Xem đầy đủ chức năng : Quên
ron_doi_tra
27-03-2010, 12:10 AM
em wên anh gòi
wên thiệt gòi
k nhớ gì về anh cả
chỉ bék anh
1 cơn gió thổi wa e
làm mát lòng em
gòi bay vụt mất
làm e k kịp níu giữ
nhưng thôi
nếu đã là gió
thì k bao h nắm lại đc
những kỉ niệm
những lời nói
những lời hứa
những bài hát
bây h nó chỉ là đống tro tàn
đã đc anh đốt sạch
còn e là ng` thu gôm
chả bék để làm gì
chắc để đó trưng cho đẹp zí ng` ta
xog xuôi hết
gòi
e lại là chính em-đi trên con đường e chọn
anh vẫn là chính anh-sống theo cách anh sống
sẽ chẳng bao h gặp nhau ở điểm giới hạn của con đường
e
thầm mog sẽ k gặp a ở cúi con đường đó
thầm mog sẽ k thấy a nữa
thầm mog a đừng xuất hiện trc' e
thầm mog a hp thế thui
tạm biệt anh...........................một ng` nào đó
cactushb
27-03-2010, 04:11 AM
Mình cũng từng có nỗi đau như bạn. Rồi cũng sẽ qua nhưng đôi khi cũng nhớ về , đôi khi cũng khóc , đôi khi cũng tiếc thương cho 1 mối tình đã qua thế nhưng mình vẫn cứ là mình lúc xưa. Mình nghĩ bạn mạnh mẽ hơn mình đấy , cùng cố nào haizzzzzzzzzz
...bj...
27-03-2010, 08:03 AM
cố quên là càng nhớ đấy. hãy để mọi thứ tự nhiên bạn nhé. Rồi sẽ ổn thôi. Tớ cũng đagn cố quên 1 ng đây. lun vui bạn nhé
meongoc
24-04-2010, 02:59 AM
"chỉ bék anh
1 cơn gió thổi wa e
làm mát lòng em
gòi bay vụt mất"
mình rất thích cách so sánh này của bạn
Mưa_ Công Chúa
24-04-2010, 07:20 AM
chúc bạn sẽ hạnh phúc trên con đường bạn đã chọn
neokute1410
24-04-2010, 11:01 PM
hix. Cảm động wa' , xi tình thật. Ai có khăn giấy ko cho NeO xin 1 tờ đi.
Flower.hoa
25-04-2010, 01:42 AM
Ước gì có ai đó chỉ cho F cách quên đi một người thì tốt biết bao nhiêu
vancuong0606
25-04-2010, 02:44 AM
Ước gì có ai đó chỉ cho F cách quên đi một người thì tốt biết bao nhiêu
có nhiều cái thật dễ quên, có những cái có muốn quên cũng ko được đâu F àh, khi đã thương yêu ai thật lòng, pé sẽ dành trọn trái tìm mình cho người đó, mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho người đó. và đến khi cuộc đời có nhiều phức tạp, trái ngang, đành xa 1 người, thì người đó sẽ vẫn mãi mà là 1 hình ảnh đẹp trong pé mà suốt cả cuộc đời này, bé ko bao giờ quên được đâu.
Mưốn quên 1 ai đó, chỉ cần bạn nghĩ đến những điều tốt đẹp của người đó, những gì người đó đạt được để mà cùng vui vẻ, chia sẽ với người đó, khi đó bạn tự nhiên sẽ trở thành 1 người bạn đồng hành. và từ từ bạn sẽ dần quên được và sẽ quen với việc ko có người đó bên cạnh để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.
rex-vip
25-04-2010, 03:18 AM
một chuyện tình bùn nhưng để lại nhìu cảm xục Mong rằng bạn có thể vượt qua mọi trắc trở gặp nhìu thành công và tìm thấy một nửa của mình nha
Ước gì tớ là người ấy thì mọi chuyện sẽ khác
...my life...
25-04-2010, 07:45 PM
sao khó quên thế nhỉ? để quên được một người lừa dối thì có dễ không nhỉ? Mà thật ngược đơi...người lừa dối ấy lại đi thích con bạn của mình...chẳng hiểu sao.. nhưng cứ thấy buồn...làm sao để có thể quên được những chuyện như thế nhỉ.........?
xuantaigl
25-04-2010, 08:59 PM
thật là buồn thay cho bạn ấy! ko oán trách, ko ghét người ta hay sao vậy bạn?
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ! nên dặng lòng cố nhớ để mà quên...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.