PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu



nounou
03-09-2005, 11:48 PM
trăm lần nghe vẫn thấy lòng chưa đủ
nói đi em hai tiếng yêu anh
để âm thầm anh khắc vào tim
mỗi nhịp thở mang theo lời em nói
dù cho em có ngàn lần gian dối
tiếng yêu anh vẫng ngọt dịu muôn đời



chờ nhè nói hai câu này lâu lắm rùi tiếc là nou bận nên có lẽ không nghe được

tieuthukhocnhe
04-09-2005, 04:31 PM
gì mà chờ nhè nói hả , wanh' chít giờ...may là bận đó , chứ hổng bận nou có chờ cả đời cũng hổng nghe được câu nói yêu của nhè đâu....hé
tiếng yêu anh tim em ko tồn tại
thì dại gì em lại nói thương anh
anh nói gì tim em cũng lạnh băng
làm chi có chuyện nhập nhằng thương nhớ

nounou
05-09-2005, 04:55 AM
dù cho anh có phải đợi suốt đời
không uổng công cũng không hề hối tiếc
đợi cho đến con tim anh vỡ nát
đợi khi nào em tóc bạc hết xuân
hiiiiiii ngày 17 nou mới nhập học nên vẫn còn chút thời gian
hiiiiiii

langtukiem87
05-09-2005, 07:12 AM
anh vẫn biết yêu em là lầm lỡ
nhưng con tim anh đa lỡ bước trao em
tình anh mãi còn là nồng cháy
hỡi em yêu em có hiểu lòng anh

tieuthukhocnhe
06-09-2005, 02:02 AM
dù cho anh có phải đợi suốt đời
không uổng công cũng không hề hối tiếc
đợi cho đến con tim anh vỡ nát
đợi khi nào em tóc bạc hết xuân
hiiiiiii ngày 17 nou mới nhập học nên vẫn còn chút thời gian
hiiiiiii

anh ko tiếc nhưng em lại thấy tiếc
vì ngày xưa ko ( dám )liếc mắt nhìn nhau
để bây giờ lạc dấu chân thuở nào
lệ hoan mi tìm bờ xưa khờ khạo
( hic..trò đang bị lệnh cấm vận nà...trốn đi nà )


anh vẫn biết yêu em là lầm lỡ
nhưng con tim anh đa lỡ bước trao em
tình anh mãi còn là nồng cháy
hỡi em yêu em có hiểu lòng anh

ai lỡ yêu em đừng than thở
vì em còn khờ khạo lắm anh ơi
chỉ nụ hôn cũng bắt người chờ đợi
để tình yêu luôn chấp chới vực sầu

Chanh Chua
06-09-2005, 03:14 AM
tình yêu có nghĩa là chi
tại sao nhân loại nghĩ suy thật nhiều
tình yêu chỉ có một điều
toàn là đau khổ với nhiều ly tan.....

tieuthukhocnhe
06-09-2005, 06:44 PM
chi có ai yêu hồi nào
chẳng qua là chút nói xạo vẩn vơ
xạo chút lấy điệu làm thơ
lấy lời làm ý thẩn thờ người dưng

điệp_viên_0_0_thấy
06-09-2005, 08:16 PM
thơ là biểu lộ tâm tư
cớ sao lại muốn coi như lấy vần
nếu như đã lỡ yêu anh ( mấy anh khác đó nha , hổng phải Shi đâu mà mừng thầm )
nhè cứ thừa nhận giấu chi thêm buồn

hiepkhach_codon5985
06-09-2005, 08:27 PM
Chớ có ăn nói mập mờ
Ở ngoài đường cái thiếu gì cây cao...!!!!

"Thà rằng hôn em rồi bị tát
Còn hơn để thằng khác hôn em /.."

điệp_viên_0_0_thấy
06-09-2005, 08:28 PM
bởi vì là những câu thơ
nên phải ăn nói mập mờ mới hay

lãng_tử_đa_tình
06-09-2005, 09:18 PM
làm thơ thì phải mập mờ
nếu như hiểu hết làm thơ cũng thừa

nounou
07-09-2005, 03:33 AM
làm thơ mà cứ lập lờ
nào đâu quân tử nào người thẳng ngay
làm thơ cũng chẳng cần hay
thắm tình đậm lí vui say đủ rồi

ai ơi chớ có lắm lời
ta đây chưa bít đền nhè điều chi
làm thơ hổng muốn thị phi
chỉ là chán quá đùa cho hết buồn
cưng bị cấm vận à
chắc là quậy quá hiiiiiiiiiiiiiiii

tieuthukhocnhe
10-09-2005, 01:33 AM
thơ là biểu lộ tâm tư
cớ sao lại muốn coi như lấy vần
nếu như đã lỡ yêu anh ( mấy anh khác đó nha , hổng phải Shi đâu mà mừng thầm )
nhè cứ thừa nhận giấu chi thêm buồn

nhè đâu có giấu hồi nào
tim làm sao nhè nói hết rồi đó
nhưng có người sao tim cứ để ngỏ
chờ nhè này nhịp bước cất yêu thương

langtukiem87
10-09-2005, 01:40 AM
nếu em hiểu rằng anh cần em nói
tiếng yêu thương sao vẫn xa vời
nếu em biết rằng tim anh để ngỏ
cớ sao em còn mãi lạnh lùng

tieuthukhocnhe
10-09-2005, 04:42 PM
nếu em hiểu rằng anh cần em nói
tiếng yêu thương sao vẫn xa vời
nếu em biết rằng tim anh để ngỏ
cớ sao em còn mãi lạnh lùng


lạnh lùng bản tính con tim
vơ vơ vẩn vẩn em tìm chút hương
tim anh nếu đã trót thương
thì xin anh hãy đón đường nói yêu

sao anh lẻ bước cô liêu
yêu thương anh giấu lắm điều trách em
tình yêu em vốn rất thèm
nhưng anh im lặng mắt nhèm lệ tuôn

nounou
11-09-2005, 03:40 AM
cho nou tham gia với
nếu em hiểu rằng anh luôn chờ đợi
bước bơ vơ những bước thật chơi vơi
thì anh đây cũng vơi đi niềm nhớ
thảnh thơi hồn dù em mãi nói không

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 04:22 PM
ngông nghênh nhìn mắt anh cười
ngông nghênh đưa mắt liếc đời dọc ngang
ngông nghênh nói tiếng dở dang
ngông nghênh cho anh lỡ làng chút duyên

phuonganhxinhkinhkhung
11-09-2005, 04:24 PM
Có cô nàng tuổi đôi mươi
Nét duyên môi thắm nụ cười thật xinh
Chưa lần nghĩ đến chữ tình
Bên hàng quán nhỏ một mình bán buôn...


Ngày ngày mỗi sáng tinh sương
Hái đầy những giỏ ngát hương hoa hồng
Chọn từng lá lựa từng bông
Để cho người khách vừa lòng ghé mua..


Rồi như duyên cũng đẩy đưa
Một chàng trai trẻ đến mua hoa hồng


Mỗi ngày chàng chọn một bông
Và rồi từ ấy nàng trông ngóng hoài


Góp Ý (75 Góp Ý)
Ðọc Tiếp...
Vì Sao Anh Mãi Lặng Im ?
Viết bởi So Cold
Tuesday, 23 August 2005


Lung linh trên ngọn nhung hồng
Từng tia nắng nhỏ rãi rơi ngọt ngào
Hương thơm thoang thoảng nhẹ sao
Cho ong bay tới, bướm vào nghỉ chân
Vang vang tiếng hát ai gần
Say say cơn gió, bâng khuân lòng người
Đẹp thay hoa nở xinh tươi
Đẹp thay cô gái đôi mươi xuân hồng
Môi nhẹ thắm, mắt mong manh
Trong như giọt nước, long lanh yêu kiều

langtukiem87
12-09-2005, 12:14 AM
anh đâu dám trách em người hỡi
biết làm sao để em nói tiếng yêu
tim anh trót yêu thương em đó
nhưng mà anh ko thể nói tiếng yêu
anh chỉ biết đợi chờ trong mòn mỏi
đợi ai kia sẽ đáp lại tình anh

vu ha
12-09-2005, 12:37 AM
ngông nghênh nhìn mắt anh cười
ngông nghênh đưa mắt liếc đời dọc ngang
ngông nghênh nói tiếng dở dang
ngông nghênh cho anh lỡ làng chút duyên




ngông nghênh anh thấy nhè cười
ngông nghênh anh thấy nhè cười thật xinh
ngông nghênh liếc mắt đưa tình
ngông nghênh rung động tim nhè xôn xao
nhè thấy anh,thấy vì sao
nhưng anh đâu nhận vì sao của nhè
nhè rủ anh đi ăn chè
biết anh k^ thích sao nhè rủ đi

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 12:50 AM
ngẩn ngơ khi thấy em cười
ngẩn ngơ như thể chưa từng ngẩn ngơ
ngẩn ngơ ngọng nghịu ngâm thơ
ngâm thơ thương nhớ 1 người ngông nghênh he hé

girlxinhkieu_chiyeu1nguoi
13-09-2005, 12:56 AM
Anh tưởng anh đẹp lắm sao?
Vào vườn bách thú anh còn kém xa!!!^_^
Con khỉ đã xếp thứ ba!!!
Đười ươi thứ 4, anh là thứ 5!!!!


hehehe!!!!!!! chàng trai nào mà đoc đc dừng trách em nhe!!!!!!!! toi nghịp!!!!!!!!!!^_^ :cooll:

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 01:18 AM
trời ơi con gái nhà ai
sao em lại dại chê lầm con trai
con trai là chúa giận dai
con chừng em đó anh 2 xịt giờ

vu ha
13-09-2005, 04:53 AM
Anh tưởng anh đẹp lắm sao?
Vào vườn bách thú anh còn kém xa!!!^_^
Con khỉ đã xếp thứ ba!!!
Đười ươi thứ 4, anh là thứ 5!!!!


hehehe!!!!!!! chàng trai nào mà đoc đc dừng trách em nhe!!!!!!!! toi nghịp!!!!!!!!!!^_^ :cooll:


anh đẹp trong mắt người ta
anh đẹp trong mắt nhe hiền cua anh
trách cho số phận mong manh
em ghen k^ được cũng đành làm sao


trời ơi con gái nhà ai
sao em lại dại chê lầm con trai
con trai là chúa giận dai
con chừng em đó anh 2 xịt giờ



con trai đâu giám giận dai
con trai chi giám yêu ai đó mừ
yêu rồi đâu giám giận dai
sợ mai nàng giận giận dài hàng năm

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 05:28 PM
con trai đâu giám giận dai
con trai chi giám yêu ai đó mừ
yêu rồi đâu giám giận dai
sợ mai nàng giận giận dài hàng năm


con trai ma` hổng giận dai
thì con gái cũng hết tài làm duyên
con trai nhiều chuyện hết duyên
con gái cùng 88 cái duyên lại vào

girlxinhkieu_chiyeu1nguoi
13-09-2005, 11:11 PM
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp người con gái xinh xinh ấy
Rồi thương rồi nhớ, thế là yêu
Con trai ơi!!!!!! có đúng thế ko!!!!!!^_^
:angel1: :cool1: :cooll:

"... vé xem phim 20.000 nghìn anh đòi trả
... thuc don 200.000 nghìn anh bảo trả đi em!!!!!"
Anh nào mà ki bo dữ vậy!!!!!^_^

Anh tưởng anh đẹp lắm sao???
Anh tưởng tôi xếp hàng chầu trực anh ư???
Phải chăng anh bảo tôi ừh!!!
Xin lỗi ai chứ trừ tôi ra!!!!!!
:blinking:

langtukiem87
14-09-2005, 01:13 AM
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp người con gái xinh xinh ấy
Rồi thương rồi nhớ, thế là yêu
Con trai ơi!!!!!! có đúng thế ko!!!!!!^_^
:angel1: :cool1: :cooll:

"... vé xem phim 20.000 nghìn anh đòi trả
... thuc don 200.000 nghìn anh bảo trả đi em!!!!!"
Anh nào mà ki bo dữ vậy!!!!!^_^

Anh tưởng anh đẹp lắm sao???
Anh tưởng tôi xếp hàng chầu trực anh ư???
Phải chăng anh bảo tôi ừh!!!
Xin lỗi ai chứ trừ tôi ra!!!!!!
:blinking:
đúng rồi em nhưng mà ko phải thế
tình yêu đâu chỉ gặp mà đã xong
tình là những rung động tim xao xuyến
anh gặp em nên tim biết nói yêu

boycozo
14-09-2005, 01:30 AM
Uổng công anh đào ao nuôi cá
Cá lớn rồi lại có thằng tới câu
Anh không trách thàng đi câu cá
Mà chỉ trách tại sao cá cắn câu

nounou
14-09-2005, 06:19 AM
trời con trai tệ như vậy sao con gái chắc là tốt le'm


em tưởng rằng em tốt lém sao
gái như em anh kua đến mấy sào
kua song rùi anh còn đem đi đổ
kia cỏ dại mà nổ là hồng nhung



con trai nào có giận dai
giận dai con gái chứ nào con trai
con gái vốn thật là tài
mưa mưa nắng nắng nhức đầu con trai

tieuthukhocnhe
14-09-2005, 06:55 PM
con gái thật là lắm tài
giận dai , nheo nhéo bên tai khóc hoài
con trai thật thích ra oai
dỗ dành con gái là điều oái ăm

girlxinhkieu_chiyeu1nguoi
14-09-2005, 08:14 PM
Ngày xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì
Bây giờ bé đã dậy thì
Anh nói yêu bé, bé chê anh già!!!^_^ :cooll:

nounou
15-09-2005, 05:03 AM
ngày xưa bé đã rất già
ngày nay cũng vậy khác vài nếp nhăn
bé ngồi bé cứ băn khoăn
mình đây rất đẹp ai hoài hông thương

tieuthukhocnhe
19-09-2005, 04:24 PM
ngày xưa bé rất thích đùa
chơi trò tình ái quan vua nữ hoàng
một ngày gió lạ thoảng qua
em thành thiếu nữ ỏng a giận hờn
thích đùa vẫn cứ mênh man
chạy đi khắp chốn thiên đàng trần gian
ô kìa tim đã sang ngang
mà sao dềnh dàng bến đợi ko vô
hay là tim vỡ sóng xô
muốn còn đi mãi chập chùng đại dương?????