Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tự dỗ



Phong Linh
23-03-2010, 09:36 AM
http://c.upanh.com/upload/4/228/MF0.8358577_1_1.jpg


Bảo
rồi
:
cất hết thơ đi!
Và đừng nhớ nữa những gì viển vông!



Cô -
khờ khạo lắm,
biết không?

Cái buồn đang trốn ở trong mắt kìa
!


Bảo rồi:

cất
hết
thơ
đi!

Nhìn thơ lại hóa...tình si bây giờ


Khờ khạo lắm,
biết không


Nghe lời tôi
cất hết thơ đi nào
!

luckymiu
24-03-2010, 01:34 AM
bảo rồi cất hết thơ đi
đám mây lơ lửng xanh vòm lá me
bảo rồi mà vẫn không nghe
tương tư một thoáng mây hồ lênh đênh
bảo rồi cất hết thơ đi
còn tư tưởng nữa người đi bây giờ !



bảo rồi cất hết thơ đi
đám mây lơ lửng xanh vòm lá me
bảo rồi mà vẫn không nghe
tương tư một thoáng mây hồ lênh đênh
bảo rồi cất hết thơ đi
còn tư tưởng nữa người đi bây giờ !


hi phong linh! thơ bạn làm kết cấu lạ hen!
tanghoa

kelly_kelly_ngoc
25-03-2010, 10:04 PM
cất thơ rồi liệu chắc lòng không nhớ?
cất thơ rồi liệu có hết buồn không?
bảo
này
đừng
cất
đi
thơ
cho em san sẻ để vơi nổi buồn:flute:

Phong Linh
26-03-2010, 07:05 AM
hi phong linh! thơ bạn làm kết cấu lạ hen!
tanghoa

Chỉ là mấy câu lục bát nghịch nghịch thôi mà bạn ^^


Tiếp...

Tự dỗ 2 ( :so_funny: )


Bảo này, con bé ngu ngơ
Cứ như ta ấy - ( thờ ơ ) dặn lòng :

"Đi đi, về cõi mênh mông -
Bao giờ dứt hết viển vông thì về !"

kaivn
26-03-2010, 11:04 AM
Bảo này:
Cô bé đam mê
Thơ thì cũng phải bít đường về nghe không?
Tập nấu ăn để lấy chồng
Không rùi lại ế chổng mông bi giờ !

:so_funny:

Phong Linh
27-03-2010, 09:06 AM
@ Kai :

Kệ em, ai khiến anh lo
Nấu ăn em ngốc em khờ, mặc em ( :meo: )
Cho là…ế đã thành quen
Lời kia vô ích, chả thèm nghe đâu !

Lại đây, em thử vài câu
Cái thương cái nhớ có màu ra sao?
Cái gì ai cũng ước ao ?
Xanh hơn cả giấc chiêm bao, là gì?

Hỏi rồi, anh hãy đáp đi
Đáp hay em sẽ (học) … nấu mì anh ăn :so_funny:

kaivn
27-03-2010, 10:10 AM
Ờ thì nhắc nhở...leng keng
Không sau mà ế lại hem...biết gì
Ngờ đâu em học nấu mì (:meo:)
Anh ăn đã chán lấy gì đáp đây

Món ăn em học đủ đầy
Thì câu hỏi đáp cũng xây xong nè ^^

Phong Linh
27-03-2010, 10:34 AM
Một mì, hai trứng, ba cơm
Món nào em cũng biết làm, được chưa ( :so_funny: )
Người đâu khó tính wớ đi
Chọn canh kén cá thế thì em thua
Gặp anh, em hỏi câu đùa:
( Bởi thơ đang lúc được mùa ... leng keng :so_funny: )
Hay anh vào bếp thử nghen
Em ngồi, em ngắm, em xem anh làm ^^


Làm gương trước đi cho người ta học :meo:

kaivn
27-03-2010, 10:56 AM
Chọn canh kén cá đâu em
Bởi vì cuộc sống phải kèm nấu ăn
Ok chẳng phải lăn tăn
Để anh làm mẫu xào lăn trước nà
Xong rùi lại đến mổ gà
Lại thêm vài món cả nhà đủ măm
Em xem em làm cả năm
Thế thì mới duyệt để thăm mẹ chồng ^^

Phong Linh
27-03-2010, 10:19 PM
@ TT : sao lại xoá thơ đi vậy^^ Hay mà ! Chỉ tại PL lúc đó ko nghĩ ra thơ thẩn gì để đối đáp lại với TT ( tài hèn sức mọn >.< )

Thực ra em có biết đâu
Cái thương cái nhớ chắc màu...xanh xao
Tình yêu - ai cũng ước ao
Xa hơn cả giấc chiêm bao, là người!

Níu tay thì đã xa trôi
Giờ em tự hát những lời phù du
Còn thương, vào viết câu thơ
Hết thương thì mặc em chờ em trông :")

Phong Linh
27-03-2010, 10:52 PM
Chọn canh kén cá đâu em
Bởi vì cuộc sống phải kèm nấu ăn
Ok chẳng phải lăn tăn
Để anh làm mẫu xào lăn trước nà
Xong rùi lại đến mổ gà
Lại thêm vài món cả nhà đủ măm
Em xem em làm cả năm
Thế thì mới duyệt để thăm mẹ chồng ^^


Đọc tài qua mấy dòng thơ
( Sau này em chắc được nhờ lắm đây! )

Dụ em dỗ đến là hay
Anh của em rõ…khéo tay cực kì

Hay là … anh cứ nấu đi
Dạy làm sao kẻ vụng về như em :”)

Cơm canh nhớ nhớ quên quên
Anh mà trông thấy la em ầm nhà

Thôi thì em bảo anh nha
Hộ em cơm nước đi mà anh ơi ^^

K'Shadow
28-03-2010, 06:07 AM
Làm mãi rồi cũng thành quen
Em cứ chăm chỉ anh khen không à
Chứ sao lại bảo anh la
Làm thế chỉ hỏng cửa nhà bình yên
Thôi thì anh chẳng ngại phiền
Hai đứa xuống bếp cho duyên mặn mà

( Dụ em khổ thật đấy nha :so_funny: )

Phong Linh
28-03-2010, 09:10 PM
Vào đây lại... tự dỗi và tự dỗ tiếp :so_funny:


*


Ngoài hiên mưa đã ngừng rơi
Nghe lao xao gió ngỡ lời anh ru

Gạt mình, viết một câu thơ
ru em xinh đẹp ất ơ với đời

(Là em tự dỗ mình thôi
Là em tự hát những lời viển vông)

Sau mưa, trời sẽ rất trong
Ngày sẽ rất mới,
buồn đong cũng đầy


Em ngồi ru giấc thơ ngây :

Ngủ yên em nhé, mắt cay bây giờ!
Ngoan nào ,những cái vẩn vơ
Một em với một dại khờ, thành đôi

.
.

Ngoài hiên
mưa đã ngừng rơi

Nghe gió dỗ :
"ngủ đi thôi
cô nàng"

Phong Linh
05-04-2010, 10:32 AM
Chiều cố tình đổ mưa
cho em về ướt tóc
Đêm cố tình dài ra
cho em ngồi ấm ức !


Nỗi buồn nằm lăn lóc
em giả vờ thờ ơ
Nó bắt dầu thổn thức
em ...giả vờ hát ru :


“Buồn ơi nằm ngoan nhé !
Ta về ru à ơi ...
Ta sẽ tìm con bé,
bắt về cho buồn chơi”


[Buồn cười]

bư_ù
05-04-2010, 11:25 PM
buồn giả vờ đi ngủ
sợ tội con bé kia
sao em nỡ tìm nó
lánh nỗi buồn của em

bé con còn nhỏ dại
nỗi buồn quá lớn lao
thôi thì đành đi ngủ
lỡ nước mắt em rơi...

...Meme...
06-04-2010, 12:20 AM
Dỗi người, tự dỗi, ta dỗi ta
Ngày thức gầy hao ta nỗi một
Sợ buồn ơ ất lửng lơ trời
Mời mưa, sợ nắng, buồn không không
Đêm nằm tự dỗ ta một bóng
Chẳng biết ngày mai trời có hồng
Thôi mình tự dỗi, ta tự dỗ
Dỗ nằm im, chỉ sợ dỗi không không

Phong Linh
11-04-2010, 04:30 AM
“Bảo này : Về phố đi thôi!” –
Con chim nó hót một lời từ tâm
Nghe mình ngọt, đắng dư âm
Trầu xanh úa lá


cay lòng không em?

sasa
11-04-2010, 10:39 AM
Ta bảo nghe này cô bé con
Sao nàng buồn thế, mắt héo hon
Lại đây ta kể đôi câu chuyện
Rồi nàng sẽ thấy... đời vẫn tròn

Kìa mây bình yên, cô bé con!
Lả lướt ngang qua khắp mọi miền
Như tiên múa lượn tung đôi cánh
Ngẩn ngơ du khách thả hồn miên

Xiên xiên đường nhỏ có cây xanh
Hoa lá đua chen dẫu thị thành
Len lén ai kia nép cành nhỏ
Đôi mắt liếc nhìn-mắt rất xanh

Thanh thanh chiều muộn tất bật qua
Mấy chú, mấy cô dẫu lạ - xa
Tay xách cặp lồng, mồm trêu trọc
"Cô bé nhà ai, xinh lạ ta..."

Này em trong cuộc sống bao la
Trăm ngàn ấm áp vẫn chờ ta
Chẳng cần tự dỗ, em vẫn nín
Khi biết dang tay đón vậy mà.

♥.pjn.♥
13-04-2010, 10:57 PM
Tự dỗ lòng rằng : Vẫn hồn nhiên
Mà sao trong mắt nhuốm ưu phiền
Tương tư lệ đắng sầu dâng lối
1 góc thềm xưa
Mưa liên miên
...

Phong Linh
14-04-2010, 04:45 AM
Tóc cài những cánh hoa mưa
Nét môi vụng dại đón đưa bão bùng

Buồn nằm yên lặng mắt trong
cho người lặng lẽ ngồi đong đếm tình

Với tay ngắt chiếc lá xanh
cài lên kí ức lòng mình đã phai

Thản nhiên như tiếng thở dài
còn miên man lắng một vài buồn xưa

Tóc dài đi đón cơn mưa
Trăm năm buộc lại cho vừa ngây ngô

Buồn đi, người sẽ bơ vơ
nên buồn ở lại làm thơ... dỗ người

Emmerald
17-04-2010, 12:43 AM
Hôm nay là một ngày lung tung =="

Có những khi, chỉ là nỗi buồn
Cố hỏi lòng, phải ta luôn mơ mộng
Để hôm nay nhìn trời dông
Thấy bao la những mênh mông đời
Mà vẫn trống vắng vời vợi
Dường như ta đã chờ đợi từ lâu
Chờ đợi những cơn mưa ngâu
Đem đi khỏi đời ta mầu tím nhạt
Màu sắc tản mạn bàng bạc
Thôi thôi, bỏ đi cánh hạc giấc mơ
Hôm nay ta đã không ngở
Tỉnh lại được từ giấc mơ chiêm bao

Bảo với chính mình
Thôi bỏ đi nhé
Dại khờ con trẻ
Thơ dại, ngây ngô

Bảo rằng hãy cố
Bỏ thứ say mê
Giấc mơ ê chề
Chiêm bao mộng mị

Bảo lòng thôi đi
Bỏ hết thơ đi
Bỏ hết văn đi
Tỉnh giấc đi nào

Dù biết
Tỉnh lại là mất
Tỉnh lại là hết
Một ta sẽ chết

Thế nhưng
Chẳng phải là đã quá
Quá đủ cho một thời
Cho giấc mơ rạng ngời
Đủ để bỏ đi thôi
Để lời thơ trên môi
Hôm nay sẽ thả trôi
Mãi mãi, vào dĩ vãng

Thế thôi
Ta mất
Một phần ta chết
Rồi ta lại sống
Sống lại với đời
Giấc mơ không thành

Tự dỗ
Dỗ cho ta
Ru vào giấc ngủ
Ngủ đêm nay mãi mãi
Mai tỉnh giấc sẽ không khóc
Khóc một thời, một ngày đã qua

tuanga
17-04-2010, 08:00 PM
bao doi cat het tho di
nghe mai doi cho thanh tinh si
da di wua biet bao cuoc tinh
ma sao van dai kho van mong nho
da dan long la phai tho ỏ
nhung sao cu ngan ngo vi anh mat
da dan long phai bat con tim
co ý thuc chươc nhip dap con tim
ma sao dung trươc ngươi ay
cu dap doi tung toi boi
da dan long kho the choi boi
nhung sao cu nghich cu oi voi ai
con trai con gai la ghi?
ma yeu say dam khong ghi chia xa
doi ta chi co me tra
khong yeu sao cu yeu ngươi lam ta dou long?
"" sinh da để khổ""