Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : HP nha em



nobita12
01-04-2010, 09:06 AM
Xưa kìa chẳng có ai sầu,
Thân quen hợp lại chụm đầu thành đôi.
Nụ cười hiện mãi trên môi,
Tháng ngày vui vẻ mãi trôi êm đềm.

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm,
Anh đành tự nhủ, có nên yêu nàng.
Ai ngờ khoảng khắc huy hoàng,
Vậy là ta đã yêu nàng – không mơ.

Cuộc đời nào có ai ngờ,
Lòng nàng vẫn gửi vẫn chờ mong ai!
Nàng xây hạnh phúc tương lai,
Bao năm gây dựng không phai tình đầu.


Trầu cau ngập ngừng đã lâu,
Mong nàng cứ nhận đừng sầu vì ai.
Nỗi buồn chắc sẽ phôi phai,
Thời gian mờ xóa, không ai mãi buồn.

Vì anh đã hiểu cộn nguồn,
Nên em đừng khóc đừng buồn nữa nha.