Xem đầy đủ chức năng : Tặng riêng cho Thảo Như!
tommy_lovely
03-09-2005, 03:43 PM
Trời buồn trời nỗi cơn bão tố
Mưa xuống rồi mưa lại lạnh lùng
Sao thấy trong lòng thêm buốt giá
Vì đã thiếu vắng bóng em rồi!
Tặng riêng cho Thảo Như my sweet heart!
Trời buồn bỗng nỗi cơn giông
Vì biết ngày mai ai lấy chồng
Quán vắng người đi...thôi đi mãi
Giông vẫn trở về gió đêm đông
tommy_lovely
03-09-2005, 04:05 PM
Em lấy chồng anh ngồi đợi mãi
Em đi rồi anh biết làm sao đây?
Quán vắng người xưa nay trơ lại
Chỉ thấy kỷ niệm về trong mơ!
Giọt buồn, giọt nhớ , giọt mưa ngâu
Gót chân thu đi bên bóng sầu
Lệ tuôn vì ai không qua nữa
Mắt sầu thảm đạm ngóng trông mưa
tommy_lovely
05-09-2005, 02:41 AM
Yêu chi để rồi thêm đau khổ
Yêu rồi sao mắt cứ hoen mi
Vẫn biết thế nhưng tình là vô kể
Yêu rồi sẽ chấp nhận hết đau thương!
Cám ơn anh , Tommy.....em hứa sẽ yêu anh mãi mà thôi.....sẽ ko làm anh hurt nữa đâu
BX
tommy_lovely
10-09-2005, 08:54 AM
Thanks bà xã nha tommy sẽ yêu Như suốt đời ok!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.