Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cảm giác, cảm xúc ,,



latte.zt
24-03-2010, 11:46 PM
http://c.upanh.com/upload/4/275/CS0.8405541_1_1.jpg

Đây là bức ảnh đang được reblog rất nhiều trong cộng đồng tumblr.

Em nhìn nó đến cả phải hơn 20 lần, rất chăm chú. Cả chàng trai và cô gái nhìn đều rất đẹp. Em nghĩ đây là bức ảnh đẹp nhất em được xem từ tháng 1 năm 2010 đến giờ. Em chỉ biết, đó là giây phút của hạnh phúc, một thứ rất đơn giản để hai người "nhìn đều rất đẹp".

Em thích cô gái hơn chàng trai. Cô ấy nhắm mắt, vòng tay qua cổ và nụ hôn vào má.. em gọi đó là cái quyền được sở hữu, được yêu .
Nhắm mắt lại, ùa về trong em là cái cảm giác ấm áp đã từng có ấy...

Đó là chuyện của bức ảnh,
...còn với em, chỉ đơn giản khi mỗi lần nghe hỏi " con bò ngu hơn hay con trâu ngu hơn" thì em lại cười. Cái tính trẻ con từ trong cả cử chỉ lẫn lời nói lại mang cho em cái cảm giác dễ chịu nhất.

...You always win to make me smile...

Giờ thì tất cả chỉ là kỷ niệm, nhưng em biết rằng,...cái cảm giác ấm áp khi ở cạnh nhau thì sẽ chẳng bao giờ em quên được, cả những câu chuyện không đầu không cuối em được nghe. Em được nghe anh hát "Hoài niệm cuối", nhưng cái cách ngồi đàn không làm em say sưa bằng ánh mắt đó được. Rồi giờ thì bây giờ, em học cách đi về một mình không những cảm xúc ấy, có cái gì đó đè nặng trong em để khó mà cười như những lúc cạnh nhau..Em hứa là không khóc, vì nước mắt chỉ làm mờ con đường phía trước thôi..không có ai sai, chỉ có những cảm giác không như xưa..

Chỉ là thấy mình nhỏ bé nên xưng..em.