kỳ quân*zen
20-03-2010, 06:15 PM
Em không muốn mình thành cô thiếu nữ
Để mang buồn trên khoé mắt vì anh
Để đêm khuya thao thức khóc bên mành
Nhìn trăng sáng lòng bỗng buồn man mác
Em không muốn mình cô thiếu nữ
hoàng hôn về mang cảm giác bâng khuâng
Để con tim đôi lúc bất thần
Rồi lơ đãng nhìn mây trời viễn xứ
Em không muốn mình thành cô thiếu nữ
Bởi vì em muốn được mãi bên anh
Để giấc mơ kẹo mút chẳng tan tành
Để nghe tiếng
ngốc ơi ! yêu anh nhé !
Để mang buồn trên khoé mắt vì anh
Để đêm khuya thao thức khóc bên mành
Nhìn trăng sáng lòng bỗng buồn man mác
Em không muốn mình cô thiếu nữ
hoàng hôn về mang cảm giác bâng khuâng
Để con tim đôi lúc bất thần
Rồi lơ đãng nhìn mây trời viễn xứ
Em không muốn mình thành cô thiếu nữ
Bởi vì em muốn được mãi bên anh
Để giấc mơ kẹo mút chẳng tan tành
Để nghe tiếng
ngốc ơi ! yêu anh nhé !