Nothingisforever
20-03-2010, 05:38 AM
Hôm nay sn mama....trc tiên con xin chúc mama sẽ mãi giữ đc nét tươi trẻ như bi h....tuổi tăng thêm nhưng sức khoẻ k bị giảm đi nè.....con cám ơn mama nhìu lắm!!nói thật đôi khi con ghét mẹ lắm ý!hừ.
Hôm nay cũng là sn của anh.....quá khứ lại ùa về rồi.....:mecry:
Hôm nay e pùn lắm.....vậy là đã 2 sn của anh trôi qua....2 sn e k còn là của a và a cũng chẳng còn thuộc về e nữa!!nhưng a thì vẫn mãi trong trái tim e a ạ!!e chẳng thể quên đc a....e cũng k mún quên...vì những kí ức khi có a quá đẹp....e cảm ơn a nhìu lắm!!
Từ ngày mìn xa nhau mãi mãi....hôm nay là lần thứ 3 a nc vs e....nhưng chỉ 1 câu "tks so much" khi e nt chúc mừng sn a!! E pùn lắm....dù e bít con ng a là như vậy....có phải e đã k còn là j trong a rồi phải k???k.e nghĩ là k.e cũng k mún tin như vậy !!nhưng a là ng lạnh lùng...vô tình như thế đấy!!a chẳng nói thêm 1 lời nào ngoài lời cảm ơn nghe thật xa lạ...con ng a là 1 chuỗi những sự khó hỉu.nhưng EYANL..........
Tự trách mìn sao iu a wa nhìu như thế nhi???có khi a đã chẳng còn nhớ còn wan tâm e rồi ý chứ!!
Chúng ta gặp nhau 1 lần trong đời....rồi xa nhau mãi mãi.....mãi mãi là 2 ng xa lạ như chưa từng wen bít.....ĐAU!!
Trớ trêu thay....20-3, ngày sn của mama và cũng chính là ngày sn của a.....đã mún wen a..nhưng có lẽ chẳng bao h wen dc.....vì có năm nào e k nhớ ngày sn của mama.....và wen ngày đặc biệt của a????
E đang có nhìu thứ.....những thứ mà nhìu ng muốn mà chẳng đc....thế nhưng mỗi khi a trở về trong ký ức của e....thì chỉ có a mới là ng wan trọng nhất.....mọi thứ xung quanh e chỉ còn là vô nghĩa....e chỉ cần a thô!
Gửi tới a những lời chúc tốt đẹp nhất, 1 sn vui vẻ nhé a!!!dù sao cũng thầm cám ơn ông trời đã cho e đc gặp a!!good bye........:sosad:
Hôm nay cũng là sn của anh.....quá khứ lại ùa về rồi.....:mecry:
Hôm nay e pùn lắm.....vậy là đã 2 sn của anh trôi qua....2 sn e k còn là của a và a cũng chẳng còn thuộc về e nữa!!nhưng a thì vẫn mãi trong trái tim e a ạ!!e chẳng thể quên đc a....e cũng k mún quên...vì những kí ức khi có a quá đẹp....e cảm ơn a nhìu lắm!!
Từ ngày mìn xa nhau mãi mãi....hôm nay là lần thứ 3 a nc vs e....nhưng chỉ 1 câu "tks so much" khi e nt chúc mừng sn a!! E pùn lắm....dù e bít con ng a là như vậy....có phải e đã k còn là j trong a rồi phải k???k.e nghĩ là k.e cũng k mún tin như vậy !!nhưng a là ng lạnh lùng...vô tình như thế đấy!!a chẳng nói thêm 1 lời nào ngoài lời cảm ơn nghe thật xa lạ...con ng a là 1 chuỗi những sự khó hỉu.nhưng EYANL..........
Tự trách mìn sao iu a wa nhìu như thế nhi???có khi a đã chẳng còn nhớ còn wan tâm e rồi ý chứ!!
Chúng ta gặp nhau 1 lần trong đời....rồi xa nhau mãi mãi.....mãi mãi là 2 ng xa lạ như chưa từng wen bít.....ĐAU!!
Trớ trêu thay....20-3, ngày sn của mama và cũng chính là ngày sn của a.....đã mún wen a..nhưng có lẽ chẳng bao h wen dc.....vì có năm nào e k nhớ ngày sn của mama.....và wen ngày đặc biệt của a????
E đang có nhìu thứ.....những thứ mà nhìu ng muốn mà chẳng đc....thế nhưng mỗi khi a trở về trong ký ức của e....thì chỉ có a mới là ng wan trọng nhất.....mọi thứ xung quanh e chỉ còn là vô nghĩa....e chỉ cần a thô!
Gửi tới a những lời chúc tốt đẹp nhất, 1 sn vui vẻ nhé a!!!dù sao cũng thầm cám ơn ông trời đã cho e đc gặp a!!good bye........:sosad: