Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ggggggggg



thocon1989
19-03-2010, 12:30 AM
Thành phố Quy nhơn kỷ niệm ngày xưa
Em có tin đó là duyên phận không anh
Ánh mắt anh trao em ngỡ là tình yêu
Lại ùa về trong những giấc mơ bình yên

Lối nhỏ ngày xưa em vẫn đợi hình ai
Nụ hoa trắng vẫn nở trên lối ngõ xưa
Chỉ còn mình em với những tơ vương
Khẽ gọi tên anh trong màn sương mờ

Em đã khóc khi thầm gọi tên anh
Chỉ có tiêng sóng vỗ về trong gió
chỉ còn lại bọt biển tan vào hư vô
Chỉ còn lại mình em với nỗi nhớ

Con đường ngày xưa không anh
Em phải quên để tìm một lối về
Ngõ vắng chỉ mình em cô đơn
Với những vần thơ làm bạn:step: