cogaidentumuadong
21-03-2010, 01:59 AM
Chương 1
Hôm nay chủ nhật mà có quá nhiều xe ,lại gap toàn lô cốt,Ly vừa nhăn mặt vừa cố gang nhít từng chút một,Thế là trễ mất, hẹn bà Chị uống cafe mà từ 8h30 đến 9h30 mình vẫn chưa tới chắc bả thịt mình mât....đang nghĩ bụng khóc than thầm thì tay lái Ly loạn choang......buỵt!
-Chạy thế àh, đường đông không thấy sao?
Vừa lòm còm bò dạy Ly vừa cằn nhằn,hjz, ê hết cả mông.
-Sr Chị! Chị có sao ko?
-Trăng sao gì chứ, lấn người ta vừa vừa thôi chư ! mà nè, bộ đây già lắm sao mà xưng Chi?
-thấy mặt đâu chứ,kín mít hết rui ,tại thấy có lỗi nên cho lên chức Chị!
oeoe,cái tên này láo quá,huhu,:ex8::ex8:.ức không chịu được, liếc 1 cái thật bén rôi vội chụp ngay cái xe từ tay hán(hắn dựng xe lên dùm) vọt lẹ, mấy ông bà tám đi đường cũng nhiều chuyện và đáng ghét y như hắn,có chút chuyện cũng xúm lại coi,bực hết cả mình, may cho tên đó,mình ko bị gì, ko là ăn vạ cho biết.Mà con trai gì xí xọn quá,bày đặt cũng bịt mặt như mình, hắn mà đẹp trai tí chắc mình ko chửi,nhưng xấu trai là cái chắc, thường xấu hay đóng vai ác, ai chả nói thế!
Dựng vội xe vào quán, lấy vé xe xong, Ly chạy nhanh lên tầng 1,kia rôi, bà chị cùng mấy người bạn đã tới tự bao giờ.
-Hello bé, vào đây!
-hello cả nhà,Em tới trê....mới gặp cái tên chạy ẩu, làm Em té nhào xuống đương...
-Ặc, có sao không bé ! cHị Hà và mọi người cùng lo lắng hỏi
-Không sao không sao,Em chỉ ngã nhẹ xuống thôi ma...
-Uhm, ko sao là ok!kêu nước đi Em!
Ú oà, nãy giờ sao không thấy nhi...chắc đi nắng, mệt lại gap chuyện xui xẻo, nên hoa mắt đến nổi ko có thấy 1 tài tử..."keke,đẹp zai vậy choy!" vừa cười thầm sung sướng trong bụng,vừa e thẹn nhìn anh ý cười, công nhận mình mê zai thật,hjz.
-Em gái,đây là anh Vĩnh,Anh ý mới du học canada về, đang cô đơn ,nhưng Em chuă đủ tuổi lấy Chồng, nên Chị chưa dám làm mai đâu,haha..
Cả bàn cùng cười vang,choy,bà Chị mình hôm nay vô duyên vậy choy, đẹp trai thì đẹp trai chứ, nhưng ai thèm..
-Xi.ngừoi ta 17t rưỡi rồi chứ bộ, nhưng ai thèm mà chị làm mai?
-Ái Chà!thế ah, Anh bị nhóc chê thẳng tay vậy sao?
Hjx, chết ,Anh ấy vừa nói vừa cười duyên thế cơ chứ!không soa không sao, mày từng cũng là sát thủ sát trai của trường mà, Ly ơi! cố lên !
-Em hong chê Anh, nhưng cái chuyện đó Em còn bé lắm mấy anh ơi!
haha,cả bàn cười vang khi Ly vừa llúc lắc cái bím tóc, vừa chu môi, tròn xoe mắt,điệu bộ đó làm mọi người thấy Ly rất vui nhộn và duyên dáng.Câu chuyện nhanh chóng được triển khai làm không khí buổi càfê rất ok.Ly tuy bé nhưng thuộc tuýt già dặn về tính cách trước tuổi, nên kheo ăn nói và xã giao,làm mọi người càng quý Ly hơn ,Có lẽ cô tập cho mình 1 cách sống mà ở môi trường nào, ly cũng thích nghi !
Hôm nay chủ nhật mà có quá nhiều xe ,lại gap toàn lô cốt,Ly vừa nhăn mặt vừa cố gang nhít từng chút một,Thế là trễ mất, hẹn bà Chị uống cafe mà từ 8h30 đến 9h30 mình vẫn chưa tới chắc bả thịt mình mât....đang nghĩ bụng khóc than thầm thì tay lái Ly loạn choang......buỵt!
-Chạy thế àh, đường đông không thấy sao?
Vừa lòm còm bò dạy Ly vừa cằn nhằn,hjz, ê hết cả mông.
-Sr Chị! Chị có sao ko?
-Trăng sao gì chứ, lấn người ta vừa vừa thôi chư ! mà nè, bộ đây già lắm sao mà xưng Chi?
-thấy mặt đâu chứ,kín mít hết rui ,tại thấy có lỗi nên cho lên chức Chị!
oeoe,cái tên này láo quá,huhu,:ex8::ex8:.ức không chịu được, liếc 1 cái thật bén rôi vội chụp ngay cái xe từ tay hán(hắn dựng xe lên dùm) vọt lẹ, mấy ông bà tám đi đường cũng nhiều chuyện và đáng ghét y như hắn,có chút chuyện cũng xúm lại coi,bực hết cả mình, may cho tên đó,mình ko bị gì, ko là ăn vạ cho biết.Mà con trai gì xí xọn quá,bày đặt cũng bịt mặt như mình, hắn mà đẹp trai tí chắc mình ko chửi,nhưng xấu trai là cái chắc, thường xấu hay đóng vai ác, ai chả nói thế!
Dựng vội xe vào quán, lấy vé xe xong, Ly chạy nhanh lên tầng 1,kia rôi, bà chị cùng mấy người bạn đã tới tự bao giờ.
-Hello bé, vào đây!
-hello cả nhà,Em tới trê....mới gặp cái tên chạy ẩu, làm Em té nhào xuống đương...
-Ặc, có sao không bé ! cHị Hà và mọi người cùng lo lắng hỏi
-Không sao không sao,Em chỉ ngã nhẹ xuống thôi ma...
-Uhm, ko sao là ok!kêu nước đi Em!
Ú oà, nãy giờ sao không thấy nhi...chắc đi nắng, mệt lại gap chuyện xui xẻo, nên hoa mắt đến nổi ko có thấy 1 tài tử..."keke,đẹp zai vậy choy!" vừa cười thầm sung sướng trong bụng,vừa e thẹn nhìn anh ý cười, công nhận mình mê zai thật,hjz.
-Em gái,đây là anh Vĩnh,Anh ý mới du học canada về, đang cô đơn ,nhưng Em chuă đủ tuổi lấy Chồng, nên Chị chưa dám làm mai đâu,haha..
Cả bàn cùng cười vang,choy,bà Chị mình hôm nay vô duyên vậy choy, đẹp trai thì đẹp trai chứ, nhưng ai thèm..
-Xi.ngừoi ta 17t rưỡi rồi chứ bộ, nhưng ai thèm mà chị làm mai?
-Ái Chà!thế ah, Anh bị nhóc chê thẳng tay vậy sao?
Hjx, chết ,Anh ấy vừa nói vừa cười duyên thế cơ chứ!không soa không sao, mày từng cũng là sát thủ sát trai của trường mà, Ly ơi! cố lên !
-Em hong chê Anh, nhưng cái chuyện đó Em còn bé lắm mấy anh ơi!
haha,cả bàn cười vang khi Ly vừa llúc lắc cái bím tóc, vừa chu môi, tròn xoe mắt,điệu bộ đó làm mọi người thấy Ly rất vui nhộn và duyên dáng.Câu chuyện nhanh chóng được triển khai làm không khí buổi càfê rất ok.Ly tuy bé nhưng thuộc tuýt già dặn về tính cách trước tuổi, nên kheo ăn nói và xã giao,làm mọi người càng quý Ly hơn ,Có lẽ cô tập cho mình 1 cách sống mà ở môi trường nào, ly cũng thích nghi !