ko bao giờ co thể quay lại như ngày xưa nữa đâu, em sẽ ko đủ can đảm để làm lại nữa ...vì những gì đã mất đi làm lại thì sẽ ko bao giờ tốt đẹp và dễ dàng như mình ngĩ đâu... ...em sẽ bước theo con tim mình , sẽ đi về phía ko anh ,sẽ bắt đầu một h/p khác ,em chúc anh được h/p và may mắn .!

'' kết thúc 19/2/2010'' ...'' hẠnk phÚc hAy lÀ nỖy đAu đY đẾn tẬn cÙng vẪn cKỉ lÀ'' ! ''nƯỚc mẮt''.....!.....! '' h/p....ank nkOé ...vui lÊn ank nkOé ...hÃy mỉM cƯời .....Và CkÚc eM đƯợC h/p nKoÉ !!''

mymy_silly
06-04-2010, 07:40 PM
Tình yêu sao cứ phải đau khổ zậy ta. thui thì hãy cố gắng vượt wa tất cả nghen. Hạnh phúc khi mình biết được thế nào là yêu. Càng đau thì càng trưỡng thành hơn. GOOGLUCK TO YOU

♥ღTùng tử tế ♥ღ
07-04-2010, 07:15 PM
Bạn đã yêu , nhưng như vậy cũng có thể gọi là may mắn rồi bạn ah , mình cũng vậy mà hầu như những người bước vào đây đều vậy , họ đều đã yêu nhưng càng muốn vươn tới thì nó càng muốn chốn khỏi vòng tay của mình. Đó là sự thật , phải có nước mắt , có khổ đau thì mới có tình yêu bạn ah.

Ga_Bông
08-04-2010, 03:10 AM
Ờ,có lẽ yêu chỉ là đau khổ.Haizzz...
Nhưng có lẽ đau khổ mới là tình yêu...Chắc là vậy...và hi vọng không phải ai cũng như vậy.hj''.
Mình thì chẳng chúc bạn vui vẻ đâu.Mình sẽ chúc bạn sớm tìm được một hạnh phúc '' được xây dựng bởi hai người yêu nhau thật lòng ''...
Hãy yêu và yêu thật nhiều... Và NHớ là đừng có buồn

vancuong0606
21-04-2010, 10:08 AM
chia sẽ nỗi buồn này cùng vananh
anh cũng đã từng có 1 người a thương,và trải qua rất nhiều chuyện, đã từng yêu, đã từng rời xa nhau rùi lại quay lại với nhau, nhưng cuộc sống có biết bao nhiêu điều ko thể nói trước
và rồi lại tiếp tục xa nhau. đôi khi muốn quay về nhưng sẽ ko bao giờ có thể quay về được nữa.
có lẽ anh hiểu được tâm sự của em, cả của người yêu cũ của em luôn. nên xin chia sẻ nỗi buồn này cùng em! chúc em và người kia mỗi người tìm được 1 tình yêu của riêng minh...(nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ em yêu người sau này bằng người cũ kia đâu ) :)

rex-vip
22-04-2010, 05:43 PM
Câu chuyện của bạn khá dài, minh đọc mỏi cả mắt. Tựa đề bài cũng là câu nói của người iu mình lúc chia tay, nhung câu chuyện của mình thi ko như bạn này.Tôi iu cô ấy, còn cô ấy thì ko. Cô ấy chỉ nói thế khi thấy có lỗi với mình thôi. Trong cuộc sống, mõi người sẽ ngặp nhiều trắc trở nhất là trong tình yêu. Nhưng cũng đừng vì đều đó mà đánh mất đi bản thân vì ta là chính ta. Bạn có hiểu không? good luck!

gio_votinh
23-04-2010, 12:24 AM
hạnh phúc cần tìm kiếm mà bạn có đau khổ bây giờ thì sau này sẽ hạnh phúc

xuantaigl
25-04-2010, 06:28 PM
tình yêu như ly rượu nồng,
đổ đi thì uổng, uống vào thì say.
cho dù đau khổ, đắng cay,
tôi xin uống trọn những ly rượu nồng....