Phong Linh
26-03-2010, 09:39 AM
http://c.upanh.com/upload/4/332/1N0.8462867_1_1.jpg
Trời buông giọt đêm
Thôi đừng thao thức
Buồn vương tóc em
Rưng rưng mùa khóc
Sầu len lén đến
Người len lén quên
Trăng len lén thả
Làn sáng qua thềm
Môi mềm mắt môi
Xanh xao giấc ngủ
Mỏng manh chợt -vỡ
Buồn - trong mắt trong
Cần thêm chút sáng
Soi vào bóng đêm
Vẫn là cần thêm
Tô mờ bóng tối
...
Gió hiu hiu thở
Làn sáng nhẹ tan
Một đôi mắt ướt
Gieo sầu nhân gian
Trời buông giọt đêm
Thôi đừng thao thức
Buồn vương tóc em
Rưng rưng mùa khóc
Sầu len lén đến
Người len lén quên
Trăng len lén thả
Làn sáng qua thềm
Môi mềm mắt môi
Xanh xao giấc ngủ
Mỏng manh chợt -vỡ
Buồn - trong mắt trong
Cần thêm chút sáng
Soi vào bóng đêm
Vẫn là cần thêm
Tô mờ bóng tối
...
Gió hiu hiu thở
Làn sáng nhẹ tan
Một đôi mắt ướt
Gieo sầu nhân gian