Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Nghịch thơ] Đo độ hài hoà ^^



Phong Linh
02-04-2010, 04:02 AM
Tớ lại lăng xăng vào đây truyền bá tư tưởng chơi bời linh tinh lang tang này :")


[ Thử thơ ] Đo độ hài hoà


1. Đây là một trò chơi cũ, dành cho những bạn nào hứng thú với thơ "lục bát", muốn cổ điển, muốn phá cách thì cứ tùy tâm, nhưng bản chất nó là lục bát ^^

2. Kẻ đến sau sẽ viết câu thơ bắt vần với người đến trước. Tạm thời chỉ kén về hình thức là bắt vần. Còn về nội dung ta chưa bàn đến. ( Nhưng chính nó sẽ đo thử độ hài hoà khi làm thơ với nhau đấy^^ )

3. Mỗi người post duy nhất 1 cặp lục bát thôi :D

Topic minh hoạ : http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=206458

Ngày xưa đây là 1 trò chơi khá phổ biến và hay ho trong vườn thơ của 4rum íh ^^


PL xin phép mở đầu bằng 2 câu ngô nghê của mình nhé :D

*


Rơi nghiêng một vệt nước loang
Chiều quay quắt nắng vội vàng hoàng hôn



Có ai nối tiếp hok ^^

lukhachmuathu
02-04-2010, 04:16 AM
Bạn PL dạo này có hứng thú trở lại rồi à :cr: cho bạn ké một câu để cho nhà xôm tụ nhá :sr:


Rơi nghiêng một vệt nước loang
Chiều quay quắt nắng vội vàng hoàng hôn

Thắp lên một ngọn nến hồng
Gió khe khẽ hát, giấc nồng cho đêm

chuối cả nải :so_funny:

Phong Linh
02-04-2010, 04:26 AM
Lắng nghe một tiếng ru êm
Những thương những nhớ môi mềm mắt môi

sasa
02-04-2010, 04:36 AM
Tiếng lòng một khúc thả trôi
Tơ đàn đứt đoạn chưa thôi dứt tình

lukhachmuathu
02-04-2010, 04:41 AM
Tơ đàn đứt đoạn - lặng thinh
Tơ lòng đứt đoạn tan hình bóng nhau

kaivn
02-04-2010, 06:29 AM
Thôi đành vỡ mộng trầu cau
Người về bên ấy, ta đau trong lòng

Phong Linh
02-04-2010, 06:52 AM
Nỗi buồn lắng giữa thinh không
Làm sao buộc sợi tơ hồng cho nhau

tàu bay giấy
02-04-2010, 07:11 AM
Vì ai một nét mày chau
thả cho vỡ nát như một câu chuyện tình

Buzz
02-04-2010, 07:21 AM
Thắp lên một ngọn nến hồng
Gió khe khẽ hát, giấc nồng cho đêm

Lắng nghe một tiếng ru êm
Những thương những nhớ môi mềm mắt môi

Tiếng lòng một khúc thả trôi
Tơ đàn đứt đoạn chưa thôi dứt tình

Tơ đàn đứt đoạn - lặng thinh
Tơ lòng đứt đoạn tan hình bóng nhau

Thôi đành vỡ mộng trầu cau
Người về bên ấy, ta đau trong lòng

Nỗi buồn lắng giữa thinh không
Làm sao buộc sợi tơ hồng cho nhau

Vì ai một nét mày chau
Mà ta vỡ nát như một câu chuyện tình

Hay lắm :flower: chuyển tông :hihi:


Tặng em một cánh sao xinh
Thắp lên nỗi nhớ lung linh mắt người

Trà Bạc Hà
02-04-2010, 07:27 AM
Sự đời nước chảy hoa trôi
Tặng người một đoá mưa rơi xuống chiều

K'Shadow
02-04-2010, 07:33 AM
Xa rồi dáng ngọc yêu kiều
Đường về cô quạnh hồn xiêu nơi nào

Phong Linh
02-04-2010, 07:35 AM
Ước gì hái được vì sao
Đem về thắp lại chiêm bao, dỗ mình

Dương_Quá
02-04-2010, 08:09 AM
Ước gì đừng tự dối mình
Đã qua lâu lắm, còn tìm làm chi

K'Shadow
02-04-2010, 08:16 AM
Tự dỗ tự dỗi nữa đi
Để ai điên loạn cũng vì tình xa

Dương_Quá
02-04-2010, 08:23 AM
Nắng buồn cho những mưa qua,
Mưa buồn cho những ngày xa vọng về

Buzz
02-04-2010, 08:23 AM
Người buồn ru những cơn mê
Còn vương vấn những hẹn thề trong nhau

u2m
02-04-2010, 08:28 AM
Ngày hôm nay hay mai sau
Cũng lời hẹn cũ, cũng màu mắt xưa

Dương_Quá
02-04-2010, 08:29 AM
Cũng là nước mắt của mưa
Lăn dài trên má, cũng vừa chạm môi

lukhachmuathu
02-04-2010, 08:30 AM
Giữ làm gì, những phai phôi
Cho đau hồn nhớ đơn côi - một mình

Ozhi
02-04-2010, 09:05 AM
Đau làm chi những ân tình
Phai màu mắt, lạc bóng hình, ngày xưa

u2m
02-04-2010, 09:13 AM
Nhớ nhung biết mấy cho vừa
Hỏi người quên hết hay chưa hả người

Phong Linh
02-04-2010, 09:14 AM
Còn ta với hạt mưa rơi
Chìm trong hiu hắt lạt môi lời tình

Ozhi
02-04-2010, 09:19 AM
[tớ ghét vần inh :meo:]

Đêm nay ta với một-mình
Không ca-fe đắng, không tình thủy chung


ngủ ngoan :chayle:

Dương_Quá
02-04-2010, 09:24 AM
Ừ thì người cứ mông lung
Ừ thì người cứ lạc cùng vần thơ

u2m
02-04-2010, 09:24 AM
Ta đi rồi, một vần thơ
Chông chênh chực ngã, giấc mơ vỡ oà

Phong Linh
02-04-2010, 09:30 AM
Em về gom lại thiết tha
Chờ ngày kết trái ra hoa nỗi buồn

u2m
02-04-2010, 09:42 AM
Nụ nào hoá nước mắt tuôn
Nụ nào vừa hé vấn vương trong lòng
...

nobita12
02-04-2010, 09:46 AM
Yêu em chẳng giám đi vòng
Bố em bắt được thấy còng trên tạy

( yêu phải đường đường chính chính , ko bố người yêu cho ăn đòn :D )

Phong Linh
02-04-2010, 09:53 AM
Nụ nào ươm những long đong
Nụ nào nở một đoá hồng cho ai



@ nobita12 : bạn ấy...sai mạch thơ :rain: Tớ xin lỗi vì sẽ ko sửa bài sau theo được :P

tàu bay giấy
02-04-2010, 09:59 AM
Tình yêu - như cánh hoa phai
Tương tư - một tiếng thở dài mênh mang

lukhachmuathu
02-04-2010, 10:06 AM
Người này, đừng mãi lang thang
Phố xưa - tình cũ - dở dang - lâu rồi
...

nobita12
02-04-2010, 10:08 AM
Nhớ ai nhớ đứng nhớ ngồi
Nhớ ai tôi nhớ bờ môi dịu hiền

lukhachmuathu
02-04-2010, 10:12 AM
Mà sao lòng cứ muộn phiền
Mà tương tư mãi gọi tên mùa dài

tàu bay giấy
02-04-2010, 10:13 AM
Tôi như là nhớ một ai
Tôi như là nhớ một vài yêu thương

Phong Linh
02-04-2010, 05:03 PM
Này người, một khúc nhạc thơm
Thả rơi lóng lánh con đường màu xanh

Buzz
02-04-2010, 07:11 PM
Mưa rơi trên lá mỏng manh
thánh tha thánh thót trên cành phù dung

Gió_ấm
02-04-2010, 07:50 PM
Bên nhau sao cứ ngại ngùng
Để mưa ướt áo mưa vào trong tim

Trà Bạc Hà
02-04-2010, 11:28 PM
@ Tuyệt_Tình :
Bên nhau sao cứ ngại ngùng => Vần "ung"
Để mưa ướt áo mưa vào trong tim => vần "ao"
Nghe ko khớp với nhau lắm.


Tiếp của Buzz :

"Mưa rơi những hạt mỏng manh
thánh tha thánh thót trên cành phù dung"


Cuộc tình sao sao quá mông lung
Về ngang lối cũ lạnh lùng nhớ quên

Phong Linh
02-04-2010, 11:34 PM
Tặng người một chút dịu êm
Du dương câu hát ngọt mềm lời yêu

Buzz
02-04-2010, 11:37 PM
Nương theo cơn gió liêu xiêu
Chớm mùa nhan sắc ta phiêu với tình

Trà Bạc Hà
02-04-2010, 11:41 PM
Quên đi hết - những hư vinh
Chỉ còn đọng lắng chữ tình trong nhau

Phong Linh
02-04-2010, 11:49 PM
Kết được rùi, chuyển tông nha :hihi:


Cho em vay ít sắc màu
Em về em viết một câu thơ tình

Buzz
02-04-2010, 11:52 PM
Thơ tình em gửi đến anh
kèm theo nỗi nhớ ngọt lành trong tim

LÃO HẠC
03-04-2010, 12:28 AM
Bây giờ xuống bể mò kim
Đem về vá lại con tim úa tàn...

Phong Linh
03-04-2010, 12:32 AM
Nghe mùa lắng tiếng thở than
Trời hiu hắt gió chiều man mác buồn

LÃO HẠC
03-04-2010, 12:43 AM
Ta cười sao lệ vẫn tuôn
Suối kia chắng biết bắt nguồn từ đâu?

Phong Linh
03-04-2010, 12:49 AM
Từ tan vỡ, từ nỗi đau
Từ trong quên lãng từ màu hư phai

LÃO HẠC
03-04-2010, 12:54 AM
Mong cầu một sớm ngày mai
Bình minh hửng nắng trải dài vườn xuân

Phong Linh
03-04-2010, 01:01 AM
Vành khuyên hót tiếng trong ngần
Bình yên sẽ ghé phải không hỡi người ?

LÃO HẠC
03-04-2010, 01:10 AM
Xuân về hoa lá thêm tươi
Chim kêu gọi bạn khắp nơi tụ bầy
Gió kia như muốn vờn mây
Trăng soi bóng nguyệt tràn đầy ngát hương

Phong Linh
03-04-2010, 01:25 AM
@ Bác Hạc : cháu xin phép chỉ đỡ 2,5 câu trên thôi nhá :D

Xuân về hoa lá thêm tươi
Chim kêu gọi bạn khắp nơi tụ bầy

Gió đâu thổi lạt màu mây
Một đôi mắt sắc đứt dây tơ hồng

LÃO HẠC
03-04-2010, 01:36 AM
Mắt buồn ai mãi ngóng trông
Người đi khuất nẻo sao không nói gì

@ PL Gọi như vậy làm LH tổn thọ chết.....
Mà LH rất thích bài hát chữ kí của PL lắm..hôm rồi đi off cùng nhóm bạn ở Quy nhơn LH cũng hát bài này và...dc giải nhứt đó..hiiiiii

sasa
03-04-2010, 01:41 AM
Chiều buồn ngả bóng phân li
Tình kia đã cạn, vương chi hỡi người?

Phong Linh
03-04-2010, 01:47 AM
@ LH : cả bài hát PL thuộc đúng có 2 câu trong "tinh tú trời sao..." , bao giờ hát đến chỗ "quân vương vừa ý" là tạch luôn :blushing:
Tò mò xíu ^^ LH biết hát bài có câu gì đó như "Đêm nay tôi đưa em về, ngoài kia trời sao lấp lánh" hok :D:D

Còn như một thoáng chiều rơi
Ở trong yên ả hát lời xanh xao

Gió_ấm
03-04-2010, 02:24 AM
[QUOTE=Trà Bạc Hà;4882466]
@ Tuyệt_Tình :
Mưa rơi trên lá mỏng manh
thánh tha thánh thót trên cành phù dung

Bên nhau sao cứ ngại ngùng => Vần "ung"
Để mưa ướt áo mưa vào trong tim => vần "ao"
Nghe ko khớp với nhau lắm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đúng ra là không nên xen vào chuyện các bạn bàn luận thơ nhưng do có sự góp ý của bạn Trà Bạc Hà về một vài câu thơ của bạn. Hẳn là bạn cũng biết thơ 6 - 8 là vần bắt đầu bằng từ thứ 6 của câu 6 với vần thứ 6 của câu 8, và nối tiếp vần thứ 8 của câu 8 với vần 6 của câu 6 tiếp theo.

Nếu bạn phá cách và nhận được sự góp ý trao đổi từ bạn khác thiết nghĩ bạn cũng nên có lời trao đổi rõ ràng, bạn viết như thế, tô màu như thế, ai sẽ hiểu ý bạn định nói gì.

Vậy mong bạn có những trao đổi rõ ràng nha
Mod

Buzz
03-04-2010, 03:41 AM
Thôi thì tình cứ hư hao
Những mong ngóng ấy - em nào biết đâu!

...Meme...
03-04-2010, 03:58 AM
Vì đời là một bể dâu
Luống trông mấy hẹn để sầu tấm thân
Hở người :hihi:

Phong Linh
03-04-2010, 04:35 AM
Đợi người, biết có về không?
Xanh xao phố đã trở đông mấy mùa

satnhanvu
03-04-2010, 05:02 AM
Đông về trời vẫn đỗ mưa
Nhưng anh vẫn đợi người xưa trở về

LÃO HẠC
03-04-2010, 05:40 AM
@ LH : cả bài hát PL thuộc đúng có 2 câu trong "tinh tú trời sao..." , bao giờ hát đến chỗ "quân vương vừa ý" là tạch luôn :blushing:
Tò mò xíu ^^ LH biết hát bài có câu gì đó như "Đêm nay tôi đưa em về, ngoài kia trời sao lấp lánh" hok :D:D

Còn như một thoáng chiều rơi
Ở trong yên ả hát lời xanh xao

Lời thơ tiếng nhạc thanh tao
Đôi câu vui họa gởi trao tâm tình...

@ đó là bài "Ai đưa em về" LH copy tặng PL nà...

Đêm nay ai đưa em về
Đường khuya sao trời lấp lánh
Đêm nay anh đưa em về
Mắt em sao chiếu long lanh

Đêm nay khi em đi rồi
Đường khuya riêng một mình tôi
Đêm nay khi em đi rồi
Tôi về đếm bước lẻ loi

Người yêu ơi trong tình muộn
Người yêu ơi trong tình buồn
Trọn tình yêu ta đã trao nhau
Hãy quên niềm đau

Thời gian ơi xin dừng lại
Thời gian ơi xin dừng lại
Cho đôi tình nhân
Yêu trong muộn màng
Đừng khóc ly tan

Đêm mai ai đưa em về
Mình em trên hè phố vắng
Đêm mai ai đưa em về
Mắt em lệ ướt long lanh

Đêm mai không ai đưa về
Người ơi xin đừng hờn dỗi
Đêm mai cô đơn đi về
Xin người hãy nhớ tình tôi


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bạn Lão Hạc vui lòng xem lại luật chơi và nối tiếp sau câu của bạn satnhanvu để cuộc chơi diễn biến suôn sẻ nhé, và bạn cũng biết là làm 2 câu thôi, cho đúng luật chơi chủ topic đã đề ra, vừa vui, vừa tôn trọng chủ topic nữa.

Thân mến
Mod !

Buzz
03-04-2010, 08:09 AM
Bao giờ tan hết đam mê
Như người xa lạ đi về mặc nhau

lukhachmuathu
03-04-2010, 08:20 AM
Bao giờ tan hết vệt đau
Bao giờ ta sẽ gặp nhau mà cười
...

Buzz
03-04-2010, 08:25 AM
Một ngày nắng mới tinh khôi
Ta gom góp lại yêu đời trong thơ

lukhachmuathu
03-04-2010, 08:29 AM
Ừ nhỉ chắc sẽ thôi mơ
Cho ngày mai đến cho thơ thôi buồn
...

Thiên Phong
03-04-2010, 08:37 AM
Cho kỉ niệm cũ vùi chôn
Cho bao yêu dấu theo hồn ngủ yên

Buzz
03-04-2010, 08:40 AM
Bao giờ chạm đáy của đêm
Từng hạt ánh sáng bên thềm rớt rơi

lukhachmuathu
03-04-2010, 08:43 AM
Gọi gió về cạnh chơi vơi
Lạnh hồn xưa cũ, lạnh người thâu đêm
...

sasa
03-04-2010, 08:44 AM
Dẫu là chăn ấm đệm êm
Giường đơn gối chiếc, giá thêm chút tình

Buzz
03-04-2010, 08:49 AM
Vì ai mơ mộng tươi xinh
Vì ai nhan sắc cho mình đa mang


Chuyển tông trắng trợn :so_funny:

u2m
03-04-2010, 08:54 AM
Vì ai mà phải vội vàng
Nhan kia sắc đó cũng tàn mà thôi
...

Thiên Phong
03-04-2010, 08:54 AM
Vì ai bèo dạt mây trôi
Vì ai cất bước để tôi một mình

u2m
03-04-2010, 09:01 AM
Một mình rồi lại một mình
Ngày xưa cũng chẳng một mình đấy sao

Thiên Phong
03-04-2010, 09:04 AM
Vậy mà vẫn cứ ước ao
Để cho lữ khách cồn cào ruột gan

lukhachmuathu
03-04-2010, 09:12 AM
Hồn thơ từ đấy phũ phàng
Chạnh lòng người ở - miên man ngày dài
...

Phong Linh
03-04-2010, 09:14 AM
"Ngủ đi", ai nhắn với ai
Nhờ mình chuyển hộ một vài lời kia

Bạn Lữ : Đi khẩn, để bạn TP đó tớ xử cho :so_funny:

sasa
03-04-2010, 09:38 AM
Chi bằng uống một vại bia
Lạc rang lìu húng thêm bìa đậu tươi =))

Thiên Phong
03-04-2010, 09:47 AM
Đừng thấy ai đó tươi cười
Cuối cùng đành chịu tơi bời xác thân

:rain: có người định xử mình là sao :cry:

Mắt Đen
03-04-2010, 09:51 AM
Vào đây mà cứ lần chần
xếp câu ghép chữ chọn vần tìm thơ

Buzz
03-04-2010, 09:56 AM
mình thì mình cứ lơ ngơ
Xếp câu ghép chữ chọn thơ tìm vần :so_funny:

Chuyển qua lá cải được rồi đấy =))

Phong Linh
03-04-2010, 10:06 AM
Mình vào ngóng bạn Thiên Phong
Thả câu thơ cuối, nghịch xong rồi chuồn :so_funny:

vần "ân" với "ong" nghe nó vẫn hok vấn đề j` đâu nhờ :blushing:
Rút đây, ai có nợ nần mai thanh toán tiếp :D

Thiên Phong
03-04-2010, 10:19 AM
Sao không ở lại để buôn
Thương bạn trốn nợ, lê buồn cả đêm

:D .

kaivn
03-04-2010, 10:33 AM
Thương ai tóc xõa vai mềm
Thương ai chẳng được ấm êm tháng ngày

Ozhi
03-04-2010, 11:07 AM
Thương chi mà thương lắm thay
Cho ai yếu đuối, sáng ngày nhớ mong

nobita12
03-04-2010, 11:11 AM
Thương ai giữa trận cuồng phong
Tình duyên lân đận ẩn trong tim sầu.

Thiên Phong
03-04-2010, 11:15 AM
Sáng rùi ta dậy bắt ''sâu''
Trời đang nắng đẹp, mưa ngâu đôr buồn

Ozhi
03-04-2010, 11:16 AM
Giữa đời lắm lúc rập khuôn
Miên miên sầu thảm, nghìn buồn sầu than

nobita12
03-04-2010, 11:24 AM
Đêm đêm lặng nghĩ miên man
Sao tình chia cắt vỡ tan một thời ?

Thiên Phong
03-04-2010, 11:26 AM
Sầu trong ánh mắt chơi vơi
Em về nơi ấy đất trời đảo điên

nobita12
03-04-2010, 11:33 AM
Em xinh em đẹp như tiên
Giờ đây mới gặp , chiền miên nhớ nàng.

Ozhi
03-04-2010, 11:41 AM
Triền miên một khúc tình vàng
Ta đàn, em hát, tình tang lỡ làng [:sr:]

Thiên Phong
03-04-2010, 11:47 AM
Tiếng đàn cứ thế ngân vang
Làm sao cho dứt hai hàng lệ tuôn

Ozhi
03-04-2010, 11:58 AM
Chợ buồn ngán ngẩm con buôn
Em đi bên ấy, đàn buôn phiếm hồng



[g9 mai lại gỡ! ^^]

Thiên Phong
03-04-2010, 12:12 PM
Làm ta cứ mãi ngóng trông
Em ngủ yên giấc xuân nồng nha em.

[g9 ^^!]

hamy905
03-04-2010, 05:45 PM
Trang thơ nghịch đối vào xem
Thi từ chẳng có cũng đem gởi liền!

Thiên Phong
03-04-2010, 05:51 PM
Ồ xin cứ gửi đừng phiền
Biết đâu lên mối nhân duyên của mình

hamy905
03-04-2010, 05:55 PM
Làm sao có chuyện ân tình
Khi người chưa biết về mình ra sao?

Thiên Phong
03-04-2010, 05:58 PM
''Biết đâu'' chứ có đúng sao?
Từ ảo đến thật, bờ rào mỏng manh

hamy905
03-04-2010, 06:00 PM
Nghe người nói chưa hiểu rành
Vì sao thơ đối mà thành nhân duyên?

Thiên Phong
03-04-2010, 06:07 PM
Vì bạn muốn biết ủy nguyên
Gặp mặt khắc biết nhân duyên thế nào

hamy905
03-04-2010, 06:14 PM
Bây giờ lòng hỏi tại sao
Khi mình và đó nơi nao gặp nè?

Thiên Phong
03-04-2010, 06:21 PM
Xuân qua rồi lại đến hè
Có duyên sẽ gặp, bốn bề là nơi

hamy905
03-04-2010, 06:33 PM
Trang thơ chỉ muốn vào chơi
Nào đâu lại có chuyện đời duyên xe ?

lukhachmuathu
03-04-2010, 06:39 PM
Sao lại thành đối đáp rồi vậy mấy bạn =.=

Topic chủ yếu là hài hoà với người làm trước chứ không phải là đối đáp đâu :mpl: các bạn chú ý hạn chế đối đáp để cuộc chơi vui vẻ và suôn sẻ hen :D

Mod !

Thiên Phong
03-04-2010, 06:46 PM
(Ok theo mod chuyển đề
Vì có 2 bạn nên ngứa nghề mà thôi)

Ra sông tắm mát trưa hè
Tuổi thơ in dấu lệ nhòe mắt ai

nobita12
03-04-2010, 08:16 PM
Sắc đẹp có một không ai
Em đẹp ngày đó chẳng ai sánh bằng.

LÃO HẠC
03-04-2010, 08:44 PM
Sắc đẹp có một không ai
Em đẹp ngày đó chẳng ai sánh bằng.

Nơi đây chú cuội nhe răng
Trên vầng Nhật nguyệt chị hằng núp soi

nobita12
03-04-2010, 08:56 PM
Núp soi thì mặc núp soi
Chị mà không núp em toi lâu rồi

Phong Linh
03-04-2010, 09:31 PM
Mình vào khép lại cuộc vui
Hẹn cuộc khác, bạn lại vào chơi với mình :D


@ LK : Topic dài rùi, tớ đóng lại nhé.