PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em sẽ viết



kitkat_9x
23-03-2010, 04:43 PM
Lại 1 đêm nữa em thức trắng
Cứ nghe mãi bài hát ấy thôi.
Lỡ tay đập chiếc điện thoại ấy, lỡ tay ném cái điện thoại ấy đi...
1 đêm với những giọt nước mắt, 1 đêm cho e si nghĩ 1 điều gì đó sắp xảy đến với em ngày hôm nạy
Uk`, em quyết đinh.....im lặng Em sẽ im lăng. E sẽ ra đi như anh muốn thế.
Anh ác lắm, anh biết không?
Anh cũng bik điều đó đối với e là quá khó để có thể làm kái điều tệ hại đó, nhưng giờ đây, ngay giây phút này đây, e ép mình phải quên anh.Thật sự, càng ép mình quên anh bao nhiêu, e đau đớn bấy nhiêu. Và rồi em lại ra đi. Em lại tạo cơ hội để em xa anh. Lại tạo cơ hội cho mình khóc nhiều thiệt nhiều. Em đã cố gắng làm tất cả những gì e có thể, đã cố gắng làm anh vui nhiều hơn nhưng e vẫn thất bại.Em mãi không thể nào có thề thay đổi 1 người mà e yêu thương nhất. Uh`, thì thôi, em chấp nhận e là kẻ thua cuộc. Em đã rất cố gắng để nói với anh 4 chữ " chúc anh hạnh phúc " nhung em không làm đc.
Chạy lại, nhặt chiếc điện thoại lên , nhắn cho anh vỏn vẹn 4 chữ " thôi, chúc anh vui " ! Là tất cả những gì e muốn nói đó thôi ,Uh`, e mong anh tìm được 1 ai đó, 1 ai đó tốt hơn e, đừng giống như em , yêu anh hơn em vậy đối với em là quá đủ rồi.
Em chưa bao giờ phủ nhận rằng em hết yêu anh cả. Nếu như hết yêu anh thì có lẽ em sẽ không phải đau đớn như thế này đâu. E đã tập cho mình thói quen không có anh bên cạnh từ lâu lắm rồi.Tự tập cách biết lo cho bản thân mình hợn.
Em khóc nhiều hơn e nghĩ. Em lại ra đi , thật sự em không muốn , không muốn đâu, nhưng em không thể chịu đựng thêm được nữa. Mọi thứ giờ đây, đã thay đổi rội Người mà em yêu của 1 năm về trước cũng đã thay đổi rồi. Không sao ! Điều đó trước sau gì thì cũng xảy đến thôi nhưng em không nghĩ lại vào lúc này. Em không nghĩ lại quá nhanh đến vậy. Và em lại khóc. Không biết làm gì để ngừng khóc nữa. Em ước..... ước là anh sẽ đến bên em , sẽ an ủi em và nói " anh xin lỗi " nhưng mọi chiện đều do em tưởng tượng mà thôi. Em nhớ anh , nhớ anh nhiều lắm. Phải chi mà chiều hôm đó em không quyết định gặp lại anh thì giờ đâu có như thế này, phải không a.
Em không hiểu em đã làm sai những gì, em không hiểu e đã làm gì để anh trách móc e nhiều đến vậy, em chưa bao giờ có lỡi với anh, em đã làm tất cả rồi như anh thấy đó , nhưng vẫn mãi là con số 0, phải không anh.
Mới chỉ hôm qua thôi, còn vui vẻ bên em mà sao giờ đây chỉ còn mình em với cái bóng đêm bao phủ. Em ngồi lại xem tất cả những gì thuộc về anh như ôn lại 1 chút kỷ niệm của ngày hôm qua. Chỉ mới đây thôi mà, em không nghĩ em lại như bây giờ. 1 phút chốc em mất đi tất cả , mất cả tâm hồn lẫn lí trí. uh`, em chấp nhận rời xa anh. Em đau lắm , nhưng không sao , không sao đâu anh , Em vẫn chịu đc. Còn có thể chịu đựng đc. Cứ nghĩ anh bên cạnh 1 ai khác , sao em khóc nhiều vậy nè. Đáng lẽ ra phải cười , phải vui và chúc phúc cho anh chứ. Sao vầy nè.....Em không biết phải làm sao nưa. Em nhớ là ....em đã iêu anh nhiều thật nhiều , e đâu làm gì có lỗi với anh trong ngày hôm đó. Em đã cố gắng hoàn thiện mình hơn.
Thôi, em quyết định là thế ,uh` e sẽ cố gắng quên anh đi. Quên mà chưa từng bao giờ được nhớ ây. Anh ơi , miễn sao anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc nữa.
Qua 1 đêm dài và mặn đắng nước ,ắt đối với em , mặt trờii ló dạng rồi, em sợ bước chân tới cánh cửa phòng, nói hẳn ra e sợ cái ánh sáng của 1 ngày mới. Ngày hôm nay , em phải làm gì đây , làm gì để 1 ngày trôi qua nhanh thiệt nhanh. Lam gì để nỗi buồn tời gõ cửa trái tim em. Và làm gì để em không phải khóc.Đã có người chúc em 1 buổi sáng tốt lành và may mắn.Anh biết cái may mắn mà em đang chờ đợi ấy là gì không? Là anh tìm đến em và nói vs em rằng anh xin lỗi , như vậy là đủ rồi nhưng có lẽ anh sẽ không biết được đâu , sẽ mãi không bao giờ biết được. Vì e đã ra đi rồi , em đi nha , rời khỏi anh 1 lần nữa. Để anh không vướng bận , để anh tìm kiêm 1 ai khác...là ai đó...ai đó em không biết. Em hứa sẽ không bao giờ thay đổi , vẫn cứ thế thôi.Vẫn dõi theo và chúc anh hạnh phúc. Anh vui , anh cười em đau khổ , thế cũng được.Chắc tại em yêu anh quá.Em khờ thiệt. nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho ngày hôm qua , cái ngày làm em khóc nhiều nhất....im lặng là tất cả những gì em có thể làm bây giờ.... em yêu anh và sẽ mãi là như vậy. Chào anh !!!