gaubu_panda
23-03-2010, 07:40 AM
Anh à! Vậy là mình đã xa nhau cũng được gần 5 tháng rồi anh nhi. Em cứ nghĩ là thời gian sẽ giúp em quên được anh nhưng em đã nhầm, mỗi ngày troi qua em cảm nhận sự iu thương ma em danh cho anh ngày càng nhiều anh ah. Lúc trước anh đã nói sẽ mãi bên em cơ mà,anh sẽ chay đến bên em nếu như không được nhắn tin cùng em, những nơi anh đã đưa em đi,cùng thức khuya với nhau để xem đom dóm,xem mặt trời mọc,... va2 tất cả những điều mà anh nói với em. Có lẽ anh dành tình thương cho em quá nhiều nhưng giờ đây thì em đã hiểu tình thương anh dành cho em chỉ đơn thuần là tình anh ẹm Nhưng anh ah có bao giờ anh nghĩ sẽ có một cô bé iu anh rất nhiều không, iu anh nhiều hơn cả những gì mà anh dành cho chị N_người mà anh iu nhất. Em biết chị ấy cũng không iu anh nhưng anh vẫn chấp nhận chờ đợi mặc dù thời gian trôi qua cũng đã gần 4 năm rồi. Khi biết được điều đó em cảm thấy rất đau và càng iu anh nhiều hơn. Cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần cuối anh đã nói với em rất nhiều điều, anh nói " tình cảm của em dành cho anh anh đã biết từ lâu rồi nhung em ah,chúng ta chỉ có thể làm bạn với nhau thôi. Đối với anh còn có những thứ quan trọng hơn tinh iu, anh không muốn làm em buồn nhưng hãy hiểu cho. Sau đêm nay có thề anh và em sẽ không còn gặp nhau nữa hoặc là nếu có găpp5 thì chúng ta sẽ không còn như trước kia." Anh có biết đêm dó em đã di trong mưa và khóc rất nhiều không,mọi vật xung quanh em đều thấy mờ nhạt. Anh ah, đến bây giờ em vẫn rất cần,rất cần anh, mỗi ngày em đều coi tất cả những bài viết trong trang web của anh. Anh viết hay lắm, bây gia hội xe 67 có vẻ nó sẽ đem lại cho anh nhiều niềm vui. Em sẽ luôn cầu mong cho anh được hạnh phúc và bình an. Nếu như có một ngày anh cảm thấy buồn bã thì hãy nghĩ đến em anh nhé. Em mãi yêu anh và luôn nghĩ về anh.