Xem đầy đủ chức năng : Đối Thơ Tiếp Theo Nha !
satnhanvu
28-03-2010, 07:28 PM
Tôi đây đã tuổi hai hai
Ba mẹ ngày đêm cứ nài có dâu
Mà tôi có lấy được đâu
Người yêu hổng có rước dâu đâu về
nhoknghich
30-03-2010, 12:08 AM
Về đâu để kiếm cô dâu
Để ai tìm mãi, cô dâu ai cần
Vu vơ ai nối thơ vần
Tìm người đối đáp, nối vần theo thơ
kelly_kelly_ngoc
30-03-2010, 12:23 AM
hai hai còn bé quá trời
nỡ nào hai cụ bắt đòi có dâu?
nếu anh lòng hiếu mà sâu
thì em cho mượn (em) làm dâu vài ngày
☆ snow flowers ☆
30-03-2010, 12:59 AM
Làm dâu vài ngày thế thôi
Tới lúc rời đi ôi thôi chết rồi
( chưa xong, đừng nghĩ bậy )
Nhìn nhau ánh mắt bồi hồi
Thì ra hoa nở, biết rồi à nha !!!
satnhanvu
30-03-2010, 06:48 AM
hai hai còn bé quá trời
nỡ nào hai cụ bắt đòi có dâu?
nếu anh lòng hiếu mà sâu
thì em cho mượn (em) làm dâu vài ngày
Tôi xin cảm tạ bạn hiền
Tôi đây chẳng muốn làm phiền thế đâu
Mẹ cha chỉ muốn nàng dâu
Tôi đây cũng muốn trả câu ơn thành
bompikute
25-04-2010, 12:07 AM
tôi đây khuyên bảo một câu
bác hồ dăng nắng giữa trời
sao hok cất bước theo chân bác hồ
NamSơn
26-04-2010, 10:23 AM
Tôi xin cảm tạ bạn hiền
Tôi đây chẳng muốn làm phiền thế đâu
Mẹ cha chỉ muốn nàng dâu
Tôi đây cũng muốn trả câu ơn thành
Sanh thành dẫu biết ơn sâu
Nhưng nào có thể ép câu nợ duyên
Thôi thì hãy cứ tùy duyên
Xuôi theo số phận cho thuyền tự bơi....
MeLjn_Khjn
09-05-2010, 07:59 AM
Tình duyên là lẽ của TRỜI
Tơ hồng đến lúc ,trốn thời chẳng xong
Bằng khi duyên ép, chờ mong
Cũng tan hoan, cũng khó lòng đẹp đôi
THIỆT LÀ KHỔ QUÁ ĐI THÔI
NicKy_Pr0Boy
13-05-2010, 06:19 PM
thấy thơ hay làm mấy cau các bác nhé:tình yêu sao wá ngọt ngao.chia tay một cái người nào cũng đau.
Quỷ_Lệ
13-05-2010, 10:30 PM
cóa gì mà khổ bạn ơi
cầM DAO DÍ CỔ:'Cóa người yêu chưa?
gật đầu cái rụp: " em chưa "
ung dung hí hửng anh đưa nàng về
tình yêu đơn giản chưa......hề !!!!!:champ:
kaivn
13-05-2010, 10:45 PM
cóa gì mà khổ bạn ơi
cầM DAO DÍ CỔ:'Cóa người yêu chưa?
gật đầu cái rụp: " em chưa "
ung dung hí hửng anh đưa nàng về
tình yêu đơn giản chưa......hề !!!!!:champ:
Cho đồng chí Trương Tiểu Phàm thử với Bích Dao và Lục Tuyết Kì đi :so_funny:
Ôi trời yêu với chả đương
Suốt ngày lo nghĩ chán chường thêm ra
Vui chơi cuộc sống của ta
Có vợ quản dữ e là....đành thôi.
Quỷ_Lệ
14-05-2010, 03:13 AM
Cho đồng chí Trương Tiểu Phàm thử với Bích Dao và Lục Tuyết Kì đi :so_funny:
Ôi trời yêu với chả đương
Suốt ngày lo nghĩ chán chường thêm ra
Vui chơi cuộc sống của ta
Có vợ quản dữ e là....đành thôi.
Bích Dao ta vốn đã yêu
Tuyết Kỳ cũng cóa phần nhiều nhớ nhung
ước gì ta dc sống chung
cùng 2 nàng ấy gì sung sướng bằng.
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 04:04 AM
Dã man quá! Em phải thăng
Ở đây xíu nữa, em lăn ra sàn
Té xỉu! Ai có hỏi han
Bảo rằng:"mấy bác dội hàng quá tay!"
Ở đây binh biến đêm ngày
Nhiều khi đang tám đạn bay vào đầu (chuyển tông)
trannhankim
14-05-2010, 07:23 AM
Này này anh nói vài câu
Đi nhanh kẻo phải xuống chầu diêm vương
Đạn bay "vèo ..." thấy mà thương
Vắt chân lên cổ nhắm đường ta thăng
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 07:45 AM
Em, anh dung dẻ dung dăng
Chạy đi kiếm chổ cùng thăng thôi nào!
Tránh xa cái chốn nháo nhào
Không thôi mấy bác rút đao chém bừa!
Nè, nè anh xong hết chưa???
trannhankim
14-05-2010, 07:55 AM
Đang chờ em đó để đưa em về
Nhà anh ở cuối con đê
Qua dàn thiên lý gập ghề khúc quanh
Nhanh chân em hãy theo anh
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 08:21 AM
Anh chở em hén cho thành một đôi
Bằng không, em bước mình thôi
Nhà em sắp tới, chân đồi phía xa
Mẹ dặn không được la cà
Kẻo ma nó bắt, người ta thì nhìn...
Cớ sao anh lại lặng thinh??
trannhankim
14-05-2010, 07:20 PM
Anh đây ngẫm nghĩ ân tình em trao
Đếm xem coi có được bao
Ôi sao ảo ảnh tựa sao trên trời
Ánh Dương chiếu rọi sáng ngời
Nhưng sao anh lại chơi vơi lòng mình
kelly_kelly_ngoc
14-05-2010, 10:07 PM
hai người mưu kế gì đây?
cùng nhau bỏ trốn khỏi đây thiệt à?
có chạy thì chạy cho xa
hông thôi tui bắt đem dzìa làm bia
đem ra ngoài chốn chợ kia
cho ngừ ta tới bắn bia, tử hình !!!
hehe rảnh wa phá chơi dzậy đó đc hem !!!
Quỷ_Lệ
14-05-2010, 10:11 PM
Nãy h mình đứng lặng thinh
coi 2 người đó ân tình thế nao?
bây h thấy bực mình sao
phải tớ thì đã cầm dao đến nhà
đứng cửa mời bố em ra
"Xin con gái bố về nhà với con...
( còn không thì....he he!! )
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 11:06 PM
"Còn không con cũng mềm đòn
Bác đây không sợ dao con đâu mà hù!
Dao con, dao mủ mà cu??
Lần sau hù bác, bác bỏ tù mọt gông!!!" (....)
Quỷ_Lệ
15-05-2010, 04:18 AM
úi giời con đã sợ ông
cứ tưởng được vợ dẫn không về nhà
bây giờ chắc sẽ ế già
thôi thì cạo tóc xuất gia đi tù ( đi tu)
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 01:09 AM
haha anh cứ đi tu
để cái em đấy em lo cho nè !!!
cha nàng em dụ khoẻ re
mốt hai em cưới gởi hình anh xem !!!
Quỷ_Lệ
16-05-2010, 05:02 AM
a di đà phật ! thiện tai!
bần tăng đâu có vãng lai chuyện trần
bây giờ yên ổn tấm thân
tụng kinh gõ mõ nuôi thân béo mầm
am ni cô cũng có gần
khi nào rảnh rỗi anh lần sang chơi
đừng gửi hình nhé nàng ơi
(!!!!)Quỷ Lệ chắc ế vợ quá mần thơ kiểu này...zzzzzz:mecry::mecry:
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 05:12 AM
Am ni em rãnh em đi
Thăm mấy cô vãi, có gì em qua
Anh, em xa cách chẳng xa
Ai biểu dại dột em đà trót yêu
Mặc kệ chồng, dẫu cưng chìu
Mối dyên ấy đáng bao nhiêu? Tình hờ!
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 05:30 AM
trời ơi quá đáng nè trời
chồng con đòi bỏ đi theo lão thầy
bả đi đi khỏi đây ngay !!!
mai mốt lão phụ chớ quay về nhà !!!
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 06:05 AM
Chồng em thật lạ, ngộ ta
Em lên chùa để biếu quà, đưa cơm
Lòng em nức tiếng thảo thơm
Em đi đôi bữa vài hôm, em về!
(Nói cho mát lòng chồng đó !her....)
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 06:12 AM
thôi thôi em cúng nỗi gì
phấn son loè loẹt chải mi cong zong`
lại còn bận cái áo bông
xanh xanh,đỏ đỏ, vàng vàng thấy ghê
em lên chùa ấy ai ( chẳng )mê?????????
chỉ mỗi lão quỷ lệ mê mất hồn !!!
anh đây không phải không khôn!!!!
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 06:33 AM
Anh ơi anh hiểu lầm rồi
Em chải mi để em ...coi rõ đường
Má em đánh phấn anh thương
Mỏ em son đỏ, soi gương anh nhìn
Ra đường ai chẳng muốn xinh???
Riêng em chẳng muốn thân mình ốm o
Anh nói chi, em buồn xo
Em mặc áo nổi cho....BÒ tránh xa (Đó mà !!!)
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 06:40 AM
liệu em nói có thiệt tình
sao mà anh thấy rung rinh quá chời !!!
nhưng mà em nói khơi khơi
sao anh tin được mấy lời của em???
thôi thì anh quyết theo xem!!!
em đi em cúng chùa chiền làm sao !!! ( được hem em? )
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 07:03 AM
Anh đi theo tựa cái đuôi
Ngút ngoa ngút ngoắt lôi thôi không cần
Thế nhưng em lại phân vân
Anh thương em thế; một lần thôi nha!!!
Quỷ_Lệ
16-05-2010, 07:43 AM
thôi thôi nàng hãy về nhà (MeLin ạ hihi )
thân nơi cửa phật rất là tĩnh tâm
nhớ hum nàng ấy (cô nương Kely ạ) đến thăm
bờ mi cong ấy anh thầm vấn vương
đầu trọc nhưng vẫn còn thương
Kelly nàng hỡi nhớ đường lên không
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 08:03 AM
....Thôi rồi như thế là xong
Công tu bao tháng đã không còn gì
Vậy đành gói ghém ra đi
Rời xa cửa phật là vì nàng Kelly
"....Yes!!! It she! Chính là kelly đó...(Gấp lửa bỏ tay người!)"
Quỷ_Lệ
16-05-2010, 08:09 AM
Kelly anh đã trót yêu
Meljn anh cũng phần nhiều nhớ nhung
ước gì ta được sống chung
cùng 2 nàng ấy gì sung sướng bằng
(thơ vui nha! bít đâu người iu 2 nàng tưởng thật thì anh ốm đòn)
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 08:38 AM
...Pó tay Ông lão đòi chơn tu
Thế mà thấy gái là lù khù run
Bỏ thầy bỏ cã chùa chung
Để đi theo gái cho cùng đường xa!!!!
Quỷ_Lệ
16-05-2010, 08:48 AM
Huyền Từ kia cũng còn yêu
đẻ ra Hư Trúc còn liều hơn ta ( thiên long bát bộ _Kim Dung )
nàng đã không quản đường xa
cớ sao ta lại không ra với nàng
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 09:54 PM
ông ra thì mặc ông ra
tui không có thể đáp tình ông đâu
số tui là kiếp mày râu
chỉ yêu phụ nữ, đàn bà thôi cha!!!
trannhankim
17-05-2010, 02:03 AM
Hình kia sao thấy "đàn bà "
Hay kelly thích nhất là chơi ngông
Để tóc dài tới ngang hông
Người ta không biết sẽ nhầm cho coi.
Quỷ_Lệ
17-05-2010, 03:49 AM
ông ra thì mặc ông ra
tui không có thể đáp tình ông đâu
số tui là kiếp mày râu
chỉ yêu phụ nữ, đàn bà thôi cha!!!
nàng ơi! nói thật hay là
nàng đang chém gió thử ta , hở nàng?
nàng tuôn 1 chuỗi phũ phàng
để ta sốc (shock) ngã chổng càng ra đây
huhu......,.!!!!!!!!!
kelly_kelly_ngoc
17-05-2010, 04:02 AM
haha tui vốn thân trai
vợ con một đống đùm đề dưới quê
nếu ông mà hỏng có chê
râu tui nó cứng, mặt thì mụn con
bụng thì như gái có con
tay chân cơ bắp thì nhào vô đây
haha như thế thì "gay"
"hai phai" "giữa giữa" ông thèm hông ông????
haha kiểu này chắc em hổng có chồng được luôn wa'
nhưng mà kệ đang "phiêu" mừ !!!
Hình kia sao thấy "đàn bà "
Hay kelly thích nhất là chơi ngông
Để tóc dài tới ngang hông
Người ta không biết sẽ nhầm cho coi.
số là em nó đẹp trai
tóc dài tới nách người ta mí nhầm
chứ nào có phải tếu lâm
thích làm con gái hồi nào đâu anh!!!
hehe anh thông củm !!!
giới tính loạn xà ngầu kiểu này là tiu luôn !!!:3nhay:
MeLjn_Khjn
17-05-2010, 06:20 AM
Kelly một phút xuất thần
Ho he một tiếng lôi chân ra hù (^^)
Vang danh tựa đấng trượng phu
Thân tui lù khù thấy thế cũng hay!!!!
(Answer my question: She is a beautiful girl...or a handsome boy????)
Quỷ_Lệ
17-05-2010, 07:17 AM
Kenly tiểu tử chết bầm
ta nương cửa phật ẩn thân ở chùa
vậy mà "nó " cũng đi lừa
cả sư cọ mốc ta thua mi rùi
tội thân con quá phật ơi
bị ăn quả đậm con thời nhảy Lâu (lầu)
số con đen đủi ruồi bâu
bị tên tiểu tử đầu trâu nó lừa
huhu Kelly : Ai đớp riu!!!
kelly_kelly_ngoc
17-05-2010, 09:48 PM
tui đây nào có phải hay
mà đi lừa gạt ông thầy cô đơn
tại vì ổng nhảy tơn tơn
kiu rằng ổng "đớp dziu" tui mất rồi!!!
tui thì hem phải đồ tồi
nên đành đáp lại ân tình.... rồi đi
bởi vì tui vốn nam nhi
làm sao có thể đi yêu thầy chùa!!!
Quỷ_Lệ
18-05-2010, 04:08 AM
thôi thôi! lão nạp chịu thua
thầy chùa đáng lẽ không kưa đàn bà
tự nhiên nổi máu dê già
đi mê gái dẹp thế là mắc câu
kelly_kelly_ngoc
18-05-2010, 05:29 AM
mắc câu thì kệ mắc câu
dính rồi ông gỡ ra thôi mấy hồi?????
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 06:14 AM
* Trụ Trì nè! *
Hay là lão hãy trở về
Tình duyên còn luyến sao yên bề tịnh tu
Đã bao nhiêu tuổi còn ngu? ( Hơi wá nhĩ )
Một cô nương nhỏ đã "gù" được ông
Ở đây chi nữa mắc công
trannhankim
19-05-2010, 01:21 AM
Tự nhủ lòng không cần ai đó
Không cần yêu , âu yếm , chuyện trò
Để con đò xa mãi sông xưa
Cho bến đỗ không còn cát trắng
Rồi đêm đến lòng sao hoang vắng
Nhấp môi mềm vị đắng tràn môi
Tình yêu đầu vừa phút lên ngôi
Vụt bay mất xa rồi không thấy
Biển sâu thẳm tình rơi tận đáy
Biết khi nào tìm thấy khi nào
Bao chua cay thay thế ngọt ngào
Tình hãy chết ,niềm đau tan biến
MeLjn_Khjn
19-05-2010, 05:04 AM
Tim nhung nhớ và lòng còn xao xuyến
Nhớ một thời ta nô nức yến anh
Để giờ đây câu ly biệt chẳng đành
Tay bóp mảnh tình xanh, nhai ngấu nghiến
Thế mà sao Con tim còn nhiều chuyện
Chẳng chịu nằm yên, chẳng chịu ngủ đi!
Để Thằng lòng phải chợt thoáng nghĩ suy
Để Con mắt hoen mi dòng lệ cũ...
pentylovely
19-05-2010, 08:19 AM
Giọt lệ hoen mi đôi mắt ướt
Vô tình mặn đắng khẽ khoé môi
Nhưng sẽ cuốn trôi điều phiền muộn
Để nôi buồn tan theo gió theo mây
kaly_love
19-05-2010, 03:11 PM
Tan theo gió mây thật thế sao?
Hay là mặn đắng với tình đau
Tình xưa nghĩa cũ sao quên được
Quên được làm sao 1 nỗi đau
pentylovely
19-05-2010, 07:07 PM
Nỗi đau rồi cũng sẽ qua
Thời gian rồi cũng làm xa nỗi buồn
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 02:00 AM
Bẽ bàng nước mắt lại tuôn
Ngỡ lòng quên lãng cội nguồn nỗi đau
Giọt tình trong, giọt tình sầu
Yêu người một mảnh tình đầu khó phai!
(Chuyển tông tiếp) T_T
kaly_love
20-05-2010, 03:44 PM
Cuộc đời sao quá đắng cay
Chữ nhân chữ nghĩa như mây trên trời
Tình người sao giống cuộc chơi
Tôi người thua cuộc lệ rơi muôn đời
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 02:51 AM
Đến khi nhắm mắt trút hơi
Vẫn chưa hiểu được tình đời đỗi thay
Ngày nào tay vẫn trong tay
Vội vàng em đã đắp xây một mình
kaly_love
21-05-2010, 02:58 AM
Anh về đào mộ chôn tình
Khăn tang anh quấn thờ tình trăm năm
Anh về anh lấy dao găm
Xăm lên bốn chữ " Ngàn năm vẫn chờ "
NamSơn
21-05-2010, 04:05 AM
Chờ em anh mãi chờ người
Mong em quay gót nụ cười trên môi
Cuộc tình ta lại đâm trồi
Đùa theo cơn gió chẳng phôi câu thề!
kaly_love
21-05-2010, 04:21 AM
Yêu thì mặc kệ miệng lời
Yêu mà toan tính muôn đời đắng cay
Yêu thì bất chấp dở hay
Chung tay cố gắng đắng cay không rời
hoa bang lang
21-05-2010, 04:39 AM
muốn yêu nhưng chẳng dám liều
muốn yêu nhưng lại ngại nhiều đắng cay
muốn yêu e phải trắng tay
cô đơn tủi phận sợ nhiều lắm thay
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 05:24 AM
Dặn lòng cố giấu lệ cay
Dặn lòng cười để vui ngày vu quy
Dặn lòng hãy cố quên đi
Duyên ta đã chết còn gì mà mong?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.