minh thu 068
16-03-2010, 09:50 PM
Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn... tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn.sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa.rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chúng ta là vậy, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, khi người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
Đêm hôm đó,em nằm mơ thấy anh,anh đã hôn em và ôm em thật chặt,những hình ảnh ấy ko bao giờ em quên được,giất mơ ấy , nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi mình còn có thể.bây giờ em nghĩ lại mình yêu nhau được hai năm. Có lúc vui, lúc buồn , lúc hoà hợp....lúc cãi vã. Có một lần chúng ta cãi nhau rất lâu. Không ai chịu ngưng và không ai chịu nghĩ là mình sai.có lúc còn muốn nói chia tay cho xong chuyện. em còn nhớ có lần trò chuyện với anh em đã khóc vì xúc động. khi nghe anh nói chỉ 1 câu,''Anh yêu em''......nhưng bây giờ có lẽ đã ko còn vậy nữa,có đôi lúc chị em bảo rằng tại sao chưng giảm cân nhiều vậy,em ngập ngừng ko nói chỉ suy nghỉ trong bụng là ,em giảm cân để được 1 ngày nào đó anh sẽ ẳm em giống mấy anh ẳm mấy chị vậy,vì anh ốm hơn em,mình ít khi gặp nhau , và chỉ nói chuyện được vài tiếng mỗi tuần qua internet .
em hok hề muốn vậy chúc nào,em muốn ngày nào mình cũng được ở cạnh anh,được thấy anh,em đã xém phải khóc khi nghĩ đến 1 ngày nào đó nếu có chuyện gì mà bắt em hay anh phải xa nhau mãi mãi thì lúc đó có hối hận cũng muộn rồi,em ước nếu 1 ngày em được gặp anh được nhìn thấy anh em sẽ nói,
Hãy sát đôi đầu ! Hãy kề đôi ngực !
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài !
Những cánh tay ! Hãy quấn riết đôi vai !
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt !
Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
Cho em nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
"Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm !"
...Này em , lại gần anh tí nữa , cho anh cảm nhận nhịp tim em khi em ở cạnh anh...
Chúng ta là vậy, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, khi người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
Đêm hôm đó,em nằm mơ thấy anh,anh đã hôn em và ôm em thật chặt,những hình ảnh ấy ko bao giờ em quên được,giất mơ ấy , nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi mình còn có thể.bây giờ em nghĩ lại mình yêu nhau được hai năm. Có lúc vui, lúc buồn , lúc hoà hợp....lúc cãi vã. Có một lần chúng ta cãi nhau rất lâu. Không ai chịu ngưng và không ai chịu nghĩ là mình sai.có lúc còn muốn nói chia tay cho xong chuyện. em còn nhớ có lần trò chuyện với anh em đã khóc vì xúc động. khi nghe anh nói chỉ 1 câu,''Anh yêu em''......nhưng bây giờ có lẽ đã ko còn vậy nữa,có đôi lúc chị em bảo rằng tại sao chưng giảm cân nhiều vậy,em ngập ngừng ko nói chỉ suy nghỉ trong bụng là ,em giảm cân để được 1 ngày nào đó anh sẽ ẳm em giống mấy anh ẳm mấy chị vậy,vì anh ốm hơn em,mình ít khi gặp nhau , và chỉ nói chuyện được vài tiếng mỗi tuần qua internet .
em hok hề muốn vậy chúc nào,em muốn ngày nào mình cũng được ở cạnh anh,được thấy anh,em đã xém phải khóc khi nghĩ đến 1 ngày nào đó nếu có chuyện gì mà bắt em hay anh phải xa nhau mãi mãi thì lúc đó có hối hận cũng muộn rồi,em ước nếu 1 ngày em được gặp anh được nhìn thấy anh em sẽ nói,
Hãy sát đôi đầu ! Hãy kề đôi ngực !
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài !
Những cánh tay ! Hãy quấn riết đôi vai !
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt !
Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
Cho em nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
"Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm !"
...Này em , lại gần anh tí nữa , cho anh cảm nhận nhịp tim em khi em ở cạnh anh...