PDA

Xem đầy đủ chức năng : Về thăm ... "Vườn thơ chiều tím"



mây mơ êm
03-09-2005, 09:27 PM
Đã lâu rồi bút giấy lặng im ,
Nay mới có dịp trở lại tìm
Hoa học trò từ lâu xa cách
Nghĩ đến lòng tôi xuyến xao thêm.

Đã lâu rồi bút giấy lặng im ,
Nay mới có dịp trở lại tìm .
Dường như tất cả ... điều thay đổi ,
Đâu chỉ riêng ta :"lặng im lìm".

:angel1: :angel1: :angel1:

seshi
04-09-2005, 05:30 AM
Đợi hơi ấm ngày lại qua ngày
Chiếc áo hoa chờ mặc ngày xuân mới
Bản tình ca của muôn vàn cây cối
Vẫn lặng lẽ như đợi thời gian trôi.

vuonthochieuhohen
04-09-2005, 07:30 AM
chia xa trong một thời gian qua
lặng thầm nhung nhớ mãi trong ta
thương thầm yêu dấu ở nơi xa
nay lòng rộng mở gửi món quà

mây mơ êm
04-09-2005, 03:09 PM
Tôi trở lại tìm ...." Vườn thơ chiều tím"
Gặp mọi người , sao vẫn thấy lặng im ?
Để lòng tôi mang nặng một nổi niềm !
Mong hóa giải , không gian im lim ... "tím".
:mecry: :khocnhe: :mecry: :khocnhe:

seshi
05-09-2005, 01:41 AM
Nhưng nếu rồi với nụ cười đồng cảm
Ai mai này tới sưởi ấm lòng anh
Dầu người ấy giùm uống sầu dĩ vãng
Chắc nỗi buồn cũng chẳng chịu qua nhanh.

mây mơ êm
08-09-2005, 08:56 PM
Quay trở lại "vườn thơ chiều tím"
Tôi ngỡ mình không thể ... "ngồi im" .
Thế nhưng thời điểm khác rồi ,
Nên giờ chỉ có mình tôi ... "im lìm". :oh: :oh: :oh:

nhatle20vn
09-09-2005, 04:03 AM
THuở nào... cất bước đã khác xưa
Dấu còn nguyên hình, bóng người thưa
Người hỡi!Bao lần quay trở lại
Im lìm...Nhưng đọng mãi xấu xưa.

mây mơ êm
13-09-2005, 11:10 AM
Nơi đây lưu lại bao kỷ niệm
Ngỡ rằng thời gian mãi trôi êm
Thật ra không phãi như ta ngỡ
Lắng đọng suy tư sẽ hiểu thêm .
:think: :think: :think:

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 06:38 PM
xưa chia xa nay ngỡ ngàng quay lại
thì bạn ơi hãy chung bước dạo chơi
ngâm câu thơ nói lên chút sự đời
dạo vườn thơ kết chung tình thân ái

mây mơ êm
27-09-2005, 01:22 PM
Nay tôi lại thăm vườn thơ tím
Thoáng chút buồn , in đậm trái tim
Các bạn ơi sao tôi mãi tìm ,
Nhưng không thấy kỷ niệm "màu tím" ???
:flower: :flower: :flower:

mây mơ êm
19-04-2006, 11:13 AM
Và hôm nay , vê thăm vườn tím
Sắc mộng mơ , khắc ấn trên tim .
Để hồn ta.. như muốn đắm chìm !
Trong hương sắc của vườn thơ tím .

Lost.
19-04-2006, 09:53 PM
Khác lắm rồi vườn tím ngày xưa
Nhung nhớ ngày qua có còn thừa
Mất hết rồi - tâm tư còn nặng
Mối lần về - mối bướcdầm mưa

Sắc Thu Phong
20-04-2006, 08:22 AM
Vườn thơ chiều tím lặng im lìm
Ai đến ai đi ai kiếm tìm
Ai trông ai đợi ai rời bước
Chiều tím muôn đời vẫn lặng im!

Người xưa trở lại vườn xưa
Vườn xưa còn đó tình xưa xa rồi
Xa rồi, kỉ niệm còn thôi
Còn thôi kỉ niệm một thời Vườn thơ.
Vườn thơ chiều tím mộng mơ:
Có mây có gió ai ngờ chia xa!

Mua Sao Bang
20-04-2006, 11:01 AM
Bước đến vườn thơ có một chiều
Đồi lời tôi gởi gió điều hiêu
Chẳng thấy mưa nhiều chẳng khác nhau
Hôm nay tôi lại vườn thơ cũ
Có khác chi nhiều có bấy nhiêu..?

Tình Nhat Phai
20-04-2006, 10:36 PM
Vườn thơ chiều tím của ta
Khác ngày xưa cũ cũng là tại ai ?
Tại mây- tại gió - tại đò !
Hay là bởi tại hẹn hò thủa xưa

Rồi trời ngập đổ cơn mưa
Cho bao hẹn ước thủa xưa héo tàn
Chim buồn rũ cánh xa đàn
Người người cất bước muôn vàn nhớ nhung .../..

Lost.
20-04-2006, 10:41 PM
Cố tìm một lốĩ - tại ai?
Vu vơ đổi tại, sợ ai.... trách mình
Vườn xưa giờ vắng lặng thinh
Liêu xiêu lạc bước một mình ta thôi
Cứ mong cứ nhủ , để rồi
Mong vườn xưa sẽ như hồi mới qua
Có là viển vọng quá xa
Có là những mộng ước - ta - một mình ?

Sắc Thu Phong
23-04-2006, 05:42 AM
"Vườn thơ chiều tím" ai về
Ai đi, ai ở, trăng thề chưa phai
Ai về chiều tím một mai
Vườn thơ vương vệt tím dài trong thơ!

tokyo
23-04-2006, 06:13 AM
Vườn thơ chiều tím ta về
Thấy lòng xao xuyến trăm bề... nhớ ai
Thời gian ấy chẳng quá dài
Mà sao chẳng thấy.... hỡi ai...đâu rùi....

sUp3r Sh0cK
23-04-2006, 07:18 PM
Vườn thơ chiều tím ta về
người xưa giờ hỡi ...bốn bề quạnh hiu
ta về trải mộng cô liêu
tìm về lối cũ tình yêu buổi đầu...

Phải chăng cuộc sống cơ cầu
mõi người mõi cảnh...nên sầu vườn thơ
người đi ta bỏ ước mơ
chăm mầm gieo hạt vần thơ tặng người !

Vườn thơ ngày ấy xa rồi
chiều tím nhung nhớ biết người ghé qua
ta về gom lại xót xa
bao nhiêu kỷ niệm....vẫn là ảo thôi
The Promise

mây mơ êm
24-04-2006, 12:05 AM
Dẫu ai đi , ở hay tìm .
"Vườn thơ chiều tím" - im lìm dõi theo
Có thế mới biết chẳng nghèo ,
Nghĩa tình mang nặng sơn keo vững bền .

Tình Nhat Phai
24-04-2006, 12:19 AM
Bổng nghe khúc nhạc vang rền
Mây mơ_Gió mát _ đang về nơi đây
Ngày qua và cả hôm nầy
Vườn đào bạn vẫn vui vầy bên nhau ? :)

mây mơ êm
24-04-2006, 12:45 AM
Lời thơ ôi đẹp làm sao ,
Đã lâu không gặp , khác nào hạn lâu !
Đất khô , nức nẻ bạc màu
Về đây mong nhuộm thắm màu thân thương .

Tình Nhat Phai
24-04-2006, 12:53 AM
Lòng nghe xao xuyến vấn vương
Quay về kỷ niệm thân thương thủa nào
Nhớ xưa ở chốn vườn đào
Đôi tình nhân trẻ ngọt ngào bên nhau

Thế rồi ngày tháng qua mau
Mỗi người một ngã buồn đau thẫn thờ
Hôm nay gặp lại nàng thơ
Lòng như mở hội niềm mơ thủa nào :)
-----
Chào đón mây mơ êm trở lại với vườn đào , vườn của chúng ta :)

mây mơ êm
24-04-2006, 01:30 AM
Cảm ơn lời mừng đón chào ,
Lời anh Niệm Khúc ngọt ngào làm sao !
Khiến cho Mây Mơ hôm nào ,
Đi đâu rồi cũng quay vào vườn thơ .
Chốn này là : "chốn mộng mơ"
Và Mây vốn là Mây Mơ kia mà..
Lỡ yêu , yêu rất đậm đà .
Thì sao có thể cách xa nơi này !

Hướng Quê Xưa
24-04-2006, 01:39 AM
Háo ra đây vẫn thật hay
Có vần thơ nhỏ trong này thệt êm
Tôi xa thời khắc êm đềm
Giờ đây mới gặp lời êm thế này!

Đọc thơ hai bạn thật hay
Mong sao tất cả thế này thì dzui
Tôi dzô tìm lại lâu rùi
Mà nay mới thấy ôi thui thiệt mừng!

Tình Nhat Phai
24-04-2006, 01:49 AM
Lời em nói thật quá hay
Làm anh bật khóc em này biết chăng !
Sắc thu anh vẫn nhớ rằng
Yêu em mãi mãi dẫu đằng cách xa :)
Trái Tim Xứ Lạnh_ Anh mà
Gặp em thì phải thật thà khai ra
Từ đây em hứa với ta
Thường lui ghé tới vườn hoa tọa đàm !
..........





Háo ra đây vẫn thật hay
Có vần thơ nhỏ trong này thệt êm
Tôi xa thời khắc êm đềm
Giờ đây mới gặp lời êm thế này!

Đọc thơ hai bạn thật hay
Mong sao tất cả thế này thì dzui
Tôi dzô tìm lại lâu rùi
Mà nay mới thấy ôi thui thiệt mừng!



Anh tôi ghé tới thật may
Em đang trông ngóng mọi ngày xuyến xao
Vườn thơ rộng lối anh vào
Mình cùng gợi lại vườn đào thủa xưa

Nói sao nói hết cho vừa
Bao nhiêu kỷ niệm còn chưa khởi nguồn
Lòng em luôn cảm thấy buồn
Từ khi anh bỏ đi nguồn thơ vui !

------------
Mừng đón anh Thiêm trở lại cùng vườn thơ mọi người luôn mong ngóng anh đấy :)

Hướng Quê Xưa
24-04-2006, 01:55 AM
Rà là thơ của chú đây
Làm anh cứ ngỡ nơi này...người ta...
==================
Thui trả lại cho chú làm tiếp nha anh dzọt đi coi có con mém nào khac kua chơi chút đõ bùn hiiiiiiiii

mây mơ êm
24-04-2006, 02:13 AM
Tuy em.. bận lắm đi làm
Xong em sẽ cố tọa đàm thơ văn
Để anh Trái Tim .. không băng
Sống mãi trong vườn Bằng Lăng tím thơ .

Tình Nhat Phai
24-04-2006, 02:18 AM
Hiểu chứ em ơi anh hiểu mà
Cuộc sống đời thưởng chớ ! bê tha
Anh đây cũng vậy nào có khác
Những khi rảnh rỗi ấyghé vào ! :)

mây mơ êm
24-04-2006, 02:24 AM
Được anh cảm thông , vui lắm nha !
Bởi em sống cảnh phải xa nhà .
Xứ lạ quê người , không bè bạn ,
Thơ thẩn thẩn thơ ... bạn ruột rà !

Tình Nhat Phai
24-04-2006, 02:37 AM
Thôi ta bỏ chuyện cảm thông nha !
Tiện thể cho anh hỏi chút nà
Em nay cuộc sống nơi phương lạ
Có vui có ấm có nhớ nhà

Bao giờ em trở lại quê ta
Cùng Sắc Thu Phong chốn quê nhà
Thiên duyên thiên ý chung một mái
Một tấm ân tình , một tổ xinh

mây mơ êm
24-04-2006, 02:56 AM
Anh thử nghĩ xem kẻ xa nhà
Có vui có ấm , nhớ quê ta !
Có được quê nhà thương chờ đợi
Ngày về thăm quê không còn xa .

Em nghĩ chắc là năm tới đây ,
Em mong sớm ngày được sum vầy ,
Bên cạnh người mong chờ em đấy .
Còn anh thì sao ? - nói em hây !

Tình Nhat Phai
24-04-2006, 03:06 AM
Vậy là ngày ấy không xa
Sang năm bài hát lời ca thôi sầu
Chúc cho duyên phận bền lâu
Chúc cho đất nước một giầu tươi hơn :)

Còn anh hiện tại vẫn hờn
Hờn vì sự nghiệp như đờn không dây
Mong rằng ngày tháng gần đây
Anh được về lại như mây thiệt mừng

mây mơ êm
24-04-2006, 03:28 AM
Cầu mong như ý để mừng
Để anh không phải lừng khừng như nay .
Mong anh cờ phất tới tay
Ngày sau anh được như Mây thôi mà
Mây thì cũng chỉ tà tà
Chẳng qua quá nhớ quê nhà ... mà thôi !

Love at first bite
22-06-2006, 06:20 AM
Nghe ai nhắc đến quê nhà
Đau lòng đất khách thiệt là ác ghê
Từ lâu biền biệt sơn khê
Mong sao sớm được trở về quê xưa

Sắc Thu Phong
28-06-2006, 09:38 AM
Về thăm vườn thơ cũ nhà ai
Lối đã rêu phong cỏ mọc dài
Nào có còn ai giờ đón đợi
Vết cũ tình xưa lẽ đã phai!

Người Điên Yêu Thơ
28-06-2006, 07:40 PM
Đã lâu không thấy người bạn cũ
Vườn thúy hôm nay lại ghé tìm
Nhưng chậm bước nên người đã khuất
Bỗng buồn một chút ở trong tim

Ngày tháng dần trôi như gió mây
Ta cứ lang thang giữa tháng ngày
Biết đến bao giờ ta chậm bước
Trong sân ngoài ngỏ phủ đầy mây ?

shrek010sky
28-06-2006, 08:08 PM
....
Đã lâu rồi bút giấy lặng im ,
Nay mới có dịp trở lại tìm .
Dường như tất cả ... điều thay đổi ,
Đâu chỉ riêng ta :"lặng im lìm".

:angel1: :angel1: :angel1:
Chiều tím giờ đây vắng bóng rồi
Đâu chỉ mình ai bút lặng im
Hay chăng ai ddso còn mãi miết
Với bóng chân trời cuối đường xa
Hay vì thơ phú giờ đấy hết
Nên mãi khác hành...Chiều tím... xưa.

Love at first bite
29-06-2006, 07:04 AM
Về thăm vườn thơ cũ nhà ai
Lối đã rêu phong cỏ mọc dài
Nào có còn ai giờ đón đợi
Vết cũ tình xưa lẽ đã phai!

Nay đã trở về biết không ai?
Cách trở lâu nay lệ nhỏ dài
Bắt tay gặp gỡ niềm thân ái
Họa phú thơ trao thưởng bồng lai

Sắc Thu Phong
29-06-2006, 09:31 AM
Về thăm, chỉ thấy vườn trơ!
Người đâu nào thấy, bơ vơ một mình
Cớ sao còn nặng duyên tình
Lăng thang ta lại một mình riêng ta!
Thôi thì phận lỡ thôi mà!
Nhớ làm chi nữa để mà thêm đau!

Lost.
30-06-2006, 01:39 AM
Vườn thơ lạnh bóng trăng nghiêng
Người qua kẻ lại,chút phiền sót vương
Trăng không đủ sáng soi đường
Để chân lữ khách lạc đường chốn xưa
THơ ngân rồi,dạ vui chưa
Mà sao vẫn cứ dư thừa nhớ mong
Chưa vui đủ đã long đong
Ngậm ngủi tự chấn an lòng,rồi qua..

mây mơ êm
10-07-2006, 11:14 AM
Về thăm, chỉ thấy vườn trơ!
Người đâu nào thấy, bơ vơ một mình
Cớ sao còn nặng duyên tình
Lăng thang ta lại một mình riêng ta!
Thôi thì phận lỡ thôi mà!
Nhớ làm chi nữa để mà thêm đau!

Đây rồi , chiều tím vườn thơ ,
Ơ kìa ! thôi chính ... "bạn thơ" của mình .
Cớ sao anh đứng lặng thinh ,
Vì đâu anh lại "cười tình" thế kia !
Vì đâu anh nghĩ tình chia
Vì đâu anh nghĩ phận kia lỡ làng !
Anh ơi , chớ có bàng hoang
Tình thơ ta mãi vững vàng có nhau .

mây mơ êm
10-11-2006, 10:48 AM
Hôm nay ta lại về thăm
Vườn thơ chiều tím ... tháng năm hôm nào .
Nơi đây biết bao thi hào
Bước vào rồi lại vẫy chào ra đi .
Người đi chẳng nói câu gì
Còn người ở lại nặng chì tâm can
Mượn gió nhắn gửi ít hàng ,
Người đi có thật chẳng màng tình ai !

Lost.
10-11-2006, 11:12 AM
Người xưa vẫn mãi đợi chờ
Người đi thì cứ thờ ơ với đời
Người về thăm nhắn đôi lời
Rồi người lại bước giữa trời thênh thang
Nhờ gì hẻm ngõ cùng hang
Thơ giờ rời rạc đa đaon nhiều rồi

Bạn tôi giờ đã quên tôi
Tôi ngồi than vãn bằng lời thơ đau

Phong Cầm
11-11-2006, 09:11 PM
Khuôn viên rộng quá đẹp đường quen
Cỏ với hoa thì chẳng có tên
Cớ gì ai bước về hờ hững
Rào đã mọc rêu lối chẳng đèn

Thơ thẩn đôi lời tiếng chim than
Ta - khách lãng vai chỉ ghé ngang
U buồn dăng mắt chiều lấp lửng
Thương mảnh vườn xưa tựa tan hoang

mây mơ êm
11-11-2009, 02:35 PM
Về thăm chiều tím buổi hôm nay ,
Nhìn lướt sơ qua nén thở dài...
Bạn bè ngày xưa còn đâu nữa ;
Trẻ tuổi bây chừ , được mấy ai !

LÃO HẠC
11-11-2009, 07:45 PM
Về thăm chiều tím buổi hôm nay ,
Nhìn lướt sơ qua nén thở dài...
Bạn bè ngày xưa còn đâu nữa ;
Trẻ tuổi bây chừ , được mấy ai !

Ngang nhà bạn cũ chẳng thấy ai
Phảng phất đâu đây tiếng thở dài
Cách trở bao năm mong gặp lại
Đò xưa bến vắng Nước chia hai

mây mơ êm
12-11-2009, 10:24 AM
Một số bạn bè đã đổi tên.
Còn lại số khác đang cạnh bên...
Gia đình con cái ôi nheo nhóc !
Thời gian còn đâu để mà lên (*)

(*) lên : lên mạng

Đa Tình
13-11-2009, 05:15 AM
Người đến rồi đi lúc lại về
Nhung nhung nhớ nhớ thiệt tỉ tê
Còn ta - ôi có là người củ?
Sao vật vờ - mặc tím chán chê

LÃO HẠC
13-11-2009, 10:33 AM
Một số bạn bè đã đổi tên.
Còn lại số khác đang cạnh bên...
Gia đình con cái ôi nheo nhóc !
Thời gian còn đâu để mà lên (*)

(*) lên : lên mạng

Sinh nhật zdui quá chẳng gọi tên
Trà ngon rượu thắm nhấp môi mềm
Đôi câu gởi gió về nơi ấy
Tuổi mới tươi vui..sức trẻ bền

mây mơ êm
18-10-2010, 09:56 PM
Mây chỉ tạt ngang "vườn tím thơ".
Bỗng đâu kỷ niệm thúc đẩy Mơ .
Như được trở về trong giấc mộng
Ngày xưa một thời ta dệt mơ

mây mơ êm
12-11-2010, 07:24 PM
Về thăm chiều tím hôm nay ,
Vườn thơ giờ đã đổi thay khá nhiều .
Lão thành giờ biến mất tiêu ,
Thiếu niên xuất chúng ; thiếu điều hơn ta .
Giờ thì mình mới rõ là :
"Thế hệ mình đã đi qua mất rồi".

BoyVn
13-11-2010, 06:48 PM
Đã qua rồi, thời tung hoành 8 X
Những ngày xưa cái thuở cơ hàn
Người thay đổi, và long người không đổi
Bước chơi vơi lạc lối chôn quen này

mây mơ êm
20-10-2017, 09:40 AM
Vườn tím hôm nào Mây về thăm ,
Bạn bè xa vắng đã mấy năm ,
Hôm nào có dịp ta tề tựu .
Gặp lại ... tinh xưa ta cùng hâm .

amy_le
23-10-2017, 05:48 AM
thơ này biết gởi cho ai ...
bạn bè ngày cũ hôm nay đâu rồi ?
chỉ ta nhớ đứng ,nhớ ngồi ...
10 năm cứ ngỡ như hồi ... hôm qua !!!