Xem đầy đủ chức năng : Lơ đãng
fallen_angel8x
02-04-2010, 09:54 PM
Một chiều mưa lơ đãng
Hồn nhẹ bước ngẩn ngơ
Những ý nghĩ vẩn vơ
Thoảng qua như cơn gió
Emmerald
06-04-2010, 04:27 AM
Lãng đãng một hồn thơ
Như vườn mơ, gió mộng
Một chiều lặng thinh không
Ta một hồn lơ đãng
linh tinh :so_funny:
thienduonguocmo_93
10-04-2010, 03:53 PM
sáng tinh mơ bơ phờ
đầu óc hoài lơ đãng
những ý nghĩ đứt quãng
như khoảng trời u ám
ta bám chặt lòng mình
để hỏi tình còn không
ôi đêm dài mênh mông
như bờ sông cõi biển
thiên nhiên cứ vận động
còn ta cứ ôm mộng
cứ mãi sống ất ơ
fallen_angel8x
17-04-2010, 08:37 AM
Mình lạc lõng bơ vơ
Giữa mênh mông xa lạ
Giữa một ngày nắng hạ
Như áng mây lững lờ
Không buồn không vui sướng
Hững hờ bước trong mơ
.....................................
Arika
17-04-2010, 08:41 AM
Một mình bước trong đêm
Gió nhẹ khẽ ru êm
Lướt qua làn tóc mềm
Dường như...ta lơ đãng
phuc597
17-04-2010, 12:43 PM
1 chiều thu nhè nhẹ
em khẽ khàng bước qua
nhưng ta nào thiết tha
có phải ta Lơ đãng
ONG LAI XE OM
25-04-2010, 03:04 AM
Một buổi chiều hết nắng
Hồn bước nhẹ vào đêm
Những ý nghĩ vớ vẩn
Thoảng qua thấy giật mình
fallen_angel8x
27-04-2010, 06:36 AM
Bước nhẹ bước êm êm
Thoảng như gió trước thềm
Hồn vẩn vơ lơ đễnh
Như đám mây nhẹ thênh
Trên trời sao lấp lánh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.