PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em mang theo một trái tim mùa đông, một trái tim vỡ nát...!



emokid_9x
31-03-2010, 04:48 AM
Yêu thêm lần nữa...!

Em cố đứng thật vững...

Thật vững thên đôi chân của mình....


Thật vững đủ để có thể nghe hết những lời anh nói

Thật vững để nước mắt không trào ra, thật vững để không có nước mắt làm nhòa đi hình bóng của anh...

a
từng lời, từng lời một...


ĐaU...!!!

....................

Anh quay lưng bước đi...nước mắt em rơi.....cơn mưa chợt đổ xuống, rất nhanh...



Tại sao lại thế ???

Tại sao tình yêu của em lại rời xa vội vàng như thế ???



Tại sao lại dời xa em ??? Tại sao lại nhanh như thế ???



Em không muốn....



Tại sao tình yêu của em kết thúc lại là chia tay ???



Tại sao người đau lại luôn là em ?? tại sao không là em nói lời chia tay trước

đủ rồi, quá đủ rồi....



Em không cần thêm nữa...đau thế là đủ rồi.....Em sẽ không yêu thêm nữa...



Với em, với trái tim vỡ nát, với những mơ mộng tan vỡ, quá đủ....



Em cứ nghĩ anh không như bao người khác, anh sẽ không làm em đau, anh sẽ không dời xa em như bao người khác....


Em sai rồi...


Trái tim em vỡ nát như làn mưa này, em không biết yêu...

Cơn mưa như nặng hạt đần....

Nước mắt em tan vào mưa.... Làm nhòe đi hình bóng anh...


Đau lắm anh biết không ???

Trái tim em chết rồi..... Em hết yêu...

Hết yêu....

Em mang theo một trái tim mùa đông, một trái tim vỡ nát...

tina huynh
31-03-2010, 04:03 PM
đừng bi quan thế bạn ah...còn nhìu người tốt để bạn iu mà...1 lần vấp ngã jup' mình có thêm nghị lực hơn....alway smile nhé :)

dust_in_the_wind
31-03-2010, 09:04 PM
yêu 1 người không phải lúc nào cũng là thiên đường. Ty là thế đôi khi bạn phải chấp nhận. Mình biết h bạn đau lắm nhưng thay vì nghĩ theo hướng tiêu cực bạn hãy cố gắng để hiểu theo hướng tích cực 1 chút như vậy chính bạn sẽ không đau nhiều nữa. Hãy nghĩ rằng ít nhất bạn cũng đã có cơ hội yêu thật lòng , biết đau và chấp nhận nỗi đau vì nó là ty đích thực không gian dối. Và đc sống thật với tc của bạn. Mình biết h nói thế này có thể bạn sẽ nghĩ mình không hiểu gì nhưng mình cũng đã rất đau. Có lúc tưởng chừng như gục ngã nhưng có 1 người đã nói cho mình hiểu. CS không phải trải toàn hoa hồng và mình cần dũng cảm bước qua. Cố lên bạn ná!

Nh0c_yeuanh
01-04-2010, 11:09 PM
uhm`! Cậu đừng bi quan quá! Biết là rất buồn nhưng rồi thời gian sẽ cho qua tất cả mà. vui lên nhé!

...bj...
02-04-2010, 05:18 AM
bạn ơi đừng như thế chứ. Hãy sống tốt và làm cho người đã rời xa cậu phải hối hận vì đã làm điều đó... Hãy trả thù nỗi bùn bằng cách sống thật vui vẻ và hạnh phúc. cố gắng lên nhé. :x

phonglan!
03-04-2010, 08:09 AM
cảm giác này giống mình 10 tháng trước!mối tình đầu trôi qua 3 tháng rùi kết thúc trong nỗi đau!mỗi đêm đến là nước mắt tràn về tưởng chừng như sụp đổ......................... nhưng rùi mình đã vượt qua.............liều thuốc duy nhất giúp mình chính là thời gian.............................bạn àh.Mình đã sống thật vui vẻ như chưa từng thất bại...............CHÚC BẠN LUÔN MAY MẮN VÀ VUI VẺ

Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
03-04-2010, 08:10 PM
Hãy cố gắng sống thật tốt bạn nhé!
Hãy cho ng kháx thấy mìk mạnh mẽ.
Cuộc sống mà mìk phải cố gắng vượt qua tất cả vì khôg có c0n đường nào toàn màu hồng đâu.
Let's smile with life.:rang:

emokid_9x
04-04-2010, 06:06 AM
cảm ơn mọi ng` nhìu lắm. h e cảm thấy nhẹ nhõm nh` rồi. thank you very much