Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tinh yeu chỉ là những vết thương lòng



candy_boy
21-03-2010, 06:11 AM
Từng phút, từng giây tôi mong chờ quyết định của trái tim em. Cuối cùng, điều tôi nhận được vẫn là một sự không rõ ràng trong em với những dòng tin nhắn lặng thầm “em không biết”, “em cần có thời gian”. Tại sao em lại chần chừ? Tôi cũng không thể hiểu được. Có lẽ, tôi hay tâm sự và nói chuyện với em, hay chia sẻ với em những bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng, tình cảm; em quen sự có mặt của tôi mỗi ngày nên em không muốn tôi buồn. Nếu yêu thật sự tôi thì trái tim em đã mach bảo em tới bên tôi khi em cảm nhận được là tôi sắp rời xa em. Nhưng không, em không làm gì cả, không giữ tôi lại chỉ để lại một câu nói “tùy anh” như một khoảng lặng.
Buồn, buồn bởi sự chần chừ của em, buồn vì tôi đã nhận ra thật sự em không yêu tôi. Tôi đã cố không khóc, vẫn cố tỏ ra yên bình,vô tư:icry: nhưng e có bek trái tim tôi dau khổ bek nhường nạo Lần đầu tiền sau hơn 1 năm rưỡi, một người đã làm trái tim tôi vui trở lại, giờ lại khắc lên nó những vết thương. Tôi không thể trách em, dù sao cũng chỉ là tình yêu đơn phương của tôi, tôi đã lầm tưởng quá nhiều thứ để rồi trái tim rung động và giờ đây trái tim tôi rỉ máu và khóc.
Giữa không gian lạnh giá cuối đông, giữa không khí âm u của bầu trời sau cơn mưa chưa dứt là trái tim lạnh …giờ đây quanh tôi chỉ là lạnh…? Và tình yêu với tôi chỉ là những vết sẹo khắc trong tim không bao giờ phôi pha…

codon2212
21-03-2010, 10:29 AM
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành lại,nhưng sau đó thì nó để lại 1 vết sẹo mà dường như ta không thể xóa đi được.
Tình yêu là gì chứ,mình chỉ thấy đau,khổ,buồn,chán...thế nào là 1 tình yêu thực sự nhỉ?

meo.lady_luv
23-03-2010, 04:41 AM
hjx thích nhau câu ở đề tài => NOTHING IS LOVE :)

ChŨnNgOk
26-03-2010, 02:02 AM
hãy cố mà vượt wa nỗi bùn dâu phải ai yêu cũng dc dáp lại đâu.....................................
tình yêu là thế ma................. vết thương nào cũng sẽ lành thui?????????
da co nguoi noi vx minh rang
Iamsorry, butIloveyou

dust_in_the_wind
26-03-2010, 04:04 AM
Từng phút, từng giây tôi mong chờ quyết định của trái tim em. Cuối cùng, điều tôi nhận được vẫn là một sự không rõ ràng trong em với những dòng tin nhắn lặng thầm “em không biết”, “em cần có thời gian”. Tại sao em lại chần chừ? Tôi cũng không thể hiểu được. Có lẽ, tôi hay tâm sự và nói chuyện với em, hay chia sẻ với em những bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng, tình cảm; em quen sự có mặt của tôi mỗi ngày nên em không muốn tôi buồn. Nếu yêu thật sự tôi thì trái tim em đã mach bảo em tới bên tôi khi em cảm nhận được là tôi sắp rời xa em. Nhưng không, em không làm gì cả, không giữ tôi lại chỉ để lại một câu nói “tùy anh” như một khoảng lặng.
Buồn, buồn bởi sự chần chừ của em, buồn vì tôi đã nhận ra thật sự em không yêu tôi. Tôi đã cố không khóc, vẫn cố tỏ ra yên bình,vô tư:icry: nhưng e có bek trái tim tôi dau khổ bek nhường nạo Lần đầu tiền sau hơn 1 năm rưỡi, một người đã làm trái tim tôi vui trở lại, giờ lại khắc lên nó những vết thương. Tôi không thể trách em, dù sao cũng chỉ là tình yêu đơn phương của tôi, tôi đã lầm tưởng quá nhiều thứ để rồi trái tim rung động và giờ đây trái tim tôi rỉ máu và khóc.
Giữa không gian lạnh giá cuối đông, giữa không khí âm u của bầu trời sau cơn mưa chưa dứt là trái tim lạnh …giờ đây quanh tôi chỉ là lạnh…? Và tình yêu với tôi chỉ là những vết sẹo khắc trong tim không bao giờ phôi pha…

tình yêu là nghệ thuật của sự chấp nhận. Vết thương không bao giờ phai vì nó sẽ thành sẹo mà sẹo thì...nhưng bạn ah ! thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất !

»—Mưa—»
26-03-2010, 04:10 AM
Từng phút, từng giây tôi mong chờ quyết định của trái tim em. Cuối cùng, điều tôi nhận được vẫn là một sự không rõ ràng trong em với những dòng tin nhắn lặng thầm “em không biết”, “em cần có thời gian”. Tại sao em lại chần chừ? Tôi cũng không thể hiểu được. Có lẽ, tôi hay tâm sự và nói chuyện với em, hay chia sẻ với em những bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng, tình cảm; em quen sự có mặt của tôi mỗi ngày nên em không muốn tôi buồn. Nếu yêu thật sự tôi thì trái tim em đã mach bảo em tới bên tôi khi em cảm nhận được là tôi sắp rời xa em. Nhưng không, em không làm gì cả, không giữ tôi lại chỉ để lại một câu nói “tùy anh” như một khoảng lặng.
Buồn, buồn bởi sự chần chừ của em, buồn vì tôi đã nhận ra thật sự em không yêu tôi. Tôi đã cố không khóc, vẫn cố tỏ ra yên bình,vô tư:icry: nhưng e có bek trái tim tôi dau khổ bek nhường nạo Lần đầu tiền sau hơn 1 năm rưỡi, một người đã làm trái tim tôi vui trở lại, giờ lại khắc lên nó những vết thương. Tôi không thể trách em, dù sao cũng chỉ là tình yêu đơn phương của tôi, tôi đã lầm tưởng quá nhiều thứ để rồi trái tim rung động và giờ đây trái tim tôi rỉ máu và khóc.
Giữa không gian lạnh giá cuối đông, giữa không khí âm u của bầu trời sau cơn mưa chưa dứt là trái tim lạnh …giờ đây quanh tôi chỉ là lạnh…? Và tình yêu với tôi chỉ là những vết sẹo khắc trong tim không bao giờ phôi pha…


bạn cố gắng lên, mình hiểu đc cảm giác của bạn lúc này đấy, vì chính mình củng đã từng giống như bạn

...bj...
27-03-2010, 08:13 AM
Nếu anh vẫn yêun nta thì hãy cho nta thêm 1 chút cơ hội được khôg? e đã từ chối 1 ng em rất yt chỉ vì chưa đủ can đảm để bước đi cùng ng ấy. ng ấy ra đi mà k bao giờ biết rằng em yêu ng ấy như thế nào. chúc anh hp!