lythienphong
16-03-2010, 03:05 AM
Chiều nào cũng vậy,mỗi lần học về đi ngang qua công viên,nơi mà kí ức vẫn còn nhớ như in từng bước chân em đi,từng nụ cười ,từng giọng nói của em.
Công viên ngày ấy thật là đẹp biết mấy,thật hạnh phúc bik mấy,:theluoi:
ôi,,,,,, công viên hôm nay sao mà pùn wa,
Tôi còn nhớ trong lời bài hát của Quang Vinh có câu :" tình mặn nồng mình trao đến nhau nơi này rồi mình chia tay củng ngay tại đây ", ôi câu này sao mà giống toi quá vậy,sao mà hợp với tui quá vậy ,hay là bài hát này ổng nói về tui nữa :mecry:
Thắm thoắtn cũng hơn một năm rồi,mình chja tay cũng lâu rồi,:step:
và cũng đã một năm rồi tôi tự tập cuộc sống một mình,cuộc sống mà ko còn nghe dc giong em nói,kodc em goi mỗi sáng,ko dc thả hồn trong công viên những chìu chủ nhật
Có quá ko nếu tôi vẫn còn nhờ em,có khờ ko khi tui ko thể quên dc em,tôi hận mình tại sao ko thể quên đi người đã mang lại cho tui đau khỗ,tôi trách mình vì sao ko tìm một niềm vui mới dù chj là già tạo ma thôi.
:dapcom:Để rồi hom nay đây kí ức năm xưa lai hiện về , lại giày vò tâm trí của tôi,lại làm tim toi đau nhói ,và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, để rồi ,,,,,,,,,,,,,,,NHỚ MỘT NIỀM ĐAU QUÊN :icry:
Công viên ngày ấy thật là đẹp biết mấy,thật hạnh phúc bik mấy,:theluoi:
ôi,,,,,, công viên hôm nay sao mà pùn wa,
Tôi còn nhớ trong lời bài hát của Quang Vinh có câu :" tình mặn nồng mình trao đến nhau nơi này rồi mình chia tay củng ngay tại đây ", ôi câu này sao mà giống toi quá vậy,sao mà hợp với tui quá vậy ,hay là bài hát này ổng nói về tui nữa :mecry:
Thắm thoắtn cũng hơn một năm rồi,mình chja tay cũng lâu rồi,:step:
và cũng đã một năm rồi tôi tự tập cuộc sống một mình,cuộc sống mà ko còn nghe dc giong em nói,kodc em goi mỗi sáng,ko dc thả hồn trong công viên những chìu chủ nhật
Có quá ko nếu tôi vẫn còn nhờ em,có khờ ko khi tui ko thể quên dc em,tôi hận mình tại sao ko thể quên đi người đã mang lại cho tui đau khỗ,tôi trách mình vì sao ko tìm một niềm vui mới dù chj là già tạo ma thôi.
:dapcom:Để rồi hom nay đây kí ức năm xưa lai hiện về , lại giày vò tâm trí của tôi,lại làm tim toi đau nhói ,và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, để rồi ,,,,,,,,,,,,,,,NHỚ MỘT NIỀM ĐAU QUÊN :icry: