PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí 12b2-1uang trung hà đông



nhim soc
04-09-2005, 02:46 AM
hà đông ngày 4-9-2005
chào mọi người hôm nay tôi lại viết về lớp mình khi mà chúng ta đã không đấu tranh để dành cô ở lại được nhưng tôi mong các bạn hãy luôn dành tình cảm cho cô bởi trong hai năm học qua cô đã dùi dắt chúng ta đi từng bước từ khi chúng ta bước những bước đầu tiên trên ngưỡng cửa cấp 3 . :madsung: Hôm nay tôi nuốn nói ra những điều mà lâu nay tôi đã muốn nói với mọi người !thật chân thành mặc dù tôi biết là không ai muốn nhắc tới nhưng tôi không thể im lặng mãi được ? Tôi đã làm bí thư lớp được hai năm tôi cũng cám ơn mọi người đã giup tôi trong thời gian qua nhưng các bạn biết mình thất vọng về lớp mình như thế nào không ? Hai năm học mà hiinhf như chúng ta không hề thân được với nhau !Tôi biết lớp mình rất trầm nhưng không phải là chúng ta không thể đoàn kết cùng nhau xây dựng lớp ngày một đoàng kết hơn :oh: ?Hai nă làm bí thư tôi cảm giác thấy các bạn không hề coi tôi như thế ,mặc dù chức đó không phải do các bạn bầu lên nhưng tại sao các bạn đã không làm được lại hay chê bai như vậy ? đã như vậy các bạn quá ích kỉ chỉ biết đến ban thân mình mà thôi không hề có trách nhiệm gì với lớp cả ? Khi các bạn có lỗi cũng không nhận chỉ biết nói xấu cán bộ lớp cho mình là không hề có lỗi,chúng tôi là cán bộ lớp đã không nhận được lời đông viên mà các bạn luôn gây cho chúng tôi những điều thất vọng .Khi có phong trào gì thì không ai muốn nhận trách nhiệm chỉ có cán bộ lớp làm vì họ coi là của cán bộ nhưng khi không được giải thì các bạn lại trách cán bộ lớp .Tôi đã phải tổ chức nhiều trò để lớp vui hơn mà mọi người không hề nói gì bởi lớp chơi theo nhóm theo phái luôn nói xấu nhau ? tại sao chúng ta lại phải như vậy :cooll: ?Tại sao các bạn không nghĩ một chút cho lớp ,tôi rất mong sang năm nay mọi người hãy tự nghĩ lại xem mình sống với lớp như thế đã được chưa ? và tôi xin mọi người một điều là khi có gì thì hãy nói thẳng với nhau một câu để chúng ta cùng giải quyết và chuyện riêng của ai thì đưng mang ra để bàn luận hãy kể người ta giải quyết ?
ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ TÔI RẤT MUỐN CÁC BẠN HIỂU CHO TÔI VÀ CÁC BẠN CÁN BỘ TRONG LỚP :jerry:
Người viết ;Nhung
bí thư chi đoàn 12b2 trường quang trung hà đông :3nhay: