Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thật thà



Phong Linh
29-03-2010, 04:26 AM
Cái ghế không phải cái bàn
Ăn cỏ không phải là đàn gà con

Con cún không biết lăn tròn
Miu em không hát véo von bao giờ

Trời nắng - là trời không mưa
Tay em là chẳng... đặt vừa tay anh :D



Thơ viết theo thể loại ... siêu thật thà ^^
Bạn nào có thể viết những câu thật thà hơn hok :lol:

K'Shadow
29-03-2010, 10:26 AM
Ông trăng không phải ông trời
Rau cỏ không phải hổ xơi hàng ngày
Người tỉnh là người không say
Con chim cánh cụt chẳng bay bao giờ
Thời gian vốn chẳng đợi chờ
Hai tay ta nắm tình cờ vậy thôi

:lol:

Phong Linh
29-03-2010, 08:36 PM
Mặt trăng ở rất xa xôi
Ngôi sao lấp láy chẳng rơi bao giờ

Phong Linh...là đứa ất ơ
K...là một kẻ dại khờ phải chăng :-"

Lặng im là chẳng nói năng
Yêu là chẳng dám nói rằng mình yêu

Tương tư là áng mây chiều
vắt qua mỏng mảnh liêu xiêu gió về

(Em là em nhớ anh ghê ^^)

☆ snow flowers ☆
30-03-2010, 01:47 AM
Tự đề "thật thà" ôi thôi
Bỗng dưng lại hết cái tôi thật thà
Yêu không nói với người ta
Chẳng phải thật thà, chỉ là ngu ngơ...

lukhachmuathu
30-03-2010, 02:02 AM
Bàn tay chẳng phải bàn chân
Người xa thì chẳng ở gần, phải không

Gặp nhau thì khỏi phải mong
Xa nhau thì nhớ, thì trông nhau hoài

Hôm nay không phải ngày mai
Mà ngày mai chẳng phải là mai sao

...
Mình đang loạn trí =)) nên thành ra thơ cũng hơi loạn một tí =)) vài hôm nó sẽ chuẩn lại
Xì pam với bạn PL cho nó đúng tụ =))

kelly_kelly_ngoc
30-03-2010, 02:36 AM
em thì không phải là anh
anh thì nào phải là em bao giờ

yêu anh đâu phải ghét anh
nhớ anh đâu phải giận anh đâu nè

lòng em đâu phải lòng anh
vậy mà anh nói lòng mình giống nhau
làm sao em biết làm sao
tay em anh nắm làm em rối bời
:D hehe choa em bon chen với nhá, em mí tập làm thơ nên hơi dở tí, mấy anh chị thông cảm nha! ^^