Xem đầy đủ chức năng : Làm quen!
Gió_ấm
03-04-2010, 11:09 PM
Gió nhẹ nâng cánh bướm hoa
Trời nghiêng nghiêng nắng cho ta say tình
Xa xa thấp thoáng bóng hình
Điệu đà thục nữ gót xinh má hồng
Tóc mây trong gió bềnh bồng
Eo thon ngực nở ai trông cũng nghiền
Mơ màng ánh mắt dịu hiền
Ta theo em nhé!có phiền em không?
:guoc:
Gió_ấm
05-04-2010, 03:15 AM
Này em!
Đi đâu giữa trốn phố đông
Nhìn tôi không nói tôi trông lại cười
Bờ môi ánh mắt dáng người
Khiến tôi say đắm mà người nào hay
♥.pjn.♥
06-04-2010, 01:55 AM
gió làm mái tóc em bay
Thướt tha dáng ngọc, như say lòng người
Nắng làm đôi má em tươi
Âm vang nhịp bước, đôi mươi vào đời
Gió_ấm
09-04-2010, 05:35 AM
Chân tình nồng ấm có đủ không
Có đủ để em lấy làm chồng?
Gió_ấm
09-04-2010, 06:39 AM
Quân tử đâu ngại đường xa-
Nam nhi đâu ngại người ta đề phòng-
Gặp nhau mới hiểu được lòng-
Tiểu nhân quân tử thỏa lòng đôi bên
Gió_ấm
10-04-2010, 06:23 AM
Em là mơ hay là ảo
Đẹp dịu dàng điên đảo hồn tôi
Cho tôi xin một lần thôi
Mãi mãi cùng em chung lối đi về
thienduonguocmo_93
10-04-2010, 10:58 PM
gió vô tình gió thổi mây bay
người vô tình người hờ hững quên
mây ngỡ ngàng mây dời xa cây
để nơi đây hai hàng lệ rơi
cây đau buồn chơi vơi năm tháng
thời gian dài cứ vắt ngang cây
mây hỡi mây yêu cây hay gió
có chăng bóng hình xanh in vết
cây mỏi mòn đợi chờ chết khô
mây đau khổ vỡ tan thành mưa
gió thấy chưa gió làm ai buồn
để rơi lệ ngàn năm vẫn tuôn
Gió_ấm
11-04-2010, 04:52 AM
Ước là gió cuộn mây trời
Là ngọn đuốc sống sưởi đời đơn côi
Ước là dòng nước mãi trôi
Không vương không vấn nổi trôi một mình
mây vô tình ngàn năm bay mải
gió vô tình gió mải bay xa
trăng vô tinh trăng đùa với gió
người vô tình đâu hiểu thấu lòng ta
ruồi tím
14-04-2010, 05:26 PM
Đừng vội trách mây vô tình trôi mãi
Chỉ có người lòng hờ hững vô tâm
Ai bảo cứ yêu là được nhận?
Xin yêu thương mãi đến ngàn năm
Gió_ấm
14-04-2010, 06:29 PM
Ta không trách mây vô tình trôi mãi
Mà trách người hờ hững để tình phai
Hỏi người tình vì sao còn e ngại
Để đôi ta mãi mãi hai đường
Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
13-05-2010, 04:25 AM
Người ơi người ở chốn nào
Để em tìm mãi mỏi mòn dáng xinh
Tìm người tri âm sao mà khó
Lòng mỏi mòn vì 2 chữ tri âm.
MeLjn_Khjn
13-05-2010, 07:00 AM
Tại vì cô bé lặng im
Mỏi mòn độc bước đi tìm cố nhân
Tri âm nào có phải thần
Thấu tiếng đàn, hát, một lần tìm nhau
Tri âm, mày ở nơi đâu
Nghe cô gái hát, mau mau hiện hình!
trannhankim
14-05-2010, 07:27 AM
Tại vì sợ quá lặng thinh
Có mà lên tiếng khổ mình với em
Dáng xinh anh vẫn nhớ thèm
Nhưng vì ngày trước ai đem mất rồi.
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 07:56 AM
Chồng chết, em phải mồ côi
Để tang suốt tháng mắt môi héo gầy
Người ta bến nước đắp xây
Riêng em yểu mệnh gặp ngay chồng già
Nào phải em, tại mẹ cha
Tham sang ép gả cho nhà quyền uy
Trót thân mang kiếp nữ nhi
Thuyền hoa, áo gấm bước đi còn buồn!
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 03:01 AM
em buồn, anh có sướng vui?
nhìn em cất bước anh buồn biết bao !
hôm nào mình vẫn có nhau
bây giờ chỉ mỗi..., đớn đau quặng lòng
anh, em cách mỗi con sông
mà như xa thẳm, mênh mông dòng đời
à ơi cơn gió ru hời......
gió cho anh biết nghìn đời mất em !!!
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 05:04 AM
Mối tình xanh đã lấm lem
Giữa đường vấp phải, ướt mèm khúc mưa
Tình anh giờ cũng bằng thừa
Sao anh chẳng đến, lúc xưa em chờ
Để giờ đêm ngủ còn mơ
Nhớ em anh chợt hững hờ gọi tên!
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 06:04 AM
em về bên ấy buồn tênh
bên đây anh cũng xót xa cõi lòng
nhưng mà anh: kẻ tay không
làm sao dám ước trông mong có nàng
bây giờ em bước sang ngang
lấy chồng bên ấy giàu sang bạc tiền
anh mong em chẳng ưu phiền
sống vui, hạnh phúc ấm êm bên người !!!
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 06:23 AM
Ta bên nhau mặc ai cưởi
Sao anh lại sợ bọn người vô tri
Ta yêu nhau đấy còn gì
Anh trao nhẫn cỏ, quẳng đi còn buồn
Duyên tình, nào phải nói suông
Bén duyên chẳng được em buồn vẫn vơ..
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 06:28 AM
em buồn anh cũng ngẩn ngơ
tự mình trách móc sao khờ quá đi
sao đành nỡ để em đi
giàu sang em có sướng vui được gì
thôi thì anh quyết thôi thì
bạo gan anh quyết chèo đò cướp dâu
nếu tình em có đậm sâu
thì em có nguyện theo anh cuối trời???????????
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 06:56 AM
Em đương trong chuyến thuyền đời
Chợt nghe tiếng gọi bên trời, chui ra:
Bóng anh bơi lại thuyền hoa
Em nhìn không nỡ mắt đà châu rơi
Ruột gan em rối tơi bời
"Nguyện yêu suốt kiếp , trọn đời" ,nhảy theo
Tay em tựa một mái chèo
Vươn dài ra đón duyên nghèo của anh
Áo hoa chợt vướng: quá nhanh
Hụt hơi, chìm đắm, giữa xanh một màu
Chỉ còn chiếc áo cô dâu
Xác đâu chẳng thấy...?????
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 07:07 AM
trời ơi tan tóc tơi bời
anh vừa trông thấy rụng rời ruột gan
( anh đây là kẻ lang thang
nhờ trời ban phước may nhờ có em )
anh liều nhảy xuống cùng em
dẫu cho có chết cùng em
thì trên môi vẫn mĩm cười happy ( ha ha tới đây kel bí sài tạm anh ngữ vậy )
đoạn sau giao lại cho meljn đó !!! làm sao cho có hậu tí nha !!!
muathuxanh2010
16-05-2010, 07:10 AM
Em đương trong chuyến thuyền đời
Chợt nghe tiếng gọi bên trời, chui ra:
Bóng anh bơi lại thuyền hoa
Em nhìn không nỡ mắt đà châu rơi
Ruột gan em rối tơi bời
"Nguyện yêu suốt kiếp , trọn đời" ,nhảy theo
Tay em tựa một mái chèo
Vươn dài ra đón duyên nghèo của anh
Áo hoa chợt vướng: quá nhanh
Hụt hơi, chìm đắm, giữa xanh một màu
Chỉ còn chiếc áo cô dâu
Xác đâu chẳng thấy...?????
Xác đâu chẳng thấỵ. biết sao mà mò
Chàng thời liệng cánh con cò
90 độ F lò dò quay đi
Ngu j mà vớt cái thi
Cẩn thận không kẻo phí đời zaj tân
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 07:48 AM
Xác đâu chẳng thấỵ. biết sao mà mò
Chàng thời liệng cánh con cò
90 độ F lò dò quay đi
Ngu j mà vớt cái thi
Cẩn thận không kẻo phí đời zaj tân
>>>>>>>>....dã man thiệt...... :boxing:
Để tui típ cho kelly..
Em đà cởi áo thoát thân
Ngỡ ngàng nhìn thấy anh dần quay đi
Nhói lòng em chẳng nghĩ suy ( hụp một hơi chết luôn cho rồi!)
Vượt dòng con nước ôm ghì lấy anh
Thỉ thầm: "anh có nỡ đành
Bỏ em nằm lại sông xanh một mình!"
Ngỡ ngàng anh thoáng lặng thinh
"Phải chăng anh ngỡ em trầm mình chết trôi....???"
Rồi có hậu rồi đó!:vui::vui:
Quỷ_Lệ
16-05-2010, 07:55 AM
ơi này cái lũ bọn kia
rủ nhau đi tắm gạt dìa ta sao
theo lão cổng lớn nhà cao
cớ sao nàng lại lộn nhào xuống kênh
để lão lại đứng bùn tênh
"bà vợ thứ bốn (4) bỏ mình ra đi
số lão phu sát vợ hớ hớ( Quỷ Lệ trong vai chú rể hihi (
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 08:13 AM
* Tui vào vai cha Chú rể cho *
Thôi thôi mi hãy nín đi!
Để tao cưới đứa khác cho mi được nhờ
Bây đâu đưa chúng lên bờ
Ghép duyên cầm sắc chúng chờ đã lâu!
Cũng tại mi! Chứ ai đâu!
Tao đây đã bảo! Cau trầu đẹp đôi
Thế mà mày cứ lôi thôi
Ép duyên chi để suýt toi con Kiều ( Con nhỏ đẹp!)
Cũng tại tao quá cưng chìu
Mi làm cậu ấm, cô chiêu quen rồi!
Đã vậy tao quyết thử coi
Mi cưới vợ béo như voi! Yên bề!
Quỷ_Lệ
16-05-2010, 08:39 AM
hjc! tớ đã vào vai lão chú rể già rồi mà..lấy đến bà vợ thứ 4 vẫn còn cha chú rể sao , ổng sống dai quá..!!
bà vợ thứ 4 dưới kênh
3 bà vỡ cũ chềnh ềnh ở quê
số con sao thật thảm thê
tía thương con với về quê tía à
tía đuổi 3 đứa vợ già
tía cho con cưới con Hà xóm bên (Hà là em nào , ui già! em tưởng tượng đó )
em nó xinh đẹp thaỏ hiền
tuổi 18 đẹp như tiên trên trời
tía thương con với tía ơi
cho con cưới nốt. đôi lời con thưa !!
muathuxanh2010
16-05-2010, 10:40 AM
>>>>>>>>....dã man thiệt...... :boxing:
Để tui típ cho kelly..
Em đà cởi áo thoát thân
Ngỡ ngàng nhìn thấy anh dần quay đi
Nhói lòng em chẳng nghĩ suy ( hụp một hơi chết luôn cho rồi!)
Vượt dòng con nước ôm ghì lấy anh
Thỉ thầm: "anh có nỡ đành
Bỏ em nằm lại sông xanh một mình!"
Ngỡ ngàng anh thoáng lặng thinh
"Phải chăng anh ngỡ em trầm mình chết trôi....???"
Rồi có hậu rồi đó!:vui::vui:
hik tưởng chít rồi mà :)) vẫn sống ah ;)) như kiếm hiệp i nhẻy
Chết rồi sao vẫn lôi thôi
Tự nhiêm ôm cái... đinh lôi tôi àh
Làm ma sao vẫn ko tha
Tôi chừa cái mạng định là về quê
Ở đó có 1 hiền thê
Tuy rằng chưa cưới nhưng đề trầu cau
Tại sao phải bám lấy nhau
Cả hai phải khổ Tim Đau Lệ Nhòa !
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 09:45 PM
ôi ta lại được thành đôi
anh đây vui sướng, sướng vui cuộc đời
bây giờ tan tóc tơi bời
xin dành, cha, chú, họ hàng lão kia !!!
đã mang tiếng ác phân chia !!!
lại còn lỗ vốn tiệc tùng thế kia !!!
Quỷ_Lệ
17-05-2010, 03:59 AM
đã dzậy ta sẽ đi dzìa
thuê giang hồ chém tía lia tùi này
càng nghĩ càng cú càng cay
bao nhiu tính toán chờ ngày đưa dâu
chẳng biết tên đó ở đâu
ra rủ vợ lão đâm đầu xuống kênh
MeLjn_Khjn
17-05-2010, 06:09 AM
Oái cha...giang hồ wá tay...Tiu con nhõ còn gì....
Thế mà cứ tưởng chú rể có cái tài sát thê chứ!!! Sorry vậy....
Để làm típ....
*Vai thằng nhãi sông *
Trên thuyền vỗ ngực xưng tên
Có ngon nhảy xuống đôi bên cùng mần
Mặc ngươi thuê mướn ác nhân
Tay ta cầm cuốc, đánh nhần bọn kia
Cớ gì mi lại rẽ chia
Duyên trầu đã thắm: "TA DZÌA VỢ ƠI!!!"
* Vai ông cha chú rễ *
Thôi thôi tao quyết định là
Về nhà tao cưới con Ngà làng bên (Con Ngà là con nào Pó tay!)
Nhỏ đó nức tiếng ăn nên
Thân đà béo tốt phỗng phềnh như heo
Mai qua bên đó mày theo
Cưới về ngoan ngoãn, đòi "mèo" biết tay!
* Riêng với muathuxanh *
Anh ơi chẵng lẽ đã quên
Đôi ta thề độc ở bên ổ gà
Không gì chia cắt duyên ta
Em mà có chết anh thà chết theo
Hiểu lòng em mới bám đeo
Kéo anh cùng xuống, duyên nghèo cùng vui!!!!
Quỷ_Lệ
17-05-2010, 07:09 AM
chú rể 60 tuổi nên nhan sắc tàn phai hết sát gái oy hjc hjc....
với tên "nhãi "
cái đồ thọc gậy bánh xe
ta mà nhẩy xuống ta đè chết luôn
nhưng ta dòng giống con buôn
không quen sông nước có buồn ta không
thôi thì mặc kệ cho xong
coi như ông lỗ , đi tong vụ này
với ông bố
Tía ơi tía ngó thân con
chân tay khủng khẳng còm nhom thế này
tía cho vợ béo như tây
nó về nó văt thân này còn chi
tía ơi đã vậy thôi thì
con không cưới nữa con đi cặp bồ
muathuxanh2010
17-05-2010, 07:32 AM
Riêng với muathuxanh *
Anh ơi chẵng lẽ đã quên
Tôi ta thề độc ở bên ổ gà
Không gì chia cắt duyên ta
Em mà có chết anh thà chết theo
Hiểu lòng em mới bám đeo
Kéo anh cùng xuống, duyên nghèo cùng vui!!!!
Ổ gà !? ! Anh hứa thiệt sao ? ( ổ gà nào nhỉ keke )
Thực ra anh có vài đào khác cơ
Hay là em chỉ nằm mơ
Bây giờ được thể đổ vờ sang anh
Anh chỉ có túp lều tranh
Nhưng mà lòng chẳng hôi tanh mùi Tiền
Ở quê đã có vợ hiền
mỏi mong mòn đợi triền miên bao ngày
Thôi Chấm dứt tại nơi này
Nàng đừng bám nữa anh thày thấy ghê
Quỷ_Lệ
17-05-2010, 07:42 AM
nàng ơi có thấy ê chề
chê ta già khú không về với ta
bây giờ mới rõ chưa là
tên kia nó bịp thế là công toi
Gió_ấm
17-05-2010, 07:52 AM
Vui buồn 1 chút hóa hư không
Màn đêm buông xuống mênh mông mịt mù
Thoáng qua 1 chút phù du
Cho nhau 1 chút cho dù mãi đau
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 05:07 AM
* Thôi nản rồi mấy cụ đã kích dữ quá không thấu luôn *
Trở về vai con nhõ bị thằng bồ đá...
Rõ lòng một lũ bất công
hai mi là lũ đàn ông nhục , hèn
Gờ ta đã biết trắng đen
Ta thà chết đuối chẳng quen bọn mày!
Thân ta như chiếc khăn tay
Hỡi ôi! Dòng nước xin mày cuốn đi!
Gió_ấm
18-05-2010, 05:48 AM
Phận nào mà chẳng dối gian
Là trai hay gái tình tan đều buồn
Xua tay gạt hàng lệ tuôn
Thế gian ai biết vui buồn ngày sau
Đừng giận đừng trách chi nhau
Âu là duyên số thay mầu tình duyên
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 06:27 AM
Xưa ta cải lời mẹ khuyên
Mẹ ta hiểu mọi ảo huyền: tình yêu
Trách mình hư biết bao nhiêu
Mẹ ơi tha thứ, con yêu dại khờ!
kelly_kelly_ngoc
18-05-2010, 06:37 AM
đóng vai mẹ luôn nà!!
mẹ nói tình chẳng như mơ
mà con cứ dại cắm đầu vào yêu
bây giờ thằng ấy nó điêu
con yêu của mẹ tiêu điều ruột gan!!!
con buồn con khóc con than
mẹ đây đau lắm con nào biết đâu????
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 06:52 AM
Hic...Tội mẹ wá...Hứt Hứt....
Mỗi lần con khóc, con sầu
Lòng mẹ cay đắng, mẹ đau muôn phần
Con ơi đừng mãi tuổi thân
Tuổi xuân còn đó, tình xuân ắt còn!!!
Gió_ấm
18-05-2010, 06:56 AM
"không vấp ngã đâu phải người từng trải"
Chưa dại khờ sao biết mà khôn
Thi nhân đẹp ở tâm hồn
Buồn chi ai chẳng lúc khôn lúc khờ
Ta yêu thơ ta ngốc ta khờ
Ta đa tình quá nên giờ đơn côi
Cũng đành chấp nhận mà thôi
Tình duyên ta thả nổi trôi giữa dòng
kelly_kelly_ngoc
18-05-2010, 06:57 AM
ủa zậy giờ kel zí meljn ai mẹ ai con?
mẹ ơi tuổi xuân con ắt vẫn còn
nhưng mà tình cảm con dành cho anh
vẫn mãi là một màu xanh
nó không héo úa làm sao.... đâm chồi ???( đâm chồi ý kel là co ty^ mới đó !!! )
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 07:14 AM
( ...hì giúp bạn vượt khó, muốn làm "ai" thì cứ làm "ai" đừng ngại chị kel ạh!....)
Bảo rằng quên, sao cứ mãi sinh sôi?
Bảo phai nhạt, mắt môi càng sâu đậm
Bảo trôi rửa, càng dứt day, càng thấm
Bảo lặng im, càng thổn thức nhói tim!
Quỷ_Lệ
18-05-2010, 07:18 AM
ủa zậy giờ kel zí meljn ai mẹ ai con?
mẹ ơi tuổi xuân con ắt vẫn còn
nhưng mà tình cảm con dành cho anh
vẫn mãi là một màu xanh
nó không héo úa làm sao.... đâm chồi ???( đâm chồi ý kel là co ty^ mới đó !!! )
tình nàng có phải trao...tôi?
nếu đó là thật, úi giời! sướng ghê
nhanh nhanh ta phải đi về
cau trầu sang rước nàng về với anh
MeLjn_Khjn
19-05-2010, 05:39 AM
Con thuyền nhỏ bé mong manh
Long đong phận mọn lanh quanh buồn rầu!
Người xưa giờ lại gặp nhau
Xấu xa là vậy , biết đâu duyên trời?
Thôi đành xuôi mái chèo bơi
Mặc cho con tạo chuyển dời éo le...
Gió_ấm
19-05-2010, 06:56 AM
Tôi hỏi gió
Gió ơi!Buồn gì vậy
Sao hưng hờ chẳng ghé lại nơi đây?
Gió trả lời
Tại người vô tình đấy
Tự bao giờ gió vẫn ở nơi đây
Tôi tự hỏi
Vì sao tôi khống thấy
Phải chăng là tôi mải ngắm nhìn mây
Xin lỗi gió
Vì có những phút giây
Ta lơ đãng nhìn hoài không thấy
pentylovely
19-05-2010, 08:29 AM
Gió thổi mây bay, bay về nơi xa lắm
Sóng cuốn cát trôi, trôi vào đáy hư vô
.................................................. .
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 01:50 AM
Từng con sóng đánh nhấp nhô
Đẩy đưa thuyền nhỏ, vập vồ trôi xa.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.