Xem đầy đủ chức năng : Laputa - Castle in the sky
Emmerald
28-03-2010, 03:04 AM
Mạo muội bê bài này từ box TGLT qua (đừng ai ghét tớ nhé :sr:)
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny8xNS83MTU1NzRlYjExMTM2MmQ3ZjVhOWQwMzlkNzNjNjU1Y y5cUIbaBmUsICDN8TGFwdXRhIC0gQ2FzdGxlIEldUngIFRoZSB Ta3kgfEjDsmEgVOG6pXV8ZmFsmUsIC2U
Còn đây là bản MIDI (nhạc chuông đt ) của nó
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS9hMS81YTE0YjUzZmY3NDRiZGVhZGEwMGIzZWFkOTVjN2M5Z C5cUIbaBmUsICDN8TGFwdXRhfFBpYW5vInagaMEfGZhWeBHNl
infinite
03-04-2010, 08:34 PM
lần đầu nghe
lúc đầu nghe du dương tự dưng chơi cho cái note lạ hoặc, làm tớ giật mình, phải tìm ngay kiểm tra xem có phải là người chơi chơi sai không :so_funny: làm tớ nhớ tới fusspot và cake and ale tớ chơi
...Meme...
11-04-2010, 03:14 AM
Lúc đầu nghe đến chỗ ấy tớ xém té ghế :so_funny: tưởng đâu nghe lộn bài
Fusspot thì tớ chưa nghe, nhưng cái cake and ale ấy tớ thấy còn nhiều chỗ "rớt" hơn bài này nữa kìa :5:
infinite
17-04-2010, 12:35 AM
well fusspot thì giống hệt cái tên của nó, nhanh,rời rạc và có cái kết thúc cực kỳ kỳ cục
well,nhưng nói cho cùng thì có "rớt" nhiều hay không thì cũng đâu khiến ấy té ghế đâu xD
Emmerald
17-04-2010, 12:56 AM
Lần đầu nghe nó là bản Midi nên khi nghe lại bản chính mình cứ tưởng lộn bài rồi chứ :meo:
2 bài kia thì tại...lần đầu nghe nó là bản gốc nên cảm giác không muốn...té ghế cho lắm :sr:
infinite
17-04-2010, 01:00 AM
ơ thế bản MIDI với bạn kia thì khác nhau gì?
:so_funny: vậy thế nào thì mới khiến bạn em (mạn phép,nếu không thích thì tớ xin lỗi) té ghế vậy? Hay để tớ kéo ghế cho ấy té nhé xD
Emmerald
17-04-2010, 01:40 AM
Bạn ấy cứ gọi tớ là Me cho nó tiện, khỏi mất công nhầm :sr:
Bản MIDI âm điệu của nó đi liền mạch mà lại lấy tiếng của Box Music nên tớ ấn tượng nó hoài :5:
Lúc nghe qua bản gốc, thấy phần đầu nó giông giống nên ngờ ngợ, đến lúc chuyển tông (cái nốt rớt ấy) nghe lạ hoắc lạ huơ nên tớ mới suýt té ấy chứ, chỉ tội cái chân ghế gãy cái bụp thế mạng cho tớ thôi :so_funny:
infinite
17-04-2010, 02:10 AM
Me như me chua ý hả :sr:
...tớ vẫn chưa hiểu...tức là chỉ có chord hay là chỉ có 1 tay thôi...đề nghị bạn Me(chua :so_funny:) giải thích kỹ càng thông cảm tớ mù công nghệ :sr:
chậc chậc, sợ quá.Chắc ấy phải đem ghế của ấy đổi sang đệm,kẻo chả biết còn bao nhiêu bài khiến ấy gãy ghế nữa đây xD
Emmerald
17-04-2010, 02:49 AM
Ừa...cái mà mấy bà bán hàng rong vẫn rao đều đều "ai...me đây" ấy :so_funny:
Đến phiên qua bản gốc, phần Chord đánh chuyển tông khoảng gần cuối bài 30s hay 40s gì ấy, nó "rớt" bất ngờ nên tớ cũng rớt theo nó luôn '___'
Đâu, tại ghế tớ nó...xốp quá chứ bộ :so_funny:
infinite
17-04-2010, 02:55 AM
:so_funny: ờ thì bạn "ai...me đây" xD
tớ thì rớt ngay từ cái đoạn đầu, tầm giữa giữa cũng bấp bênh. Chắc ai thích bài này cũng thích lật đật hoặc mê chơ bập bênh xP
:so_funny: vậy sao?Chắc ghế nhà ai loại đặc biệt, ghế "mây" hả ấy xD
Emmerald
17-04-2010, 03:06 AM
Ầy, kêu thế bạn ấy tính gánh tớ đem bán hàng rong luôn à :so_funny:
Thế bạn ấy nghe bản MIDI hay bản gốc trước :5:, tớ thấy khúc đầu cũng ổn mà :sr:. Cái bản MIDI chỉ có 1 phút thôi, mà nhờ "ai đó" (không phải tớ :so_funny:) ghép nó lại thành ra 2 phút ấy
Ghế nhà tớ là nhựa phế liệu chất lượng cao ấy chứ mây đâu mà mây :so_funny:
infinite
17-04-2010, 11:45 PM
không không tớ yếu lắm sao gánh được, chỉ thảy ấy vô xe cút kít rồi đẩy đi bán thôi :so_funny:
thôi thôi,tớ lười lắm :sr: ("ai" mà giỏi thế nhỉ?Tớ có biết bạn ý hok?)
wow...thảo nào?Made in china hả ấy?Hay là đồ gia truyền vậy :so_funny:
Emmerald
20-04-2010, 10:26 AM
Xe cút kít sao đẩy nổi tớ - 40kg me chứ chả chơi :so_funny:
"thiên tai" - người đã chế bài ấy thành 2p thưộc top...đại bí mật thế giới (tớ chẳng biết ai cả :so_funny:). Khoảng 1p đầu bài gốc đc lấy để chế ra bài MIDI mà tớ cũng không hiểu sao chế đc như thế nữa:1_question:. Lần đầu nghe tớ thích MIDI hơn Gốc, mà càng nghe thì tớ càng thích gốc hơn MIDI <==người nhanh thay đổi :so_funny:
Nhựa chế liệu chất lượng cao hand-made độc quyền ấy cả China cũng không thể tìm ra đâu bạn ấy àh :so_funny:. Nói chứ tớ chẳng biết nó là nhựa thành tân hay tân thành :sr:, chỉ biết là lượm đc nó nhân ngày tổng càn quét nhà cửa của bà bác, nó đã sập 1 phát để thế mạng cho tớ và hiện nay đang liêu xiêu dưới sức nặng 1/200 tấn của em tớ :so_funny:
infinite
21-04-2010, 01:50 AM
xD yên tâm sẽ cải tiến xe đấy,lắp thêm các loại như giảm trọng lượng,gắn bánh xe tải,tên lửa gia cố.Nếu không được thì tớ sẽ kiếm cái lớp "giảm cân cấp tốc" cho me xD đảm bảo thể nào cũng có lớp đó :so_funny:
xD hơi dài dòng nhưng tớ hình như cũng hiểu được cái sơ sơ ý chính của ấy :sr:
Thì con người hiếm ai chỉ thích một thứ,đặc biệt là những bạn như ấy :sr:
èo...lúc đầu tớ đọc cứ tưởng thật (xD)tính hỏi ấy hiến tặng cho viện bảo tàng hoặc bán lại cho bọn china được ối tiền :so_funny: (tớ mai mối cho,50/50 :sr:)
thế ấy có cần tớ vác xe lu tới,lu em ấy hok :so_funny: đảm bảo em ấy,nhẹ như không khí
Emmerald
21-04-2010, 10:02 AM
ỐI nếu thế thì tớ phải lập dàn thờ bạn ấy mới đc (có mấy chục kg me trang bị thiết bị nghe đến nghèo luôn :so_funny:)
Nhưng có một thứ tớ không thay đổi sở thích là bài Laputa này mà
Bạn ấy mà làm thế thì còn gì là đứa em trai siêu đáng ghét của tớ nữa :so_funny:
Ghét gì đc chứ :D Ken kết bài này nhất luôn :D
infinite
22-04-2010, 01:26 AM
@ai...me đây: :D:D:D:D hơi sớm bạn ạ nhưng tớ chắc chắn sau này tớ nhất định sẽ cần :sr: (yên tâm,tớ nhặt từ đống phế liệu về :sr:)
ờm thì tớ đâu có nói thế đâu,vả lại,cho dù người ta nói ra sao,làm gì thì quyết định vẫn là ở ấy mừ
xD yên tâm,có gì tớ vác cái bơm lốp xe của tớ theo,bơm em ấy tròn trĩnh trở lại xD
@ken: tất nhiên,tớ không ghét nó,chỉ ghét vì nó khiến nhà tớ gẫy mất một cái ghế xD
Arika
22-04-2010, 01:32 AM
Tớ cũng kết bài này, thích nó cực :hum:
Hả, laputa thì liên quan gì tới chân ghế chân giểng vậy :timvo:
Emmerald
22-04-2010, 07:48 AM
@Kei: thế hở, hi vọng lúc đó tớ vẫn còn me để bạn ấy đem về :so_funny:
Vì Laputa mà tình yêu cùa tớ với nhạc không lời tăng thêm 100% nữa ấy :sr:
Em tớ đang tuổi nhớn, nó xẹp đi bơm lại sợ mất vài chi tiết thì tội em nó :cr:
@Ken: Vì Laputa quá hay + sức nặng ở thân hình đồ sộ của "ai đó" :phu: + cái ghế người đó đang ngồi hơi bị chắc nên trong một lúc phấn khích cái chân ghế đó đã gãy cái bụp, nói thế bạn ấy có hiểu ko :sr:
kaivn
22-04-2010, 09:15 AM
Lúc đầu nghe giống bài Sét :hihi: Có vẻ không được liền mạch lắm :(
@Ken: Vì Laputa quá hay + sức nặng ở thân hình đồ sộ của "ai đó" :phu: + cái ghế người đó đang ngồi hơi bị chắc nên trong một lúc phấn khích cái chân ghế đó đã gãy cái bụp, nói thế bạn ấy có hiểu ko :sr:
Cũng nghe nói đến "butt dance" rồi mà ko ngờ bài này cũng áp dụng đc hah :hihi:
@A.Kai: "Sét" đạo nhạc bài này mà anh :D Có phối khí lại 1 chút nên nghe vẫn có cái mới :D
...Meme...
23-04-2010, 05:35 AM
@kai: :gian:, đi đâu mà lang bang qua đây phán cho một câu xanh rờn thế hả >__<. Không liền mạch tạo nên sự hoàn hảo bạn ấy ko biết àh :so_funny:
@Ken: bạn ấy có thấy những khúc bài này nhảy nốt chuyển chord lung tung cũng tạo nên một điệu dance ko :so_funny:?
kaivn
23-04-2010, 09:04 AM
Hỏi cớ sao mình đi lang bang mà còn bị đá, hoá ra là đụng bạn nhậu nhẹt Meme chuyên giết con vật :so_funny:
Mình nghi không liền mạch tạo sự hoàn hảo lắm :timvo:
@Ken: Hơ, h anh mới biết, tại nghe "sét" lâu lắm rùi :timvo: Thấy nó giống đoạn đầu nên nghĩ ngay đến :D
lu_hehe
23-04-2010, 12:45 PM
Cái anime Laputa - Castle in the sky nó có từ 1986 rồi, nên chắc chắn Gekkou no Unkai có trước bài "Sét" gì đấy bên VN mình :sr::sr:
infinite
23-04-2010, 10:27 PM
@Kei: thế hở, hi vọng lúc đó tớ vẫn còn me để bạn ấy đem về :so_funny:
Vì Laputa mà tình yêu cùa tớ với nhạc không lời tăng thêm 100% nữa ấy :sr:
Em tớ đang tuổi nhớn, nó xẹp đi bơm lại sợ mất vài chi tiết thì tội em nó :cr:
xD ấy yên tâm,tớ mới tìm được lớp rồi,đảm bảo ấy sẽ chuẩn không cần chỉnh (vì chả chỉnh được nữa) mà vẫn còn me đem về nấu canh chua xD
...ấy nói văn học quá,kẻ mù văn như tớ...xin chịu :sr:
yên tâm,bơm lốp xe nhà tớ sản xuất 2010 có đầy đủ chức năng khôi phục trạng thái ban đầu cho lỗp xe,đảm bảo 99% khôi phục đủ chi tiết của em ấy...mà vẫn đẹp như tiên :so_funny:
...Meme...
23-04-2010, 11:57 PM
@Kai: Bạn ấy đáng ăn đá vì mới vào đã chê laputa yêu quý của tớ :gian:. Không hoàn hảo mới là hay nhất, bạn ấy ko nghĩ vậy sao :so_funny:
P/s:Tớ nhậu nhẹt với giết thịt hồi nào, tớ chỉ ăn theo bạn ấy thôi chứ bộ :so_funny:
@Lu: thế tức là bài Sét đã bị một bài ra trước cả 24 năm đạo nhạc àh :cr:
@Kei: Chắc tớ buộc phải thủ tiêu chính mình trước khi bị bạn ấy đem lên thớt mất :so_funny:
100% là toán học mà :sr:. Để biết đc tên bài này tớ đã phải đợi chờ suốt 3 năm nên trong thời gian đó tềnh êu ko đc biết tên đã làm tớ yêu nó hơn gấp 10 lần (<==lan man :so_funny:)
Em tớ xấu sẵn rồi, bạn ấy làm nó đẹp như tiên là tớ bắt đền đấy :so_funny:
infinite
24-04-2010, 12:23 AM
@Kei: Chắc tớ buộc phải thủ tiêu chính mình trước khi bị bạn ấy đem lên thớt mất :so_funny:
100% là toán học mà :sr:. Để biết đc tên bài này tớ đã phải đợi chờ suốt 3 năm nên trong thời gian đó tềnh êu ko đc biết tên đã làm tớ yêu nó hơn gấp 10 lần (<==lan man :so_funny:)
Em tớ xấu sẵn rồi, bạn ấy làm nó đẹp như tiên là tớ bắt đền đấy :so_funny:
ấy ấy,ấy mà tự thủ tiêu mình thì tớ lấy ai mà "chơi" với :so_funny:
...chậc chậc,bạn ý đúng là đáng khen.Tớ chả có đủ kiên nhẫn cũng như passion (từ này nhiều nghĩa lắm...:so_funny:) như ấy...Đề nghị chỉ giáo cho tớ nha
xD cái gì ấy cũng chê,nhưng mà than suốt...sợ thật
p.s:*nói nhỏ*lúc đầu tớ cứ nghi bạn me với meme giống nhau...ai ngờ chưa gì ấy đã tự khai :so_funny:
...Meme...
24-04-2010, 09:21 AM
@Kei: Passion của bạn ấy là gì thì tớ cũng...bỏ của chạy lấy người :so_funny:, ko dám chỉ giáo bạn ấy đâu :cr:
Sau này sẽ có một "Laptuta" khác xuất hiện cho bạn ấy chờ :sr:
Than là một nghệ thuật và người than thở cũng là một nghệ sĩ bạn ấy biết ko :so_funny:
P/s: chân tướng nick này của tớ đã bị bạn Elsie vạch trần nên ko nhất thiết phải giữ kẽ làm gì hết :cr:
kaivn
24-04-2010, 10:04 AM
Không hoàn hảo mới là hay nhất
Yeah, kết câu này đấy :sr:
p/s : mềnh không biết chân tướng cái nick :so_funny:
infinite
24-04-2010, 07:33 PM
@Kei: Passion của bạn ấy là gì thì tớ cũng...bỏ của chạy lấy người :so_funny:, ko dám chỉ giáo bạn ấy đâu :cr:
Sau này sẽ có một "Laptuta" khác xuất hiện cho bạn ấy chờ :sr:
Than là một nghệ thuật và người than thở cũng là một nghệ sĩ bạn ấy biết ko :so_funny:
P/s: chân tướng nick này của tớ đã bị bạn Elsie vạch trần nên ko nhất thiết phải giữ kẽ làm gì hết :cr:
xD k k
...hừm...có lâu không ấy vì tớ lâu chưa gặp bạn "Laputa" mới nào cả xD *lỗi sẵn giấy bút,đệm đặt dưới ghế xD*
vậy sao...tớ thì chỉ thấy vừa than vừa thở được mới là siêu xD
P/s: bạn El lúc nào là một trong những người đi đầu về vụ vạc trần clone xD...không có gì phải lo ấy à xD
...Meme...
25-04-2010, 12:41 AM
@Kai: Tặng bạn ấy câu đó lưôn á :so_funny:
P/s: ko biết thì giờ biết rầu ớ :cr:, mà trước đó thì biết làm giề, bạn ấy có quen Emme đâu :cr:
@Kei: tớ ko biết khi nào nó mới xuất hiện nhưng mà "laputa" của bạn ấy thế nào sao tớ biết đc nhỉ :phu:
Vì thế mới có người nghệ sĩ tên "người than thở" á bạn ấy :so_funny:
P/s: ầy, vì thế mà 3,4 nick clone sau này tớ né bạn ấy ra, dính vào sẽ bị vạch trần mất :so_funny:
infinite
25-04-2010, 01:01 AM
@Kei: tớ ko biết khi nào nó mới xuất hiện nhưng mà "laputa" của bạn ấy thế nào sao tớ biết đc nhỉ :phu:
Vì thế mới có người nghệ sĩ tên "người than thở" á bạn ấy :so_funny:
P/s: ầy, vì thế mà 3,4 nick clone sau này tớ né bạn ấy ra, dính vào sẽ bị vạch trần mất :so_funny:
xD chậc chậc...tớ đoán thử nhé...sau ngày 12/5 chăng :hihi: laputa ý hả...tớ cũng chưa biết được (mới có nghe được một bài thôi à...sao mà biết được chứ bạn...tớ phải nghe nhiều bài thì mới tổng hợp thành "laputa" của tớ :so_funny:)
thì "người than thở" là than rồi thở...sao siêu bằng "người than và thở" được xD
P.s: tớ á?Hay El...nếu là El thì tớ khuyên ấy giỏi trốn thì bạn ý sẽ chưa tìm được thôi :sr:
còn tớ...tớ chịu :so_funny:
...Meme...
25-04-2010, 01:29 AM
12/5 là ngày gì thế bạn ấy :1_question:. Thế chúc bạn ấy sớm sớm tổng hợp xong "laputa" của ban ấy tớ phất từ đây :so_funny:
Bạn ấy nói làm tớ tò mò mai mốt phải thử than và thở xem sao (mấy bữa sau bạn ấy thấy tớ ko onl nữa nhớ mang cúc đến viếng mộ tớ nhé :so_funny:)
P/s: Tớ vẫn đang núp bạn El với nick khác chứ nick này lộ rồi núp chi nữa :sr:
infinite
25-04-2010, 07:30 PM
12/5 là ngày gì thế bạn ấy :1_question:. Thế chúc bạn ấy sớm sớm tổng hợp xong "laputa" của ban ấy tớ phất từ đây :so_funny:
Bạn ấy nói làm tớ tò mò mai mốt phải thử than và thở xem sao (mấy bữa sau bạn ấy thấy tớ ko onl nữa nhớ mang cúc đến viếng mộ tớ nhé :so_funny:)
P/s: Tớ vẫn đang núp bạn El với nick khác chứ nick này lộ rồi núp chi nữa :sr:
^^ thì...thì...chắc ấy cũng đoán được mà xD
ờm ,tớ cũng mong lắm xD
xD yên tâm,tớ tin là ấy làm được...đến lúc ấy làm được rồi thì thử than rồi thở xem sao xD
P/s: hình như tớ biết nick bạn ấy thì phải :hihi:
Emmerald
26-04-2010, 12:58 AM
À há, là ngày đó à bạn ấy :cr:, bạn ấy có tham gia vào đó luôn ko :cr:?
P/s1: bạn ấy biết thật à, tớ mới vào phá bạn ấy mà :so_funny:
P/s2:tớ nghĩ mình nên chuyển địa bàn, ở đây mod ban nick hết giờ :so_funny:
Say Tình
29-04-2010, 02:46 AM
Hay hay hay, thanks :huglove: :huglove:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.