Phong Linh
26-03-2010, 07:31 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/5ea0.jpg
mùa về ngủ giữa cánh sen
một cô gái nhỏ ngủ quên giữa đời
cỏ xanh ngủ giữa sương rơi
bình yên giấc ngủ, đất trời sạch trong
em an nhiên - cõi thinh không
ngỡ mình chưa phải long đong bao giờ
mùa về ngủ giữa cánh thơ
bóng em thức giấc bơ vơ giữa đời
nép vào nỗi nhớ ta thôi !
[ trăm năm em có đơn côi bao giờ ]
mùa về ngủ giữa cánh sen
một cô gái nhỏ ngủ quên giữa đời
cỏ xanh ngủ giữa sương rơi
bình yên giấc ngủ, đất trời sạch trong
em an nhiên - cõi thinh không
ngỡ mình chưa phải long đong bao giờ
mùa về ngủ giữa cánh thơ
bóng em thức giấc bơ vơ giữa đời
nép vào nỗi nhớ ta thôi !
[ trăm năm em có đơn côi bao giờ ]