Xem đầy đủ chức năng : sao anh hoài lặng im
tieuthukhocnhe
03-09-2005, 04:25 PM
sao anh hoài lặng im ko nói
trước câu hỏi em đã đặt ra
yêu hay ko đâu có khó chi mà
sao anh hoài lặng im ko nói?????????
chẳng biết đây lần bao nhiêu em hỏi
nhưng vẫn hoài vô vọng chờ mong
vì ai kia đâu muốn nói thật lòng
bao ngóng trông thành rối bòng tơ rối
nounou
03-09-2005, 11:31 PM
anh lặng im vì câu hỏi bất chợt
của một người vốn phớt lờ tình anh
miệng muốn nói môi kia không hé được
bít làm sao lòng mãi cứ phân vân
anh trả lời làm sao cho vừa ý
được lòng em thỏa ước nguyện lòng anh
yêu hay không đành giữ mãi trong lòng
bởi anh bít em lòng em không chân thật
nhoc_nhoc
03-09-2005, 11:37 PM
ở bên anh em thấy lòng bé dại
sống hồn nhiên và có chút chở che
ở bên anh là hạnh phúc lại về
chỉ sợ ngày rồi anh xa em mãi
Một chút thơ, một chút lòng khờ dại
Một chút tình chôn giấu ở trong nhau
Biết làm sao đành hẹn lại kiếp sau
em với anh một đời đi phiêu lãng
Sẽ cùng nhau đi suốt dòng năm tháng
em sẽ dành cho anh hết thương yêu
sẽ bên anh mỗi sớm sớm ... chiều chiều
Và nhốt anh trong tim yêu mãi mãi
dù biết rằng ..anh mãi lặng im
============
a di phồ phồ :D
seshi
04-09-2005, 05:26 AM
Có lẽ nào đông lại tới mùa thu?
Lá vàng rơi,rơi hoài không dừng lại
Gót sen mềm khép lá buồn ủ rũ
Chim én chờ ríu rít trước hoa mai.
tieuthukhocnhe
04-09-2005, 04:03 PM
anh lặng im vì câu hỏi bất chợt
của một người vốn phớt lờ tình anh
miệng muốn nói môi kia không hé được
bít làm sao lòng mãi cứ phân vân
anh trả lời làm sao cho vừa ý
được lòng em thỏa ước nguyện lòng anh
yêu hay không đành giữ mãi trong lòng
bởi anh bít em lòng em không chân thật
anh tự ái mình ko là hành khất
để chật vật suốt ngày xin tình em
em nơi đây cũng kiêu chảnh hổng thèm
nếu ai kia nghi em là gian dối
em ghét người đã làm em bối rối
ghét luôn cả khi tim tình lên ngôi
tim đã hứa đã hứa từ lâu rồi
ko vương vấn cho đời thêm tội lỗi
Có lẽ nào đông lại tới mùa thu?
Lá vàng rơi,rơi hoài không dừng lại
Gót sen mềm khép lá buồn ủ rũ
Chim én chờ ríu rít trước hoa mai.
lá vàng rơi nhè nhẹ trong gió
như hồn em đang rung rinh gọi khẽ
tiếng yêu người e ấp dấu trên môi
e mở lời sẽ làm ai bối rối
nounou
07-09-2005, 04:09 AM
là hành khất anh không hề có ý
xin tình ai và cũng chẳng muốn xin
xin làm gì tình yêu người hóa đá
có gì không ngoài xương gió trong tim
em ghét anh bởi anh không có lỗi
thương em bằng tất cả sự tin yêu
tim vương vấn em vờ như lạnh nhạt
chẳng khác nào đùa giỡn với tìh anh
seshi
08-09-2005, 12:22 AM
Anh không thể quên em theo năm tháng
Mặc dù đôi mình đã mãi xa nhau
Dù vầng trăng đã héo hắt úa màu
Đã tan vỡ từ lúc ta không thể ...
tieuthukhocnhe
08-09-2005, 02:54 AM
là hành khất anh không hề có ý
xin tình ai và cũng chẳng muốn xin
xin làm gì tình yêu người hóa đá
có gì không ngoài xương gió trong tim
em ghét anh bởi anh không có lỗi
thương em bằng tất cả sự tin yêu
tim vương vấn em vờ như lạnh nhạt
chẳng khác nào đùa giỡn với tìh anh
tim biết vấn vương em đã mừng
nhưng sao nó cứ lưng chừng ko yêu
đùa giỡn em giỡn rất nhiều
còn lòng chân thật là điều viển vông
nounou
08-09-2005, 04:44 AM
là con gái em mang bao lo lắng
người có yêu và mình có yêu không
em chưa bít nhưng sao em vội nói
điều viển vông cho nát cả tim tôi
tieuthukhocnhe
10-09-2005, 01:05 AM
là con gái em mang bao lo lắng
người có yêu và mình có yêu không
em chưa bít nhưng sao em vội nói
điều viển vông cho nát cả tim tôi
tim thầy nát là ai làm đó chứ
sao thầy lại tương tư trách cứ em
đã như vậy em đây cũng hổng thèm
cho thầy nát tim thêm 1 lần nữa
Anh VẪn BiẾt LỜi Khi XƯa Em NÓi
NhƯng TÌnh Anh ĐÂu ThuỘc VỀ Em
TrÁi Tim Anh ĐÃ Trao VỀ NgƯỜi KhÁc
VỀ BÓng HÌnh Anh TÌm KiẾm BẤy LÂu
Anh VẪn NhỚ TÌnh Em Trao Anh ĐÓ
NhƯng TrỌn MỘt ĐỜi Anh KhÔng ThỂ YÊu Em
MÃi MÃi LÀ Kim Anh
tình xưa em chưa hề trao
mà sao hồn anh vọng não nề
thương chi cho lắm bấy ê chề
bao kỉ niệm em vơ vào đốt sạch
nounou
10-09-2005, 02:02 AM
thầy hổng dại như những ngày xưa cũ
mãi mãi yêu người chẳng có chút thương
trách cứ ai tương tư để làm gì
ta được chiì ngoài những lời lạnh nhạt
tieuthukhocnhe
10-09-2005, 04:38 PM
tim mù quáng cuối cùng cũng nhận ra
lời buông tha nhè nghe mừng quá đỗi
thầy ơi thầy trò nếu có lỡ lầm lỗi
thì mong thầy 2 chữ thứ tha
ngày mai kia nếu lỡ phải cách xa
đừng trách trò làm tin thầy tan nát
trò vui chơi tìm chút hương ngào ngạt
để mang về ôm ấp lấy niềm thơ
nounou
11-09-2005, 03:51 AM
còn lâu thầy mới buông tha
hiiiiii
ngày mai kia thầy trò ta hai ngả
buồn làm sao khi ta chẳng có gì
ngoài niềm đau hành trang ta tiễn bước
đi về đâu chân bước bước bơ vơ
chữ tha lỗi để sau này hãy nói
vì thầy đây nào có bỏ ra đi
đấng nam nhi sao vội chi bỏ cuộc
trí chưa thành thì thầy chửa chịu đi
haaaaaaaaaaaaaaaaa
tieuthukhocnhe
11-09-2005, 04:20 PM
hic...lì we' chài
thầy quay về chân nhịp bước bơ vơ
đừng dừng chân làm thơ chờ em nữa
tất cả giờ chỉ là ngày xa xưa
em đi về cho thầy ôm niềm nhớ
vuonthochieuhohen
12-09-2005, 04:30 AM
tình thầy trò như ánh ban mai
giấu sao chăng nữa cũng vẫn tài
đối thơ chi kỷ dòng nhật ký
lưu danh hai chữ thầy và trò
cứ thế bay xa tình trẻ mãi
nguyện ước muôn đời vói tình ta . :jerry:
nounou
12-09-2005, 05:31 AM
đã từ lâu thầy thầm ôm nỗi nhớ
tự đáy lòng còn vương nỗi tơ vương
thì làm sao chân thầy có thể bước '
khi con tim thầy mãi chẳng muốn đi
thầy hổng có lì nha thầy chỉ có liều hiiiiiiiiiiiiiiii
long lanh mặt nước hồ in bóng
mây phủ từng không gió đưa cành
lá ngọc rung cành tan sương trắng
khẽ đọng đầu non trời chuyển thu
tieuthukhocnhe
12-09-2005, 07:11 PM
chuyện của thầy thì thầy tự biết
sao mắt liếc nói tro` làm chi
trò này tim rất lầm lì
chỉ đi quậy phá nát tim người thôi
vì thế thầy đừng lôi thôi
ỉ a ỉ ôi thương thương nhớ nhớ
nounou
12-09-2005, 08:26 PM
thầy đây nào có ỉ ôi
chỉ là kiếm chuyện cho vui cửa nhà
chưa chi trò đã vội la
la đi thầy quánh hết đường gặp ba
tieuthukhocnhe
13-09-2005, 12:30 AM
thầy mà dám quánh người ta
yêu thương ko hết nỡ la sao thầy
thầy ơi thầy hãy lại đây
cùng trò chơi mãi trốn tìm tình yêu
nounou
14-09-2005, 05:54 AM
thầy đây hổng biết chốn tìm
trò ơi có bít chỉ thầy chơi chung
chơi rùi chớ nói lung tung
thầy đây thắng mải hổng nhường trò nha
tieuthukhocnhe
14-09-2005, 06:53 PM
tro` nay` hổng cần thầy nhường
thầy đừng có mà khinh thường trò nha
ghét mặt trò này hổng tha
vương vương vấn vấn rồi la chết thầy
nounou
15-09-2005, 05:09 AM
trò ơi trò chớ có la
la đi thầy quánh hết la bây giờ
la thì chớ để ai nghe
ai nghe mà bít là ta yêu trò
tieuthukhocnhe
15-09-2005, 04:25 PM
gì mà có chữ yêu yêu
trò nghe trò thấy nó điêu quá trời
tình gì đất hỡi trời ơi
tình ta chỉ có thầy trò chơi vui
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.