HOA HỌC TRÒ (Matnauhoctro) >
Văn Thơ Tuổi Tím >
Vườn Thơ Chiều Tím > lạ,,,,,,,,,,,, lùng,,,,,,,,,,,
Xem đầy đủ chức năng : lạ,,,,,,,,,,,, lùng,,,,,,,,,,,
kỳ quân*zen
15-03-2010, 09:56 PM
bỗng dưng lạc lối buổi chiều nay
sao mà khoé mắt thấy cay cay
lệ buồn ướt đẫm hai tà áo
một nổi tường tư cứ đong đầy
tôi lạc về đâu buổi chiều nay
nhớ ai mong ngóng đã bao ngày
giấu lòng thương nhớ qua giọt lệ
để bước chân buồn lạc đến đây
nang mua dong
15-03-2010, 10:03 PM
trời hết mưa chưa hẳn đã có nắng
em hết buồn chưa hẳn đã hết yêu
anh là boy mang dòng máu lạnh
khắc vào tim ba chữ phụ tình em
em là girl mang dòng mau thủy chung
khắc vào tim ba chữ đợi chờ anh:mecry:
kỳ quân*zen
16-03-2010, 12:09 AM
mưa chợt đổ rồi vô tình lạnh ngắt
nắng ửng hồng chưa hẳn tắt đâu anh
tại vì em yêu đã quá chân thành
nên khoảng vắng lấp đầy kí ức
kỳ quân*zen
05-04-2010, 10:58 PM
em không hiểu con tim mình thêm nữa
lúc vô tình lúc lại nhớ khôn nguôi
tại sao em lại thấy buồn
khi chân em lạc thiên đường cảu nắng
có phải tình yêu em trong trắng
nên nhạt màu trước cổ máy thời gian
đửng để con tim chốc bàng hoàng
khi trong gương là ai vậy nhỉ?
kỳ quân*zen
24-04-2010, 06:37 AM
lạ lùng quá khi ta buồn như thế
bóng hình nào choáng ngộp trái tim ta
dẫu đã xa con tim đã rất già
trong tình cảm ta trở thành viên đá
phải chăng yêu ta đã dâng tất cả
nên bây giờ ta cảm thấy hơi lo
lại lùng bây giờ trời đã về khuya
ta đã khóc ,giọt sầu lăn lặng lẽ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.