PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời từ biệt thành viên Hoa Học Trò!



Hướng Quê Xưa
03-09-2005, 10:38 AM
Hôm nay ngồi viết gởi vào đây
Một lời từ biệt mãi nơi này
Mong sao trang báo còn tươi mãi
Chứa đựng trong lòng những bài hay!

Mong mỏi các bạn ở lại đây
Lam thơ vui vẻ thật là hay
Mãi mãi tình đẹp cùng trang báo
Và viết lên lời chẳng đắng cay!

Từ biệt xin chúc các bạn vầy
Thành viên nhộn nhịp mãi nơi đây
Vui tươi khoẻ mạnh luôn hạnh phúc
Niềm vui trong dạ thật tràn đầy!

Nữ thời đôi má mãi hây hây
Trai thời tôn trọng phụ nữ này
Nam Nữ hòa thuận cùng nhau nhá
Giừ vững trang Hoa Nghĩa tình đầy!
=========================
Lê Thiêm xin tạm biệt tất cả các thành viên của HHT -mến chúc các bạn ở lại sinh hoạt thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc!Hãy góp sức mình cùng xây dựng trang báo HHT ngày càng tiến xa các bạn nha! Có thời gian Thiêm ghé thăm lại các bạn Thăm lại tuổi hồn nhiên của mình! Xin tạm biệt tất cả!
Byeeee

trieutuan
03-09-2005, 08:08 PM
thôi chào anh người em chưa quen biết
nói làm gì hai chử vĩnh biệt anh
cam ơn anh đả khen bài em viết
cam ơn anh cho em thêm chút lòng tin

nhưng anh ơi cuộc đời đâu ai biết
mấy ai yêu mà đả được yêu
tiếng yêu thật khó nói thành lời
để giờ đây em ngàn lần ân hận

Boulevard
04-09-2005, 12:54 AM
Anh đã đi rồi sao anh ơi...
Vần thơ em tới trễ mất rồi
Biết nói làm sao , làm sao nhỉ?
Chia tay ai sao mãi nghẹn ngào...

Lời thơ này xin mãi gởi trao
Chúc cho anh vạn điều hạnh phúc !
Mai đây giữa dòng đời trong đục
Em tin rằng anh vẫn là anh....

Vần thơ này xin mãi còn xanh...
Em sẽ nhớ về anh mãi mãi
Và hi vọng ngày anh trở lại...
Vườn Thơ này sẽ mãi đợi anh....

Chúc anh và chị ấy chân thành
Mãi bên nhau bạc đầu anh nhé...
Cho em góp nguyện cầu nhỏ bé
Chia tay rồi...nhớ mãi...nha anh.....

----------------------------------------------
Ty....Ty hông biết phải nói làm sao...như thế nào nữa... :mecry: Nhưng hông biết tự bao giờ Ty đã coi anh Thiêm như một người anh trai, một người bạn thân thiết vậy đó...Thế mà , có ngày lại phải nói tiếng xa nhau....Hmm....Đã đến lúc anh phải lo cho hạnh phúc của mình chứ...Phải hông nào? Hì hì...Ty...sẽ rất nhớ những khi làm thơ cùng anh....Anh đừng quên Ty và mọi người nhé !^_* Vườn Thơ sẽ luôn chờ một ngày nào đó anh quay trở lại mà....Chúc anh hạnh phúc ! :) Hãy giữ gìn sức khoẻ anh nhé....Tạm biệt anh..... :mecry:

vuonthochieuhohen
04-09-2005, 07:22 AM
mới qua mà bạn đi rồi
ngày mai tiến bước xa rồi thiêm ơi !
vườn thơ lâu chẳng ra chơi
nay mới ghé lại chơi vơi một mình

bạn đi tớ lại giật mình
không biết khi nào chúng mình gặp nhau
bạn đi để lại đàng sau
bao nhiêu người nhớ , nói câu thật buồn ,

vườn thơ mong ước luôn luôn
sớm ngày gặp lại bạn luôn nơi này
cùng nhau chung sức hàng ngày
góp vui chiều tím dựng xây nước nhà .

okanobee
04-09-2005, 08:59 AM
Người đên rồi đi , chuyện ấy thường
Mà sao vẫn thoảng chút buồn vương
Chia tay anh nhé , mong ngày gặp
Cùng nhau chia sẻ kiếp tha hương

Lâu quá , em gái hông vào Vườn Thơ . Bây giờ vào lại thì anh trai đã đi rồi . Em chỉ biết chúc anh mọi điều may mắn , hạnh phúc và những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh .

phonglantim
04-09-2005, 11:42 PM
Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn
Họp mặt rồi sẽ có lúc tan
Chỉ mong ta giữ tình bạn ấy
Mãi mãi bền lâu chẳng thể tàn

nhatle20vn
05-09-2005, 01:55 AM
Từ ngày em vào báo hoa
Đã biết bao kẻ rời xa nơi này
Hôm nay anh lại chia tay
Nhưng mà em thấy khác ngay mọi lần.

Hu...hu...hu....hu...


Báo hoa em đến ngày hôm đó;
Chính anh là người đã chăm lo
Từng câu,từng chữ màu còn đỏ
Kết chặt tình thân như thuở nào.

Bỡ ngỡ bước chân vừa mới vào
Lạ nứơc,lạ cái biết ra sao?
Chính tay anh đó-Người đã tạo
Nên hồn thơ mến nét thanh cao.

Hôm nay chính thức anh vẫy chào
Chiều buồn lạc lối bước nao nao
Bao nhiêu lưu luyến từ thuở ấy
Gửi lai con tim lệ tràn đầy.

Hai năm tình thâm như thủ túc
NGọt bùi chia sẻ lúc đắng cay
Anh ơi!GIữ trọn duyên tình này
Cho dầu thế sự phải đổi tay.

Người về phương ấy xin giữ trọn
Hai năm huynh đệ tình núi non
Vững bước chân lý tìm ánh sáng
Phía trước đường đời rực hào quang.

Vẫn mong một ngày Người trở lại
Báo Hoa rộng mở ánh tương lai
Nối kết tình thâm xin giữ mãi
Khát khao,lòng mãi khát khao hoài.

Chỉ gặp nhau qua trang Báo...Chưa một lần gặp mặt...
Mà như đã thân quen từ thuở nào.
Hôm nay,Anh nói lời từ biệt,em cũng không có chi hơn,
ngoài những lời chúc tốt đẹp của mình:
Chúc anh: một nghị lực phi thường,một tình yêu hạnh phúc,
và một tương lai tươi sáng.

seshi
05-09-2005, 05:20 AM
cưới dzợ đóa dzậy mà cũng ko bít

phonglantim
05-09-2005, 05:22 AM
cưới dzợ là môtj chuyện,còn việc bận bịu nưa

seshi
05-09-2005, 05:25 AM
bân bịu cái gì dzậy nói nghe đc hông

vuonthochieuhohen
08-09-2005, 07:01 AM
bạn hữu ra đi lòng nghẹn ngào
thao thức bao đêm không lời chào
ngày mai xa cách tình còn mãi
xếp thành lưu niệm mãi vong xa

*********Từng hạt mưa bụi bay *********
*********cho hôm nay lạnh giá **********
*********suốt cuộc đời cô lẻ ************
*********Để ta mãi kiếm tìm ************

phonglantim
09-09-2005, 04:38 AM
Huynh ấy ra đi đã có lời
Chào hỏi mọi người rồi đấy thôi
LÍ do huynh ấy cũng đã nói
Bận bịu riêng tư,nói nữa làm gì

vuonthochieuhohen
09-09-2005, 06:16 AM
phong lan hôm nay rất hay !
bài tìm trong ánh mắt say lòng người
như vậy mới là bạn chơi
trang nào cũng đáp ''' đối hay lan à .

*** Một thương ** Hai nhớ ** Ba trông **
* Bốn đợi * Năm chờ * Sáu mong * Duyên Tình *
************Trần Khải Tuấn ************

phonglantim
10-09-2005, 02:49 AM
Bạn ơi chớ vội ngợi khen
Thơ Lan còn kém cần nhiều hỏi han
Lời thơ cũng rất khô khan
Và chưa đến nỗi đắm say lòng người

nhatle20vn
10-09-2005, 03:20 AM
Một khoảng trời riêng cất bước đi
Lòng nhẹ thênh thang chẳng nói gì;
Bao nhiêu lưu luyến từ thuở ấy
Gửi theo chiều đi rơi hàng mi.

Bóng chiều phảng phất hương biệt ly
Sương lạnh màn đêm nghe rùng rợn
Quờ tay siết chặt căn phòng trống
Giật mình thơ thẩn niệm khúc buồn.

phonglantim
10-09-2005, 03:24 AM
Người đi còn lại khoảng trời riêng
Lòng ta còn đó bao nỗi niềm
Một thời hoa thắm....sao giờ nhạt
Biết làm sao nữa...phút chia li

Giờ đây kẻ ở người đi
Mình ta...lạnh lẽo...cô đơn quá
Biết nói gì đây khi khó tả
Một chút nhớ thương....có đáng gì?