Xem đầy đủ chức năng : [Trò chơi] Thả Hình Bắt Thơ ^^
Phong Linh
28-03-2010, 10:04 PM
Thả hình bắt thơ ^^
Luật chơi đại loại là như thế này :D
Người vào trước sẽ thả hình, người vào sau sẽ bắt thơ ( từ hình vừa thả). Người bắt thơ xong sẽ có nhiệm vụ đem thả tiếp 1 hình khác cho người vào sau. Cứ nối tiếp nhau như vậy.
Nếu bạn nào chỉ thích bắt thơ thôi mà ko thích thả hình thì người vào sau cứ việc tóm thơ từ hình đã có trước ^^
Đơn giản như íh mờ :D
Bây giờ Phong Linh thả hình trước nhé, xem có bạn yêu quý nào ghé vô đây bắt được câu thơ nào không nha :lol:
http://c.upanh.com/upload/4/434/7V0.8564961_1_1.jpg
giả dụ nếu là PL bắt thơ thì :
Quay lại đây, trả lời tôi:
"Sao trên đời lại có người như em?!!"
Mời :lol: :lol:
kaivn
28-03-2010, 11:30 PM
Zô :sr:
Hôn em lúc bé không sao
Giờ đây em lớn hôn sao cho vừa :(
http://www.xemanh.net/images/animals/fun/fun_animals64.jpg
Đa Tình
29-03-2010, 02:18 AM
Thả hình bắt thơ ^^
http://c.upanh.com/upload/4/434/7V0.8564961_1_1.jpg
:
Đời sinh em - mắt mộng mơ
Cho anh say đắm bắt thơ tìm hình
Cầu một lần - kề má xinh
Cả đời cũng sẽ...như in nhớ hoài
lukhachmuathu
29-03-2010, 03:51 AM
http://c.upanh.com/upload/4/434/7V0.8564961_1_1.jpg
Trời sinh má lúm làm chi
Để anh thương nhớ, anh si tình này
Ơi em, lại hỏi tí này
"Con nhà ai thế, anh ngày đêm mong"
Phong Linh
29-03-2010, 04:03 AM
http://www.xemanh.net/images/animals/fun/fun_animals64.jpg
Tớ nghe lỏm chuyện nhà gà, gà chồng đang điều tra gà vợ thế này :so_funny:
Con tôi mà lại thế sao?
Đã chẳng có mào lại có hai tai :|
Khai mau, bố nó là ai ?!
Nếu ko tôi đuổi cả hai ra đường!
Tiếp :lol:
http://c.upanh.com/upload/4/449/CS0.8580242_1_1.jpg
Thiên Phong
29-03-2010, 06:24 AM
Tiếp :lol:
http://c.upanh.com/upload/4/449/CS0.8580242_1_1.jpg
Chơi nguyên vài câu trong Lâu đài tình ái giống chữ kí bạn PL cho cái hình này được ế :sr: Hoặc một vài câu trong bài Trăng khuyết ^^!
Sao anh lại ngỏ lời
Vào 1 đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng không tròn :(
Bắt thơ được ứng dụng sưu tầm hoh nhở :D
Phong Linh
29-03-2010, 07:18 AM
hok chơi thơ sưu tầm :meo: ( mặc dù tớ rất vô cùng xúc động trước cái "lâu đài tình ái" và trăng khuyết >.< )
=> tự bạn í làm thơ cho tớ coi đi :cr::cr:
sau đó bạn ấy đưa ra 1 hình, tớ sẽ vào tiếp chiêu :lol:
Mình Ơi
29-03-2010, 08:01 AM
Tiếp :lol:
http://c.upanh.com/upload/4/449/CS0.8580242_1_1.jpg
Đáp
Sương đêm, nẻo khuyết, nguyệt mờ
Gói ghém nổi nhớ ở nhờ vì sao
Mây tan, mưa dứt, thôi bão
Tương tư nổi lòng chỉ trao riêng em
Trả
http://c.upanh.com/upload/4/461/VZ0.8591628_1_1.jpg
Thiên Phong
29-03-2010, 09:32 AM
Hi, hình nó đúng ý có sẵn quá :D , có Mình Ơi đáp trả rầu :D
http://c.upanh.com/upload/4/461/VZ0.8591628_1_1.jpg
Tình đầu ly rượu giao bôi
Giờ đây ly vỡ đành thôi xa lìa
Bao năm sớm tối đèn khuya
Một giây vỡ vụn lỡ chia đôi đường
Sợi tình đã hết tơ vương
Mong em tìm được người thương hiểu mình
Típ :rain:
http://images.timnhanh.com/blog/200811/30/8208561228012066.jpg
changngocxautrai
29-03-2010, 06:20 PM
Trăng tròn vành vạch trăng rằm
nỗi buồn như muốn băm bằm anh ra
ước gì chỉ có đôi ta
tình yêu say đắm mặn mà hun nhau .
Vì đăng nhập bằng dt nên ko thể kèm trjck dẫn va hjnh ảnh được:thatall:
Phong Linh
29-03-2010, 07:12 PM
Típ :rain:
http://images.timnhanh.com/blog/200811/30/8208561228012066.jpg
Nghe lỏm chuyện nhà mèo, vô đây lén kể cho bạn TP nghe này ^^
Một đêm trăng sáng
Trời đất thanh thanh
Nghe lòng xao động
Nghe tâm hồn anh
Mèo ơi anh bảo:
Yêu em nhất đời
Sao đêm ẩn náu
Cho nguyệt tỏ ngời
Mèo ơi anh bảo
Hun em cái nào
Em đâu có biết
Tình anh ... lao xao
Mèo ơi anh bảo:
Thương em nhiều nhiều
Đừng buồn em nhé
Còn anh thương yêu!
Phong Linh
29-03-2010, 07:22 PM
@ changngocxautrai : gửi hình qua đt bé quá, tớ nhìn ko ra và ko quote lại được ^^ Bạn íh nếu có thể thì online bằng comp đi, tiện cho công cuộc chơi bời hơn ^^ Để PL lăng xăng tiếp bạn 1 vài câu thơ nhá :D
Đôi thuyền đỏ thắm
Mềm như nét môi
Bên nhau tình lộng
Cùng trông xa khơi
Cùng yêu biển rộng
Cùng chia cuộc đời
^^
Hình tiếp nè :D
http://c.upanh.com/upload/4/476/CS0.8606678_1_1.png
Mời :lol:
Mình Ơi
29-03-2010, 11:46 PM
http://c.upanh.com/upload/4/476/CS0.8606678_1_1.png
Thèm chi cử chỉ âu yếm
Tung tăng thỏa chí mặc đêm đợi chờ
Người đêm kẻ ngày cách trở
Mặc định an bài thôi mơ thôi mộng
Để rồi vương vấn trong lòng
Thả hồn đu đưa gió đông tháng ngày
http://hoibi.net/uploads/anh-vui/hai/anh-vui-hai-nghe-lap-trinh.jpg
lukhachmuathu
30-03-2010, 01:53 AM
http://hoibi.net/uploads/anh-vui/hai/anh-vui-hai-nghe-lap-trinh.jpg
Cướp ai lại cướp của mình
Chẳng nghề chẳng ngỗng, lập trình mà thôi
Đầu óc thằng cướp lôi thôi
Nhìn thằng kiết xác lại vồ làm chi
Cướp tiền - ờ cũng được đi
Cần gì doạ dẫm, cần gì chơi dao
Cẩn thận mà trúng mặt tao
Tàn phai nhan sắc làm sao mà về
Đời sao mà lắm não nề
Tiền thì không có, lê thê chốn này
Không tiền không bạc, ai hay
Đời còn 1 mảnh, ê này, lấy không
:so_funny:
Tiếp
http://i416.photobucket.com/albums/pp250/lukhachmuathu/520_by_13BlackGothic.jpg
kelly_kelly_ngoc
30-03-2010, 03:30 AM
http://i416.photobucket.com/albums/pp250/lukhachmuathu/520_by_13BlackGothic.jpg[/QUOTE]
em biết tỏn anh rồi
chỉ có hai điếu thuốc
anh dùng trò quen thuộc
để phóng đại nó lên
anh gác nó lên trên
cái bao không chứa thuốc:so_funny:
vậy mà em đi guốc
anh chẳng thể đánh lừa
từ nay thôi anh nhé
em biết tỏn anh rồi
éc! có điều chi mạo phạm xin anh vui lòng bỏ wa.
Phong Linh
30-03-2010, 04:23 AM
hơ hơ, tớ chơi ăn gian, lò dò vào đây bỏ cái hình làm khổ các cậu thôi :blushing:
Bạn nào típ đi :lol:
http://c.upanh.com/upload/4/476/CS0.8606677_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/4/476/CS0.8606677_1_1.jpg
Cho em mượn bờ vai anh
Để em ru giấc ngọt lành - được không ?!!
...
silver
30-03-2010, 06:55 AM
hơ hơ, tớ chơi ăn gian, lò dò vào đây bỏ cái hình làm khổ các cậu thôi :blushing:
Bạn nào típ đi :lol:
http://c.upanh.com/upload/4/476/CS0.8606677_1_1.jpg
ngày xưa của tớ
thả trôi hồ thơ
bập bềnh giấc mơ
ru bằng nỗi nhớ
ngày xưa của tớ
bé nhỏ chiếc nơ
nghiêng đầu ngẩn ngơ
thuyền trôi hờ hững
ngày xưa của tớ
vẫn vờ ngó lơ
sau mỗi giấc mơ
say trên vai tớ
ngày xưa của tớ
mượt cỏ bên bờ
khung cảnh nên thơ
chỉ người không nhớ
trả lại ngày xưa cho tớ!!! :so_funny:
~~ mình thật là ham hố XD
đề ăn theo :D:D
http://www.testriffic.com/resultfiles/13713beach.jpg
http://www.testriffic.com/resultfiles/13713beach.jpg
Hai cần, hai nhỏ lạc đâu
Một bờ biển vắng, hai đầu chụm nhau
Lênh thênh anh bảo em mau
Kề vai chỉ cái con tàu nơi xa
Ngây thơ em cũng tin ta
Môi đây môi đó, em và ta đây
Cái này là của tớ
http://www.hoahodiep.com/editor/assets/ly%20va%20nuoc.jpg
changngocxautrai
30-03-2010, 09:39 AM
http://www.testriffic.com/resultfiles/13713beach.jpg
Bên em a mún bao đjều
Nhưng anh ko thíck nói nhìu e ơi
Xuân xanh nào có mãj tươi
Sợ rằng ko kịp buông lời thương yêu
hoàng hôn trong buổi xế chiều
anh đành vộj vã đánh liều hun em.
Phong Linh
30-03-2010, 09:52 AM
Zô xử (cái hình của) bạn Sil trước. Cơ bản là mình rất nhạy cảm khi thấy nick bạn này :| Vừa nghe đọc truyện ma của bạn í xong, lò dò sang đây lại đọc đúng bài thơ của bạn í làm --> Cười tỉnh cả ngủ :so_funny: Tâm trạng rất chi là rất chi là muốn nghịch phá :so_funny:
http://www.testriffic.com/resultfiles/13713beach.jpg
Bao giờ cho đến ngày xưa
Cùng nhau ngắm biển tiễn đưa mặt trời
Này em, nhớ quá đi thôi
Bên anh cơn sóng hát lời lao xao
Anh từng ôm nỗi khát khao
Anh từng ôm giấc chiêm bao về người
Bây giờ anh với anh thôi
Bên bờ biển vắng vẽ vời câu thơ:
Bao giờ về lại ngày xưa
Một hồn giấy mới một bờ môi thơm
Choàng tay khép lại vòng ôm
Cho anh xin một nụ hôn nhé người
changngocxautrai
30-03-2010, 10:00 AM
Cái này là của tớ
http://www.hoahodiep.com/editor/assets/ly%20va%20nuoc.jpg
Giọt nước nay đã tràn ly
Tình yêu nay đã chia li hết rồi
Hai ta hai ngả phương trời
Cùng nhau chúc phúc cho người mình thương
Đừng vội nát bóng tan gương
Đừng làm ly vỡ vấn vương lệ sầu
Phong Linh
30-03-2010, 10:09 AM
Tiếp theo xử đến bạn Oz với cái hình rất giàu sức gợi của bạn ấy ( đối với tớ thì thế :D)
http://www.hoahodiep.com/editor/assets/ly%20va%20nuoc.jpg
Trong suốt và tinh khiết
Một ly nước mỏng tang
Ngỡ êm đềm tĩnh lặng
Có biết đâu sóng tràn
Em, cũng trong veo thế
Ngỡ mong manh thật nhiều
Có biết đâu tan vỡ
Trong những mầm thương yêu
Trong suốt và tinh khiết
Anh nhấp môi giọt tình
Nhưng anh đâu có biết
Nỗi lòng của thủy tinh
Em, cũng trong veo thế
Duy nhất trong cuộc đời
Sau bao lần tan vỡ
Vẫn trở về tinh khôi!
Phong Linh
30-03-2010, 10:23 AM
@ changngocxautrai : sorry vì tớ ko quote lại được cái hình >.<
Đường xanh rơi chiếc lá vàng
Mùa thu gửi lại ngỡ ngàng trong nhau
Tôi tìm chẳng thấy em đâu
Tình như chiếc lá phai màu thời gian
Đường xanh, xanh đến bạt ngàn
Em xa xa đến vô vàn đường xanh
Làm sao vẽ được mong manh
Làm sao vớt lại cuộc tình đã trôi
Lá vàng lá vẫn nhẹ rơi
Lẻ loi như thế - giữa đời - không nhau
changngocxautrai
30-03-2010, 10:29 AM
Sr m.n nha.hjx jờ nay chắc các wán net kũng đóng cửa oy nên biện pháp tốj ưu nhất la use dt.hjhj.pl wên thả hình kìa
Phong Linh
30-03-2010, 10:29 AM
Thả tiếp cái hình :so_funny:
Tớ ko quên đâu, spam là phải bóc tách ra như thế này :so_funny:
http://c.upanh.com/upload/4/510/180.8640887_1_1.jpg
Mời :lol:
Hình này ai chê khó tớ giết :so_funny:
changngocxautrai
30-03-2010, 10:54 AM
Thả tiếp cái hình :so_funny:
Tớ ko quên đâu, spam là phải bóc tách ra như thế này :so_funny:
http://c.upanh.com/upload/4/510/180.8640887_1_1.jpg
Mời :lol:
Hình này ai chê khó tớ giết :so_funny:
Bình minh nay đã ra rồi
Người yêu em ở phương trời có hay
Cùng làn gió, cùng làn mây
Cùng con chim nhỏ nơi đây ta chờ
----
~~>nek ngốc mag ảnh thật ra nek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bạn changngocxautrai thân,
Biết là bạn onl bằng cell phone thì sẽ khó trong việc chơi và biết là bạn rất vui thích chơi nhưng bạn cũng nên nghĩ cho các bạn cùng chơi với bạn nhé.
Nếu không thể onl = comp và không thể up lên các hình lớn hơn một chút thì bạn hoàn toàn có thể dựa vào hình của các bạn chơi trước để chơi, không nhất thiết phải up lên các hình nhỏ xíu, làm khó mọi người như thế .
Hình mà bạn up lên hầu hết rất nhỏ, không thể nhìn rõ thì làm sao cảm thụ và có những vần thơ phù hợp được. Và như bạn thấy đấy, những hình của bạn up lên rất ít bạn khác đồng cảm.
Vài lời tâm sự
Chúc bạn vui và có những vần thơ thật hay,
Mod !
silver
30-03-2010, 11:05 AM
Thả tiếp cái hình :so_funny:
Tớ ko quên đâu, spam là phải bóc tách ra như thế này :so_funny:
http://c.upanh.com/upload/4/510/180.8640887_1_1.jpg
Mời :lol:
Hình này ai chê khó tớ giết :so_funny:
bịa chuyện cổ tích ngày nay
vịt ta đi học, tập bay với gà
mèo nhà bảo, muốn tiến xa
để cho hắn cưỡi, làm phà qua sông
"có sức khoẻ như kinh kông
trước sau gà, à quên vịt,
cũng kinh thông võ thường!"
vịt vốn tin tưởng đối phương
không phân vân suy tính
để đo lường thiệt hơn
mà, mèo vốn chẳng vô ơn
khoác vào cổ vịt nơ phơn phớt hồng
vịt cười "tớ giúp bạn qua sông
sang bên ấy, nhớ trông chừng Phong Linh"
lôi ngay con mèo vừa chảnh vừa kiêu của bạn ấy ra làm mẫu.. :so_funny:
muốn cười tớ cho cười luôn thể :so_funny:
Phong Linh
31-03-2010, 06:24 AM
http://c.upanh.com/upload/4/510/180.8640887_1_1.jpg
Hok thèm chơi với bọn mây
Mèo con cưỡi vịt phi ngay xuống hồ
Mèo xinh mèo nghịch lắm cơ
Vịt xinh vịt thắt cái nơ hồng hồng
Tò mò mây ghé theo trông:
“Cá đi, nó ngã hay không ngã nào ?”
Mặt trời nghe tiếng xì xào
Le te chạy đến lao xao tám cùng
Mèo cười : “cái đám lông bông
“biết bay chán lắm, xuống cùng bơi thi”
Vịt con giấu tiếng cười khì
Mình sẽ chở nó cùng đi sang bờ
Hai thằng mây trắng lơ ngơ
Cùng thằng trời ngốc lờ đờ bay theo
Trên bờ Sil gọi : “Vịt yêu
Lượt sau chở tớ thay mèo được không?
Zui ghê cho tớ chơi cùng
Tớ muốn cưỡi vịt sang sông với mèo"
con mèo bảo tớ cứ mạnh dạn mà lôi ngay bạn Sil ra làm mẫu với nó đi :so_funny:
Phong Linh
31-03-2010, 08:06 AM
Tớ thả cùng lúc vài cái hình, ai thích cái nào cứ việc chơi cái í nhé ^^
1.http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/rain.jpg
2.http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/rain.jpg
3.http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/rever.jpg
duycanh
31-03-2010, 08:07 PM
http://fs5.truongxua.vn/upload/files/images/2010/4/1/49185_13__62546_625_5029712.Jpeg
Sế chiều nắng mới mải chơi
Chốn đằng sau núi đất trời chuyển giao
Hoàng hôn như buổi hôm nào
Vẫn bao lắng đọng dạt dào nghĩ suy
Mảnh tình ta bước ra đi
Thương người ở lại đôi khi chợt buồn
Hòang hôn theo những cánh buồm
Chở theo sầu khối lách luồn lòng ta
Lòng dâng bao nỗi xót xa
Nào ai thấu hiểu- nhạt nhoà hoàng hôn
Tớ thả cùng lúc vài cái hình, ai thích cái nào cứ việc chơi cái í nhé ^^
1.http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/rain.jpg
Tớ muốn chơi cái hình con mèo mà bạn Sil chơi mất rồi đành thôi vậy! Chơi mưa vậy
Những đứa nhóc xinh
Đôi giọt trữ tình
Mưa rơi lách tách
Thấm ướt tóc mình
Những đứa nhóc xinh
Ngước ánh mắt nhìn
Cây dù bỏ lệch
Để mưa buồn tình
Nhứng đứa nhóc xinh
Sao đứng một mình
Để mưa ngốc nghếch
Rơi mãi lặng thinh
[tớ..... thiệt kì ghê T_________T]
Theo bạn PL dù dù dù:
http://files.myopera.com/diepthanh/blog/fly_girl.jpg
HanMacTu_part2
01-04-2010, 04:01 AM
http://files.myopera.com/diepthanh/blog/fly_girl.jpg
Lặng lẽ gió trời khẻ hoa lay
Mái dù nhạt nhẽo lạc tầm tay
Để lại hồn ai nhìn cảnh động
Mà lòng phản phất tưổi xuân thay!
http://www.baovietnam.vn/articles-images/suc-khoe/23/Mua-he-hay-canh-giac-khi-an-duong-trang-26681-1.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.