PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi khi...Đừng đợi



hEo hAm chƠi
21-03-2010, 10:08 PM
ĐÔI KHI.....đÔi khI bạn cần phải chạy thật xa để thấy ai đó đang chạy theo ban...đôi khi bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy ai đang lắng nghe ban..đôi khi bạn phải có quyết định sai lầm để thấy có ai luôn ở đó giúp bạn sữa chữa...đôi khi bạn phải để người bạn yeu6 đi thật xa để thấy người đó có đủ yeu6 bạn để trở lại hay không
ĐỪNG ĐƠI.....đừng đợi nhìn tahy61 nụ cười rồi mới cười lai...đừng đợi đến khi được yeu6 thương rồi mới yeu thương lai....đừng đợi dến khi cô đơn rời mới nhớ đến bạn be..đừng đợi đến khi có một công việc vừa ý rồi mới bắt đầu làm viêc...đừng đợi đến khi vấp ngã mới nhớ đến những lời khuyên...đừng đợi khi có thật nhiều rồi mới chia sẽ đôi chut..đừng đợi khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu công viêc....đừng đợi dến khi làm người khác bùn rồi mới có xin lỗi..đừng đợi dến khi cơ hôi wa đi rồi mới thầy hối hân..đừng đợi vì không biết bạn sẽ đợi đến bao giờ
pe' heo chúc mọi người-dù đang yeu6 hay được yeu6 , dù cô đơn hay hạnh phúc, dù thành công hay thất bạn thì cũng sẽ luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống và happy forever

notme
22-03-2010, 02:41 AM
Đôi khi đừng đợi tình yêu đến mà hãy tạo ra tình yêu......!

cactushb
22-03-2010, 09:55 AM
Đôi khi mình cần phải buông tay vì hạnh phúc của người mình yêu và cũng vì hạnh phúc của chính mình :)