PDA

Xem đầy đủ chức năng : còn lại một mình. và em nghĩ



Phong Linh
20-03-2010, 10:23 PM
.
.
.

nếu em thẳng thắn hơn một chút
chắc sẽ không bị ai làm phiền
nếu em thờ ơ hơn một chút
biết đâu đêm sẽ bình yên


nếu em bớt yêu đi một chút
để thôi day dứt chính mình
nếu em bớt thơ đi một chút
để người thôi nghĩ linh tinh


nếu em người lớn thêm một chút
chắc là người sẽ an tâm
nếu em can đảm thêm một chút
dám đối diện với sai lầm


nếu em thông minh hơn một chút
không nuối tiếc không đắm chìm
nếu em khôn ngoan hơn một chút
để người không dám nói yêu em


Nhưng...

nếu em vẫn còn rất trẻ
bao âu lo chưa định nghĩa nổi mình
nếu em vẫn là em như thế
làm sao em dám nói yêu anh !