Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mình cần được chia sẻ



chuột kòi
31-03-2010, 08:36 PM
buồn quá mình và anh đã chia tay được hơn một tuần rồi mà đến bây giờ mình vẫn còn buồn lần đầu tiên mình thấy yêu thật lòng là đau khổ như thế nào mình rất muốn quan tâm đến người ta nhưng hai đứa ở hai nơi khác nhau mình không tài nào biết được hôm trước khi nghe bạn mình nói là anh đấy có người yêu mới rồi tim mình trở nên chết lặng đi mình hụt hẫng tim mình đau nhói nhưng mình không biết được cái thông tin đấy có chính xác không nữa mình đau lắm đến bây giờ mình vẫn đợi anh mà mình đợi anh quay trở lại với mình mình có quá mù quáng theo đổi cuộc tình này không cho mình lời khuyên với

dust_in_the_wind
31-03-2010, 08:44 PM
đừng đợi chờ 1 người đã quay lưng. Nếu người ta đã có người mới bạn chờ đợi chỉ là vô vọng thôi. chúc người ta hp và tự sống tiếp cs của mình đí bạn. Yêu 1 người là mong người đó hp , là đứng từ xa nhìn họ mỉm cười và đôi khi biểt nhỏ lệ như những giọt sương.............

ng0d0ng
31-03-2010, 08:51 PM
theo mih thi ban hay wen ng do di,ng do k dang de ban phai ban:timvo:

nhug ban kung thu hoi xem,b thu nghe ng do giại thjck

ban y ng do nhug ng ta k y ban,,thi kung k dc j,chi themdau kho thui.......................

ngantinhn
31-03-2010, 09:33 PM
bạn và anh ấy đã chia tay rối nhưng bạn vẫn còn yêu anh ẩy? Nếu không bạn đã không đau khổ và bất lực đến vậy. Mình cũng không khuyên bạn quên con người ấy nhưng nếu bạn cứ như vậy, đến cuối cùng người đau khổ là bạn thôi. Nếu yêu nhau thật sự thì bạn và anh ấy đã không chia tay cho dù là bất kì lí do gì cũng chỉ là sự chống chế mà thôi! Tốt hơn là bạn nên chấp nhận hiện thực ,nếu không cả bạn và anh ấy đều không thể tiến về phía trước. Bạn còn rất trẻ , mình biết như vậy nhưng con người đến cho cùng cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, bạn định dùng bao nhiêu năm để đắm chìm vào nỗi đau ấy?
tin rằng bên cạnh vẫn còn nhiếu người quan tâm đến bạn chỉ là bạn không nhận ra thôi. Biết đâu người yêu bạn thật sự đang ở bên cạnh bạn. Ít hất bạn đã yêu hết lòng thì không cần phải hối tiếc nữa...

Huỳnh Long Hổ
31-03-2010, 11:15 PM
Không cho bạn lời khuyên nhưng mình có tâm sự thế này:
Giữa việc nói và làm khác nhau nhiều lắm, nhất là chuyện tình cảm không phải bảo quên là quên bảo hết buồn là hết ngay được. Và chỉ chờ đợi một điều gì đó không thôi thì quá lãng phí thời gian, nếu không đạt được điều như mong đợi thì ta sẽ nuối tiếc và cảm thấy ngu ngốc. Thay vì chờ đợi tại sao mình không vừa chờ đợi vừa tìm cho mình một cơ hội. Tình yêu không bao giờ thay đổi , chỉ có con người thay đổi tình yêu, nếu không tin thì ai đó cứ thử xem tình yêu có thay đổi hay không?
Khi một người muốn ra đi thì không có điều gì giữ lại được, đôi khi ta phải biết nắm giữ và buông tay nhưng làm được điều này cũng là 1 nghệ thuât.
Việc mà bạn nói có mù quáng hay không kết quả cuối cùng mới nói được điều này. biết đâu nó sẽ tốt đẹp thì sao...
Ai cũng mong ước mình sống trong tình yêu và hạnh phúc, vậy sao phải nhất thiết cứ phải chờ đợi 1 người.

chuột kòi
01-04-2010, 12:42 AM
cảm ơn mọi người đã cho mình lời khuyên mình đã thử mọi cách rồi mình luôn luôn làm cho đầu óc mình bận rộn để không nhớ đến anh nhưng không được rồi mình nhớ nhớ rất nhiều mình kũng đã thử wem một người bạn trai khác nhưng mình không tìm được cái cảm giác khi ở bên anh chắc là mình đã hết thuốc chữa rùi nhỉ nhưng mà mình sẽ cố gắng thật nhiều để ween đi người ta và mình kũng không mún làm cho bạn bè và người thân phải buồn vì mình nữa

Flower.hoa
13-04-2010, 07:43 PM
Dũng cảm lên bạn nhé, thật ra rất khó để quên một người đã từng ở trong trái tim mình rất lâu và lại còn chiếm một vị trí quan trọng nữa chứ,

nguoidaukho_cn
13-04-2010, 10:14 PM
cảm ơn mọi người đã cho mình lời khuyên mình đã thử mọi cách rồi mình luôn luôn làm cho đầu óc mình bận rộn để không nhớ đến anh nhưng không được rồi mình nhớ nhớ rất nhiều mình kũng đã thử wem một người bạn trai khác nhưng mình không tìm được cái cảm giác khi ở bên anh chắc là mình đã hết thuốc chữa rùi nhỉ nhưng mà mình sẽ cố gắng thật nhiều để ween đi người ta và mình kũng không mún làm cho bạn bè và người thân phải buồn vì mình nữa

bạn đã từng rất giống mình mình đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể nào quên được nhưng không phải thế đâu bạn rồi bạn cũng sẽ quên được thôi cố gắng giữ cho lòng mình được thanh thản nghĩ thoáng ra cố gắng đừng để trí óc mình nghĩ về những kỉ niệm cũ của 2 người rồi thời gian sẽ giúp bạn đứng dậy thôi...

cachua.yaua.dautay
14-04-2010, 02:33 AM
theo mình việc trước tiên là bạn hãy xác định thông tin trên là đúng hay sai và xem người ta có còn yêu bạn nữa hay khộng nếu đã hết yêu nhau thì bạn có giữ cũng có được đâu, vậy chi bằng bằng hãy chúc phúc cho người ta sẽ có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2 đó bạn ak`.khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mỡ ra mà thôi (mình lấy trong mực tím đó hihiihi..).chúc bạn sớm thoát khỏi nỗi buồn bạn nhé!!!!hãy luôn cười vì cuộc sống còn có nhiều việc đang đợi ban đó pipipip........smile.......(~>!<~):bxin: :wish::wish::wish::wish::wish: