PDA

Xem đầy đủ chức năng : biết chăng



baby_codon18
31-03-2010, 10:36 PM
tôi yêu anh nhưng chẳng biết mặt người
chỉ biết anh qua lời kể mẹ cha
mẹ kể rằng anh hơn tôi hai tuổi
tóc anh đen như buổi tối chập chờn
mắt anh đẹp như bồ câu tung cánh
má anh hồng như buổi sáng ban mai
dáng anh như rô bốt thời hiện đại
môi anh là trái tim hay biết nói
tâm hồn anh như đứa trẻ còn thơ
nghe mẹ kể về anh mà tôi nhớ
nhớ mãi trong tim chẳng thể phai nhoà

daucaloc
01-04-2010, 04:39 AM
Nếu nợ duyên sẽ có ngày hội ngộ
Chuyện tơ trời nào tiết lộ nhân gian
Dẫu yêu nhau tình thắm có vô vàng
Bao cách trở ngỡ ngàng,ai biết trước

Chỉ mong trời se duyên cầu ô thước
Để lứa đôi cùng sánh bước bên nhau
Mộng tình yêu sẽ tạo cảnh hoa màu
Vui hạnh phúc không bao giờ ngăn cách

baby_codon18
19-04-2010, 08:29 PM
Chuyện nợ duyên nào có ai biết trước
Dẫu gặp nhau có yêu được hay không
Hay là chỉ thêm một lần thất vọng
Làm vỡ tan những giấc mộng ban đầu

Ta không muốn ôm hoài niềm thương nhớ
Củng không muốn mang vết nứt con tim
Nên cố xoá những bóng hình ảo tưởng
Để không phải mang nhiều những thương đau