PDA

Xem đầy đủ chức năng : Breaking the habit -Linkin Park



latte.zt
25-03-2010, 12:15 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDZBB7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Mình thích nghe Rock, mình không thích lyrics của Rock Việt. Mình nghe Linkin Park không chán vì cả giai điệu lẫn ca từ. Có người nói với mình rock hơi nặng quá cho những suy nghĩ. Nhưng đối với mình, cả những lúc vui lẫn buồn thì nó vẫn giúp mình thấy dễ chịu..

Đây là bài hát nằm trong album Meteora.

...Mình đã yêu một người con trai..,

Bắt đầu bằng những bài hát của Linkin Park, chia nhau headphones khi đứng bên lan can lớp

Memories consume
Like opening the wound
I'm picking me apart again
You all assume
I'm safe here in my room
Unless I try to start again

Đã từng nghĩ rằng đó sẽ là nhũng giây phút hạnh phúc, mãi mãi như thế...

Khi bên cạnh nhau cái cảm giác an tòan, dễ chịu, ấm áp ấy vẫn chưa đủ .. để rồi một khi gọi nó là kỷ niệm. Vì cuộc sống luôn cân bằng, giữa những cảm xúc cũng thế. Khi yêu mọi thứ đều quá tay, vui quá và buồn quá. Có cái gì đó ồn ào, mạnh mẽ cháy lên trong từng giây phút, chứ không thật nhẹ nhàng. Đó là tình yêu mà mình đã cảm nhận.

Bắt đầu bằng những lơi nói dối, rồi mình tự nhìn lại bản thân, phải chăng mình đã quá mong chờ vào tình yêu đó. Từ bao giờ mình bắt đầu nghi ngờ, mình luôn cảm thấy không an tòan, để rồi khi quay về nhà, chìm trong những suy nghĩ lại thấy mình thật sự nhỏ bé và yếu đuối. Sao phải cứ bám víu, cố giữ những cái nắm tay không thật chặt ??

I don't want to be the one
The battles always choose
'Cause inside I realize
That I'm the one confused

Mình không muốn phải đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn. Mình tin hạnh phúc sẽ tìm đến với những người thật sự biết trân trọng nó. Mình yêu hết mình, nhưng là trong kiểm soát cá nhân, với những tình cảm có lý trí, mình không yêu để quên mất đi cá nhân, mình biết mình là ai ...

I don't know what's worth fighting for
Or why I have to scream
I don't know why I instigate
And say what I don't mean
I don't know how I got this way
I know it's not alright
So I'm breaking the habit
I'm breaking the habit
Tonight

Mình chấp nhận chia tay..mình biết mình sẽ đau, nhưng đó là lựa chọn để mình sống tốt hơn. Mình không cần phải đấu tranh ngay chính trong bản thân, mình không muốn mình thay đổi chỉ để đánh đổi lấy những cảm xúc yêu thương hời hợt từ một người. Mình cần nhiều hơn thế..cần một người biết yêu thương. Dẫu rằng yêu nhưng phải nói lời xa nhau..mình không tự tin để đánh mất hết chỉ vì một người không xứng đáng với tình yêu ấy.

Chỉ là những thói quen..
Chỉ là sáng sáng gọi nhau dậy, là những cử chỉ, nhữung câu nói, những gì.. đã từng, chẳng hơn. Chỉ vẫn là thói quen, thói quen khi từng có nhau, ở cạnh nhau, nhưng chẳng thể giữ thói quen ấy cho mãi mãi...

Clutching my cure
I tightly lock the door
I try to catch my breath again
I hurt much more
Than anytime before
I had no options left again

Mình sẽ quên, nếu không ai giúp thì chỉ có mình mới làm được điều ấy.

Chỉ là mình sẽ phải bắt đầu lại ngay ở đó với những gì của mình, sẽ không còn những thói quen, không còn ai đó...
Chia tay là điều duy nhất để không phải khóc, để tự biết yêu thương bản thân, để biết rằng còn nhiều thứ thật đáng giá..

So, I'm breaking the habit
I'm breaking the habit
I’m breaking the habit
Tonight...

Biết là khó, nhưng sẽ làm được, vì thời gian mình sẽ lại bắt đầu ngày mai với những thói quen mới...