Xem đầy đủ chức năng : khi không có anh
ron_doi_tra
17-03-2010, 12:42 AM
Hôm nay ấy nói quay lại với tớ à tớ đâu phải là con rối
Ấy nói ấy yêu tớ ừ thì yêu tớ rồi ấy lại ra đi ấy làm tớ tổn thương ấy làm con tim tớ rỉ máu
Đã nhiều lần tớ vứt bỏ lòng tự trọng của mình chỉ vì ấy nhưng có được gì không nó còn làm tớ đau thêm thì có
Nhưng lần này sự trả lời của tớ là không ấy hiểu chứ
Vết thươngw ấy gây lên nó vẫn chưa lành ấy à nhưng sự đau này ấy có biết không
Tớ mệt mỏi lắm rồi ấy à
Ấy nói tớ thay đổi thay đổi 1 cách nhanh chóng
Đúng tớ đã thay đổi tớ lạnh lùng tớ vô cảm chỉ vì ấy gây lên hết
Ấy nói thích tớ thì hãy yêu con người hiện tại của tớ đi hãy học cách làm quen với tố đi tim tớ đã nguồi lạnh ấy hãy làm nó ấm lại đi hãy làm tớ mềm yếu như trước kia đi
Chắc ấy ko làm được đúng ko vì xung quanh ấy có rất nhiều con gái thích ấy luôn quay quanh ấy sao ấy ko chọn 1 ai đi
Seo ấy cứ muốn làm tim tớ đau hết lần này đến lần khác vậy
Nhưng lần này sẽ không còn có việc đó nữa đâu ấy ạ
Nhiều lần tớ gặp ấy nhưng ko dám nhìn có lẽ đối vối tớ như thế đã quá đủ rồi
ron_doi_tra
17-03-2010, 01:04 AM
Không có anh, em sống tốt hơn
Ko cóa anh, em học tập chăm chỉ và hiệu quả hơn
Ko có anh, em có nhìu thời gian rảnh rỗi hơn
Ko có anh, em ko phải áy náy vì đi chơi với lũ bạn, bỏ mặc anh 1 mình
Ko có anh, em ko phải đau đầu suy nghĩ nên tặng sinh nhật anh cái gì
Ko có anh, em cũng vãn là em
Tim vẫn đập 70 lần 1 phút
Vẫn mạnh mẽ có hơi chút bướng bỉnh
Miệng vẫn cười nước mắt vẫn ko rơi
Ko có anh, em cũng chỉ thế thôi
Thích phấn son, thích điệu đà làm dáng
Thích bật mãi 1 bài ko chán
Tiếng phone reo tay vẫn bấm rất nhanh
Vẫn tự tin khi bước ra đường
Vẫn ngượng ngùng khi ai đó làm quen
Nhưng
Ko có anh que kem chẳng còn ngọt
Ko có anh, từng ngày thật lạnh lẽo
Ko có anh em cũng chỉ vậy thôi
Chỉ có điều nói dối nhiều hơn trước
Học được cách giấu cảm xúc điêu luyện
Nhớ anh nhiều nhưng miệng ko nói ra
Ko có anh em buồn vô tận
Ko có ai đưa em mỗi lần em đi học
Ko ai đón em mỗi buổi tan trường
Ko ai chở em chiều chiều dạo phố
Nhưng
Anh..là ai?
Em cũng ko pek mình đang nghĩ đến ai
Mâu thuẫn vô cùng
Em là thế
Anh à....... mất anh rồi.......em rất đau..........nhưng em hiểu như vậy sẽ ko tốt cho 2 đứa mình........em mãi yêu anh........
Va bây h em sẽ cố gắng để quên được anh
KingOfHell
17-03-2010, 01:36 AM
hjx
giống mình thế
nhưng mình là con trai...
ko còn được chờ em đi học,ko còn đc đứng chờ emtan học để đưa em về,cũng ko đc chở em chiều chiều dạo phố nữa...
ron_doi_tra
17-03-2010, 04:56 AM
zi. thì bạn hãy cố quên đi nghen chứ ko quên là sẽ đau lắm đấy
còn mình thì đang rất rất là cố quên đây mà ko biết có được ko
ron_doi_tra
17-03-2010, 05:08 AM
muốn nắm lấy, muốn giữ lấy.
có phải em đã mong muốn quá nhiều không???
có lẽ trrong một khoảnh khắc nào đó.
những lúc đi bên anh, ngồi cạnh anh.
em đã tin, rẳng em có anh và anh thật sự là của em.
anh ah, có phải là sai lầm không.
một ngày nếu em không gặp anh, nhìn thấy anh. em thật sự rất nhớ anh.
phải quên đi
nhất định quên đi
em đã thử gạt bỏ hình ảnh anh, từ bỏ anh.
nhưng em phải làm sao đây, em lại càng nhớ anh.
không bên cạnh anh dường như em không còn là em nữa rồi.
nhưng em nhận ra
em không thể chiếm lấy trái tim của anh.
dù có bị tổn thương nhưng em cũng phải để anh ra khỏi trái tim em.
có lẽ anh sẽ không bao giờ biết rằng
em yêu anh như thế nào
em đã khóc như thế nào
nhưng không sao đâu anh ah.
vì từ bây giờ, em sẽ đễ tình yêu đó ra đi.
có lẽ anh sẽ yêu em, nếu em không gặp anh muộn màng.
phải không anh????
p3_ni
17-03-2010, 06:58 AM
những bài viết của bạn sao giống hoàng cảnh của mình quá........nhưng thật sự mình kô thể nào quên được người đó như bạn được.........một khi mình nghe bạn bè mình nói người đó đang đi cùng một cô gái khác thì mình rất đâu lòng..........đả nhiều lần mình ct với người đó nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó........nhưng lần này thì chắc ko có chuyện way lại nửa rồi vì người đó đả có người khác........khi mình bik chuyện đó mình bùn lắm và khóc rất nhiều
kink_kan
17-03-2010, 07:24 PM
ặc.đúng là tình yu..........!l
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.