Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : không đề



ruồi tím
24-03-2010, 02:19 AM
Sao chẳng nghe em lấy một câu?
Để cho con sóng mãi bạc đầu
Lời em biển nỡ mang đi mất
Còn lại cho anh tiếng rì rào !

Nếu có một lần ngắm biển khơi
Nhớ hướng về em - phía chân trời
Ở đó dù xa xôi vời vợi
Vẫn ngóng về anh - bãi cát dài

lặng thinh
27-03-2010, 09:13 AM
sao sóng nở trách anh vô tình
đôi bờ cát tìm đâu ko thây
cơn sống nào giờ đã nơi nao
để anh đây một mình đợi chờ

có phải biển vô tình!
làm cho sóng lìa xa
làm cát phải mong chờ
cho cuộc tình chia lối

anh đây ngàn năm sẽ nhớ
sẽ chờ và sẽ đợi
sẽ một ngày sóng sẽ về đây
sẽ lại vổ về bên bờ cát dài

hamy905
27-03-2010, 05:40 PM
Sóng mãi vô tình nên chẳng hiểu
Lời ngọt ngào muôn thuở dấu yêu
Thuyền lướt sóng trong một buổi chiều
Và cứ thế biển liêu xiêu lòng nhớ !

hamy905
27-03-2010, 05:56 PM
Giờ thuyền mãi xa cách nghìn trùng
Để bến đợi ngày chung nhịp bước
Thuyền thì cứ mãi lo xuôi ngược
Chẳng nhớ gì bến đợi bước chân dừng !

NamSơn
26-04-2010, 10:59 AM
Một mình lạnh giá
Giá buốt tim đau
Trái tim rơi lệ
Giấc mộng muôn màu .......!

ruồi tím
28-04-2010, 02:15 AM
Ai ngờ lối cũ
Vắng bóng một người
Xin đừng quay gót
Nước mắt tuôn rơi!

Em ước là nắng, là gió, là mây
Chỉ yêu những thứ mang cho em cảm giác chân thật
Xin đừng làm tim em đau thêm một lần nữa
Để giấc mộng được yên lành ngây ngất trong tim

nhoknghich
29-04-2010, 12:50 AM
Để giấc mộng em mãi êm đềm
Để làn sóng im im từng giấc ngủ
Để cho lòng không ủ rủ suy tư
Dẫu thực hư, em vẫn về sóng cũ.

MeLjn_Khjn
30-04-2010, 10:54 PM
Lặng im nghe sóng,khúc ru
Kéo lôi thuyền nhỏ thiên thu xa bờ
Để cho lòng bến bơ vơ
Để cho bến vắng đợi chờ dáng xưa...

NamSơn
02-05-2010, 12:07 AM
Thông xanh hát múa rộn ràng
Đồi cao gió mát chiều vàng cuối mây
Bức tranh giọt nắng dựng xây
Vui đùa thích thú vui lây kẻ buồn.

MeLjn_Khjn
02-05-2010, 05:37 AM
Người xưa dạy bảo thâm sâu
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"?
Chiều buồn với một gả thơ
Vẫn vơ câu chữ hững hờ chẳng xong

ruồi tím
04-05-2010, 12:22 AM
Cảnh chiều buồn đến nao lòng
Khi không có kẻ ngồi không thẫn thờ
Hay là lòng chứa sầu tư?
Buồn nên mượn đỡ câu thơ đỡ buồn! !

MeLjn_Khjn
04-05-2010, 04:29 AM
Chiều buồn, chiều để mưa tuôn
Người buồn người khóc: tan muôn nỗi sầu
Dối lòng nào có buồn đâu?
Cớ sao đôi mắt hằn sâu nỗi niềm!

ruồi tím
06-05-2010, 02:02 AM
Nỗi niềm chung, nỗi niềm riêng
Sẻ chia vơi bớt cho lòng thêm vui
Ngày mai lạc bước giữa đời
Gặp người đã lấy nỗi niềm của ta!

Em lạc bước giữa dòng đời hối hả
Vô tình bước qua ta
Ta nhặt lá rơi theo dòng kí ức
Nước mắt đâu sao cứ nhạt nhoà?
Ta khóc !

MeLjn_Khjn
06-05-2010, 08:10 PM
Ta giận hờn trách móc
LÃO TRỜI ngốc...
LÃO cười...
Gieo chi những nỗi buồn ơi!
Mênh mông tựa sóng biết thời nào nguôi??

ruồi tím
07-05-2010, 12:00 AM
Rõ là nước mắt đang rơi
Mà sao cứ giấu u hoài vào trong
Câu thơ để ngỏ đôi lời
Trách chi người đã không còn bên ta!

Icrysoul
07-05-2010, 04:42 AM
Vẫn đường xưa lá me bay
Chiều nay đi lại chiều nay vắng người.
Còn đâu vang tiếng em cười
Mỗi khi tôi giả trượt chuồi bước chân.
Còn đâu khi tiếng chuông ngân
Em tôi mắt nhắm, lâm râm miệng cầu.
Em giờ đâu? Đã về đâu?
Để tôi đi dưới mưa ngâu một mình.
Hàng me trút lá tủi hờn
Tôi cô đơn lạnh từng cơn mưa về.

hamy905
07-05-2010, 04:36 PM
Vẫn đường xưa lá me bay
Chiều nay đi lại chiều nay vắng người.
Còn đâu vang tiếng em cười
Mỗi khi tôi giả trượt chuồi bước chân.
Còn đâu khi tiếng chuông ngân
Em tôi mắt nhắm, lâm râm miệng cầu.
Em giờ đâu? Đã về đâu?
Để tôi đi dưới mưa ngâu một mình.
Hàng me trút lá tủi hờn
Tôi cô đơn lạnh từng cơn mưa về.

Ngày xưa mình đã hẹn thề
Cớ sao người lại lối về chia đôi
Bây giờ tình đã xa xôi
Anh đi đường ấy để tôi một mình?

MeLjn_Khjn
08-05-2010, 07:30 AM
Ngày xưa mình đã hẹn thề
Cớ sao người lại lối về chia đôi
Bây giờ tình đã xa xôi
Anh đi đường ấy để tôi một mình?


Còn chăng một mảnh trời sinh?
Tim non mòn mỏi ,bóng hình xa xôi
Phải rồi! Anh đã quên tôi
Đường xưa chiếc bóng , bồi hồi lá me
Chiều buồn luống cuống vòng xe
Mưa tuôn hể hả, lòng nghe bùi ngùi