Mưa_ Công Chúa
02-04-2010, 10:13 AM
Chợ đông thật, nó chọnn cam. 1 quả bị rơi lăn lăn và nó cúi xuống nhặt.. ngẩng lên nó nhìn thấy một hiện tượng lạ... Nó đi chợ nhiều rồi chưa hề thấy một thằng bé khoảng 17 quần bò áo phông giày thể thao... mặt ngẩn tò te trông cực ngộ cực Kute. " woa hotboy đi chợ, tuyệt vời "
Thầm nghĩ:
_ Ơ bạn cũng đi chợ à... ^_^
Nó ấp úng:
_ Bạn là...
_ Ơ bạn không nhận ra mình là...
_ Này có mua hàng ko... Chị bán hàng đưa nó chở về hiện tại. Nó nghĩ " Cái con bé điên này ngậm mồm và xấu hổ quá thế mà cũng nghĩ ra, mày là người nổi tiếng lắm đấy"
_ Có chứ ạ chị ơi cho em...
_ Được rồi em này 19 ngàn.
_ chị cho em gửi tiền.
_ Chị hết tiền giấy rồi em lấy tạm tiền xu nhá...
_ Ấy đừng... Xu rơi từ trên tay nó xuống đất^^ nó vốn kẹt sỉ lên tất nhiên là chạy nhanh ra nhặt ko có ai nhặt trước.
_ HAHHA mày định chạy à không thoát ra khỏi tay chị được đâu nha... Nó đứng dậy và Uỳnh.
_ Á- nó choáng...
Mở mắt + nhăn mặt như mặt khỉ " hjc cái j` mà cứng thế ai lại để cột j` giữa chợ thế hjc hjc"
Mở mắt và ngẩng mặt lên nó thất anh chàng vừa lẫy đứng đấy nhìn nó nó nhìn lại "tội j` mà không nhìn chứ trai đẹp mà" Nhưng hình như trông quen quen ai nhỉ, nó lục trong cái đầu chẳng mấy khi gọn gang của nó... những sự kiện cứ nhảy lên à...
" Trong giờ Toán học thêm, một bài 8* khó nhai nó đọc đi đọc lại mà chưa có lời giải nó có ngu đâu cơ chứ... mặt đích thì mặt khỉ...Ai làm được chắc siêu nhân- nó nghĩ. Tiếng thầy to dõng dạc như tiếng sư tụng kinh trong chùa( thầy mà nghe thấy chắc giết nó chết):
_ Ai giải được bài này?
Nó tự hào về khả năgn pro của nó, nó nháy đứa bạn" tao tun trong lớp này may ra có thầy giải được"
_ Em làm được... Mọi ánh mắt dồn về cuối lớp- Một thằng bé à không một anh chàng cao to đẹp trai xung phong lên bảng.
Nó thì hjc không tin được" Thằng này chắc làm sai thôi, nhưng nếu làm được thì quả là quá VIP"
Thằng bé hí ha hí hoáy, hì hà hì hục... xong. Cả lớp tất nhiên là có cả nó mắt trợn tròn và mồm há hốc" cao thủ" nó chỉ nói được có thế.
Một con bé bạn nó nhận xét:
_ Anh chàng bài 8*, tao yêu rồi mày ơi..."
_ Đúng rồi- con bé thốt lên như gặp vàng- Cậu... bài 8*_ nó lắc lắc" thầy bảo tên j` nhỉ" Trời đầu nó nhỏ mà nhớ sao được. Cậu học lớp 12A...
_ Bạn là Kiều Ân? Anh chàng cuối cùng cũng lên tiếng.
_ Ủa sao biết tên tui?
*****_____________________________________________ ___________________________*****
Không có nhiều thời gian nên chỉ post đoạn đầu, nếu bạn nào thích thì để lại cho mình một lời nhắn khi nào có thời gian sẽ post tiếp...
Thầm nghĩ:
_ Ơ bạn cũng đi chợ à... ^_^
Nó ấp úng:
_ Bạn là...
_ Ơ bạn không nhận ra mình là...
_ Này có mua hàng ko... Chị bán hàng đưa nó chở về hiện tại. Nó nghĩ " Cái con bé điên này ngậm mồm và xấu hổ quá thế mà cũng nghĩ ra, mày là người nổi tiếng lắm đấy"
_ Có chứ ạ chị ơi cho em...
_ Được rồi em này 19 ngàn.
_ chị cho em gửi tiền.
_ Chị hết tiền giấy rồi em lấy tạm tiền xu nhá...
_ Ấy đừng... Xu rơi từ trên tay nó xuống đất^^ nó vốn kẹt sỉ lên tất nhiên là chạy nhanh ra nhặt ko có ai nhặt trước.
_ HAHHA mày định chạy à không thoát ra khỏi tay chị được đâu nha... Nó đứng dậy và Uỳnh.
_ Á- nó choáng...
Mở mắt + nhăn mặt như mặt khỉ " hjc cái j` mà cứng thế ai lại để cột j` giữa chợ thế hjc hjc"
Mở mắt và ngẩng mặt lên nó thất anh chàng vừa lẫy đứng đấy nhìn nó nó nhìn lại "tội j` mà không nhìn chứ trai đẹp mà" Nhưng hình như trông quen quen ai nhỉ, nó lục trong cái đầu chẳng mấy khi gọn gang của nó... những sự kiện cứ nhảy lên à...
" Trong giờ Toán học thêm, một bài 8* khó nhai nó đọc đi đọc lại mà chưa có lời giải nó có ngu đâu cơ chứ... mặt đích thì mặt khỉ...Ai làm được chắc siêu nhân- nó nghĩ. Tiếng thầy to dõng dạc như tiếng sư tụng kinh trong chùa( thầy mà nghe thấy chắc giết nó chết):
_ Ai giải được bài này?
Nó tự hào về khả năgn pro của nó, nó nháy đứa bạn" tao tun trong lớp này may ra có thầy giải được"
_ Em làm được... Mọi ánh mắt dồn về cuối lớp- Một thằng bé à không một anh chàng cao to đẹp trai xung phong lên bảng.
Nó thì hjc không tin được" Thằng này chắc làm sai thôi, nhưng nếu làm được thì quả là quá VIP"
Thằng bé hí ha hí hoáy, hì hà hì hục... xong. Cả lớp tất nhiên là có cả nó mắt trợn tròn và mồm há hốc" cao thủ" nó chỉ nói được có thế.
Một con bé bạn nó nhận xét:
_ Anh chàng bài 8*, tao yêu rồi mày ơi..."
_ Đúng rồi- con bé thốt lên như gặp vàng- Cậu... bài 8*_ nó lắc lắc" thầy bảo tên j` nhỉ" Trời đầu nó nhỏ mà nhớ sao được. Cậu học lớp 12A...
_ Bạn là Kiều Ân? Anh chàng cuối cùng cũng lên tiếng.
_ Ủa sao biết tên tui?
*****_____________________________________________ ___________________________*****
Không có nhiều thời gian nên chỉ post đoạn đầu, nếu bạn nào thích thì để lại cho mình một lời nhắn khi nào có thời gian sẽ post tiếp...