ngoisaophale_282
21-03-2010, 03:06 AM
you ah!
thực sự thì bây h tui rất buồn, rất buồn you ah..........
chã nhẽ giữa tui với you không có khái niệm "tình yêu" hã you! tui thật sự không hĩu nôi..
có lẽ, cơ hội là 2 chữ dễ nói dễ làm nhưng tại sao nó lại làm cho tim tui đau quá vậy you, thì ra h đây khi còn lại 1 mình tui mới nhận ra rằng tui đã quá trông chờ ở you, tui đã qua hj vọng va h đây tui hoàn toàn thất vọng, tui tuyệt vọng vì tui đã đánh mất you, tui không muốn để you ra đj như vây............. nhưng mà, tui không biết phải làm thế nào..........
có lẽ tui đã quá trông chờ vào một người, đúng vậy không you
you cứ mãi đi tìm "cơ hội" mà người ta dành cho you, chứ chưa bao h you thử nhìn lại phía sau để xem ai đang chờ you cho họ cơ hôi....
you đến bất ngờ, ra đi cung bất ngờ....... you làm cho tui không thể quên được you.
hằng đêm tui lun mơ thấy you, tui hj vong trong giấc mơ chủa you cũng co cái gì đó về tui.. dẫu tui bjk là no sẽ không như vậy, nhưng sao tui vẫn cử mong ngống, chờ đơi.....
chờ mãi , chờ mãi, chờ đến khi you nhìn lạ vậy ma........:plz:
tạm biệt you........... người mà đã từng làm cho trái tim tui "say nắng"
thực sự thì bây h tui rất buồn, rất buồn you ah..........
chã nhẽ giữa tui với you không có khái niệm "tình yêu" hã you! tui thật sự không hĩu nôi..
có lẽ, cơ hội là 2 chữ dễ nói dễ làm nhưng tại sao nó lại làm cho tim tui đau quá vậy you, thì ra h đây khi còn lại 1 mình tui mới nhận ra rằng tui đã quá trông chờ ở you, tui đã qua hj vọng va h đây tui hoàn toàn thất vọng, tui tuyệt vọng vì tui đã đánh mất you, tui không muốn để you ra đj như vây............. nhưng mà, tui không biết phải làm thế nào..........
có lẽ tui đã quá trông chờ vào một người, đúng vậy không you
you cứ mãi đi tìm "cơ hội" mà người ta dành cho you, chứ chưa bao h you thử nhìn lại phía sau để xem ai đang chờ you cho họ cơ hôi....
you đến bất ngờ, ra đi cung bất ngờ....... you làm cho tui không thể quên được you.
hằng đêm tui lun mơ thấy you, tui hj vong trong giấc mơ chủa you cũng co cái gì đó về tui.. dẫu tui bjk là no sẽ không như vậy, nhưng sao tui vẫn cử mong ngống, chờ đơi.....
chờ mãi , chờ mãi, chờ đến khi you nhìn lạ vậy ma........:plz:
tạm biệt you........... người mà đã từng làm cho trái tim tui "say nắng"