PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ_Nghệ sỹ



congchua_mattrang222
16-03-2010, 01:20 AM
1.Thừa chữ ta viết lan man
Cảm xúc vu vơ cứ chảy tràn
Vài lời nghệ sỹ ai mua bán
Vô công thất nghiệp mãi bần hàn

2.Êm đềm quá, chắc gọi là khoảng lặng!
Gió miên man những thổn thức cùng trăng,
Đêm tĩnh mịch ngẫm cuộc đời tay trắng.
Khoảng lặng đơn côi, khoảng lặng tôi

3.Đêm đã muộn, sao còn chưa đi ngủ?
Mãi ngẩn ngơ với những nét thơ sương,
Đời nghệ sỹ là cuộc tình bất hủ
Trọn con tim để lãng mạn, vô thường

4.Thôi ngủ nhé, đêm ru tình ngủ nhé!
Tình trong mơ, tình thực thực hư hư
Đêm huyền ảo, tình mộng mị tương tư..
Khẽ thủ thỉ cùng Đêm bao tâm sự
Gió thổn thức lắng nghe Đêm tình tự
Chợt bình minh rạng rỡ tự bao giờ...



Vân Đông
(Vân Đông là bút danh của congchua_mattrang222, cả nhà lưu ý zùm nhé, ths nhìu ^^!)

congchua_mattrang222
13-04-2010, 10:05 AM
Hỏi thế gian tình là chi?
Nghẹn ngào đau đớn khúc biệt li
Đôi đường hai ngả chẳng nói gì
Bước chân vội vã người chạy trốn.
Lệ nhòa che lối khuất đường đi

Giữa đời nặng gánh ướt hoen mi,
Hình bóng rời xa cũng bởi vì....
Ngăn sông cách núi e thay đổi
Lại xót xa lòng, đắng bờ môi
Thời thế khôn cùng, lỡ xa xôi
Cớ sao người vẫn giữ tình tôi
Để khiến tim tôi lại bồi hồi
Biết trước có duyên mà không phận,
Thà rằng chẳng gặp đặng chia phôi.