heather
02-04-2010, 07:09 AM
Thành phố về đêm nghe buồn nén
Có lẽ nào vì nỗi nhớ em?
Em là ai mà sao ta thầm nhớ?
Hay chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Lửa tình ta trao em chưa kịp cháy
Em đã nhẹ cất bước mãi xa ta
Nỗi nhớ ai khờ dại bên bóng tối
Có tìm được ánh nắng buổi ban mai?
Con tim ta, khao khát những tháng ngày
Yêu! Được yêu! mãi bùng cháy!
Như lửa hồng xua tan đêm lạnh giá
Để bàn tay ấm áp giữa bàn tay.
Ta lặng lẽ, u sầu giữa tuyệt vọng
Nghe những nhịp dang dở trái tim reo
Ngọn lửa kia đừng tắt tia hy vọng
Soi đường tình ta mãi bên em.....
Có lẽ nào vì nỗi nhớ em?
Em là ai mà sao ta thầm nhớ?
Hay chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Lửa tình ta trao em chưa kịp cháy
Em đã nhẹ cất bước mãi xa ta
Nỗi nhớ ai khờ dại bên bóng tối
Có tìm được ánh nắng buổi ban mai?
Con tim ta, khao khát những tháng ngày
Yêu! Được yêu! mãi bùng cháy!
Như lửa hồng xua tan đêm lạnh giá
Để bàn tay ấm áp giữa bàn tay.
Ta lặng lẽ, u sầu giữa tuyệt vọng
Nghe những nhịp dang dở trái tim reo
Ngọn lửa kia đừng tắt tia hy vọng
Soi đường tình ta mãi bên em.....