K3mb0ng2010
28-03-2010, 07:25 AM
Người ta bảo mùa đông lanh nhất
Nhưng đâu chỉ có mùa đông là lạnh
Có những chiều nắng hồng rực rỡ
Nếu cô đôn cũng lạnh gấp trăm làn
Ơi cô đôn, lạnh hơn thần chết
Không có anh tôi biết sống làm sảo
Chốn lạnh nhất đâu chỉ có bắc cực
Mùa lạnh nhất đâu chỉ có mùa đông
Khi số phận căng bằng trái đất
Nghiêng bên nào cũng thấy cô đơn
................
Nhưng đâu chỉ có mùa đông là lạnh
Có những chiều nắng hồng rực rỡ
Nếu cô đôn cũng lạnh gấp trăm làn
Ơi cô đôn, lạnh hơn thần chết
Không có anh tôi biết sống làm sảo
Chốn lạnh nhất đâu chỉ có bắc cực
Mùa lạnh nhất đâu chỉ có mùa đông
Khi số phận căng bằng trái đất
Nghiêng bên nào cũng thấy cô đơn
................