zuly_9x
25-03-2010, 06:01 AM
Đêm qua em đã k thể nào ngủ được... có lẽ là tại gió thôi... gió làm em thấy lạnh !
Em chờ gió... chờ tới khi nào gió ngừng thổi... e sẽ ngủ ^^
Vẫn như mọi đêm... em ngồi nghe 1 bài hát... rồi nhắn tin vs ai đó... cả căn phòng tối duy nhất chỉ có thứ ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại và máy tính ^^ Em đàn quen vs thứ ánh sáng đó... dần quen vs cảm giác đó rồi !...
Sáng ra lớp e vẫn còn thấy mệt nhoài... mắt bị quầng lại ... thấy chúng nó buồn... mà em chả có tâm trạng gì học tập ! thế là 1 ngày thứ 5 k chép bài ! Em bị hư rồi :(
Em ngồi nhìn ra ngoài sân trường... và cố gắng tìm lại trong quá khứ những chuyện vui... cố gắng để k bị vướng bận bởi 1 nỗi buồn nào đó... Và cũng có thể em đã làm được...
Gió to... e cứ hình dung đến 1 cơn bão nào đó... Ôi ! nhưng dù trong tưởng tượng thôi mọi thứ cũng đều xa vời quá ! E đứng ngoài hành lang nhìn về phía xa... cứ nhìn thôi... nhìn theo cách của riêng em mà chả ai có thể định nghĩa đc ^^...
Cả chiều nay em suy nghĩ về bản thân... về 1 ai đó... Mọi người bảo em suy tư ! Mà em chả hiểu suy tư là như thế nào nữa... Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong em ! Nhưng e chả có câu trả lời nào hết... chắc phải đến 1 thời điểm nào đó trong tương lai thì e sẽ tìm đc 1 câu trả lời phù hợp :)
Cố gắng để giữ lại trong lòng những gì tốt đẹp nhất... 17 ngày :)
" No one can replace you
Believe in me "
Em chờ gió... chờ tới khi nào gió ngừng thổi... e sẽ ngủ ^^
Vẫn như mọi đêm... em ngồi nghe 1 bài hát... rồi nhắn tin vs ai đó... cả căn phòng tối duy nhất chỉ có thứ ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại và máy tính ^^ Em đàn quen vs thứ ánh sáng đó... dần quen vs cảm giác đó rồi !...
Sáng ra lớp e vẫn còn thấy mệt nhoài... mắt bị quầng lại ... thấy chúng nó buồn... mà em chả có tâm trạng gì học tập ! thế là 1 ngày thứ 5 k chép bài ! Em bị hư rồi :(
Em ngồi nhìn ra ngoài sân trường... và cố gắng tìm lại trong quá khứ những chuyện vui... cố gắng để k bị vướng bận bởi 1 nỗi buồn nào đó... Và cũng có thể em đã làm được...
Gió to... e cứ hình dung đến 1 cơn bão nào đó... Ôi ! nhưng dù trong tưởng tượng thôi mọi thứ cũng đều xa vời quá ! E đứng ngoài hành lang nhìn về phía xa... cứ nhìn thôi... nhìn theo cách của riêng em mà chả ai có thể định nghĩa đc ^^...
Cả chiều nay em suy nghĩ về bản thân... về 1 ai đó... Mọi người bảo em suy tư ! Mà em chả hiểu suy tư là như thế nào nữa... Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong em ! Nhưng e chả có câu trả lời nào hết... chắc phải đến 1 thời điểm nào đó trong tương lai thì e sẽ tìm đc 1 câu trả lời phù hợp :)
Cố gắng để giữ lại trong lòng những gì tốt đẹp nhất... 17 ngày :)
" No one can replace you
Believe in me "