zuly_9x
22-03-2010, 05:08 AM
Em muốn viết điều gì đó cho mọi người... nhưng chẳng biết sẽ phải viết cái gì và bắt đầu từ đâu nữa !!...
Ngoài trời đang có gió và mưa.... 1 khung cảnh tồi... chả vui vẻ tí gì hết !
Hôm nay là thứ 2... ngày đầu tuần... e thấy hơi mệt mỏi vs việc đến lớp... không muốn dậy... và đã phải suy nghĩ đơn giản đi tất cả mọi điều !...
Vẫn con đường ấy... con người ấy... nhưng suy nghĩ khác !!... Dù sao thì cũng thấy xã hội thay đổi... con người đổi thay nhiều ^^
Em sợ 1 điều gì đó... lo lắng mọi thứ ^^ rằng cái quy luật đến và đi ^^ E chả hiểu nữa ! chả biết có nên tin hay phải dừng suy nghĩ !^^
Đôi khi thấy hụt hẫng... e không muốn làm cho bất cứ ai buồn vì mình cả... không muốn mọi người cứ phải vì mình... lo lắng cho mình !
Có lẽ em đã làm cho ai đó phải buồn vì mình... buồn theo mình ^^. Em đâu nên như thế... đâu nên hành động như thế ! Em sợ cái cảm giác chứng kiến ng` khác buồn... vì em đã từng rất buồn... !!
" Ừ tớ xin lỗi ! t thực sự không muốn vậy "
2 tuần rồi... 2 tuần em nhận đc sự qan tâm của ai đó... e cũng chả rõ đó là cảm giác gì... có lẽ là cần... cần được như thế !!...
Và có đôi khi em lại đc thấy cảm giác mình là người quan trọng ^^
Bắt đầu học thói qen ngủ sớm... ngủ sau khi nhận đc tin nhắn từ 1 người " chúc ấy ngủ ngon " !!...
Cuộc sống đâu phải gì cũng như ý mình ! Nhưng e vẫn đang cố gắng để thay đổi mọi thứ... để giữ lại 1 ai đó... và tin tưởng.... !!!...
Ngoài trời đang có gió và mưa.... 1 khung cảnh tồi... chả vui vẻ tí gì hết !
Hôm nay là thứ 2... ngày đầu tuần... e thấy hơi mệt mỏi vs việc đến lớp... không muốn dậy... và đã phải suy nghĩ đơn giản đi tất cả mọi điều !...
Vẫn con đường ấy... con người ấy... nhưng suy nghĩ khác !!... Dù sao thì cũng thấy xã hội thay đổi... con người đổi thay nhiều ^^
Em sợ 1 điều gì đó... lo lắng mọi thứ ^^ rằng cái quy luật đến và đi ^^ E chả hiểu nữa ! chả biết có nên tin hay phải dừng suy nghĩ !^^
Đôi khi thấy hụt hẫng... e không muốn làm cho bất cứ ai buồn vì mình cả... không muốn mọi người cứ phải vì mình... lo lắng cho mình !
Có lẽ em đã làm cho ai đó phải buồn vì mình... buồn theo mình ^^. Em đâu nên như thế... đâu nên hành động như thế ! Em sợ cái cảm giác chứng kiến ng` khác buồn... vì em đã từng rất buồn... !!
" Ừ tớ xin lỗi ! t thực sự không muốn vậy "
2 tuần rồi... 2 tuần em nhận đc sự qan tâm của ai đó... e cũng chả rõ đó là cảm giác gì... có lẽ là cần... cần được như thế !!...
Và có đôi khi em lại đc thấy cảm giác mình là người quan trọng ^^
Bắt đầu học thói qen ngủ sớm... ngủ sau khi nhận đc tin nhắn từ 1 người " chúc ấy ngủ ngon " !!...
Cuộc sống đâu phải gì cũng như ý mình ! Nhưng e vẫn đang cố gắng để thay đổi mọi thứ... để giữ lại 1 ai đó... và tin tưởng.... !!!...